1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ta83hd, 20/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chị Blue , em cũng có thói quen " Dạ " như chị.
    Em thấy bất công cho cô gái đó chỉ vì anh ta83 có viết 1 câu là " Hà chưa là ai để phá vỡ được những nguyên tắc ấy. "
    Em biết chuyện tình cảm không thể có sự công bằng hay bắt buộc ( em đã nói ngay từ đầu rồi mà ). Chỉ thấy thương thương chị Hà ấy, bị ngắt lời...Thế thôi ạ
  2. adatbber

    adatbber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chả có tí gốc miền trung nào mà cũng hay "dạ" lắm. Chắc tại nếp nhà e nó thế, mấy a e, đứa nào cũng thế. Hồi nhỏ đi chơi, bố gọi là lại "dạ", bố quát tướng lên "mang dạ về đây nấu cơm". Bây giờ lớn rồi ở xa, lắm khi muốn nghe bố nói thế mà cũng chả được, chẹp. "dạ"
  3. vitgioi1

    vitgioi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hehe ! lại cái câu giống hệt bố mẹ mình : Mang cái dạ về đây...
  4. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đừng dùng nick người khác nếu không được họ đồng ý nhé :)
    Được tovimy sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 11/04/2010
  5. to1325

    to1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mình biết cô gái này - H :)
    Anh viết hay lắm, anh TA ạ. Rất thích đọc bài của anh viết cho cô ấy.
    Rất không muốn viết ra những điều này, nhưng cũng như anh ta83hd, có những ám ảnh về cô gái này. Một cô gái quá khôn, quá khéo. Và, có ai đó bảo với mình rằng: Đó không phải là người đáng để tin cậy.
    Cô ấy luôn miệng bảo rằng ''bản chất em không phải là đứa lăng nhăng'', thế mà, cô ấy đã khiến được ko ít người con trai cảm thấy gần gụi đến mức chỉ cần với tay ra là sẽ có thể có được cô ấy, nhưng sự thật là họ ko bao giờ có. Đáng nể :)
    Có lần đọc đc đâu đó một topic của cô gái ấy nói hỏi về hiện tượng bóng đè. Mình nhớ có một cậu là người quen của cô ấy chạy vào hỏi ''H à, lại yêu đương linh tinh nên mộng mị phải ko''. Hay nhở, hóa ra cũng ko phải ai cũng bị mù quáng về hình ảnh dịu dàng lung linh tuyệt vời của cô ấy... Ngẫm lại, khôn và khéo để làm gì khi phần đa mọi người đều nhận thấy?
    Dẫu sao, con người thì có ai hoàn hảo, có tốt đẹp, có xấu xa và bỉ ổi :)). Em cũng chúc anh TA đừng đánh mất những gì mình đang có :)
  6. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui vì gặp lại một người bạn cũ. Thằng bạn từ hồi cấp 3. Bặt âm vô tín đã lâu lắm rồi. Mừng mừng tủi tủi. Cuối tuần đỡ nhạt.
    @ Ban gì đó trên này: Thanks, nhưng bạn nhầm rồi. Cô gái bạn nói đến không phải là cô gái của mình. Mà nếu có đúng thế thật thì bạn cũng đừng com vào topic của anh như thế. Hãy nói về người khác bằng những điều tốt đẹp mà họ có. Bới móc làm gì hả em?!
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    @Sao: chị cũng thấy thương cô ấy vì sau những điều cô ấy chấp nhận chỉ để đọng lại trong suy nghĩ một người mà cô ấy yêu thương một ý nghĩ "chẳng là gì cả"
    Nếu chẳng là gì cả, là thằng đàn ông thì nên dứt khoát đừng để phụ nữ nuôi hy vọng về mình. Chẳng qua vứt bỏ đi thì cũng tiếc, giữ lại như chút của để dành chăng? Như để có người đôi khi uống cafe cùng chẳng?
    Chị mong là cô gái ấy đủ mạnh mẽ và sáng suốt để bước đi ko quay đầu lại. Yêu mãnh liệt nhưng nên dành cho người biết trân trọng tình cảm của mình. Ko biết em Sao có đồng ý chăng
    Đọc lại 1 lần nữa, đọc đến tên Việt Hà. Ko biết có phải tên thật ko. Nhưng nếu là thật thì nghe quen quá, ko biết đã đọc hay nghe ai nói rồi. Cảm giác nhất định là do một người tương đối quan trọng nói ra kìa mà sao ko nhớ ra được
    Chủ topic ko biết có phải tên TA sinh năm 83 như bạn trên kia đoán ko. Giờ mới để ý, lại 1 người nữa như thế nhưng ko thể là cùng người mình biết được (có nhẽ đâu thế )
    Nhưng cách viết và tính cách lại có cái gì đó na ná nhau.
    @bạn gì đó bên trên: ko hiểu bạn kể chuyện đó ra đây để làm gì? Chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Giả sử bạn có biết người thế thật thì hãy để những người khác tự nhận ra, bạn kể lể trên này nghe có vẻ Gato quá
  8. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Khoá theo yêu cầu chủ topic (Càng viết lại càng thấy mình không thể quên. Cũng không nên làm đau lòng người khác hơn nữa)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này