1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mới học tiếng Pháp

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi vivile, 11/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vivile

    vivile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại em ở TPHCM, em muốn học tiếng Pháp nhưng chưa biết tí gì về ngôn ngữ này. Các anh chị có thể nói cho em biết là bây giờ em phải mua sách gì học ko? Sách tiếng Pháp em thấy cũng ko nhiều, chưa biết mua ở đâu nữa. Em nghĩ em cần sách về giao tiếp căn bản, ngữ pháp một số bài hội thoại căn bản có băng cáset hoặc đĩa CD cho dễ học và sách hoặc băng đĩa hoặc trang web giúp phát âm tiếng Pháp. Ai biết làm ơn chỉ dùm em. Em mới bước vào tiếng Pháp, như con gà mờ.hihi.cảm ơn nhiều nhé.@};-
  2. 1nhanhmai

    1nhanhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bạn nên học theo giáo trình Panorama có bao gồm cả băng cassette & sách, bộ này đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với người mới học. Tuy nhiên nhược điểm là hơi bị cũ, từ năm 2000 rồi. Còn giáo trình Forum mà hiện nay được dạy trong các trường đại học & 1 số nơi thì hơi khó với mang tính học thuật quá, mình nghĩ không phù hợp với người mới bắt đầu học, ưu điểm là mới hơn Panorama.
    Thấy mọi người học cả giáo trình Taxi với Alter Ego, nhưng mình chưa học nên k dám phát biểu, để bạn nào học qua rồi vào cho ý kiến
  3. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Để có được câu trả lời tốt nhất từ phía các độc giả của CFT, bạn nên tự trả lời câu hỏi này trước: Tôi học tiếng Pháp để làm gì?

    Ví dụ như học có mục đích cụ thể và học không có mục đích rõ ràng cụ thể, mỗi trường hợp sẽ có những phương pháp khác nhau đem lại hiệu quả cũng...khác nhau, ko thể áp dụng lẫn lộn [:D]
  4. vivile

    vivile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, thực ra thì mình thích tiếng Pháp, mình muốn học ngôn ngữ này thật thành thạo cả về giao tiếp lẫn học thuật. Sau khi thi ĐH xong mình sẽ đi học. Mình có ý định học tiếng Pháp giỏi +thành tích ở trường+hoạt động xã hội nhiều để có thể xin 1 học bổng du học Pháp hoặc các nước nói tiếng Pháp. Mình mong các bạn cho mình ý kiến để mình có thể vừa đi học tiếng Pháp vừa tự học được, mình nghĩ mình có thể học nhanh ngôn ngữ này nếu mình cố gắng hết sức. Cảm ơn các bạn.
  5. QiangGuoWu

    QiangGuoWu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Trước khi con người có chữ viết, người ta dùng cử chỉ và lời nói để giao tiếp với nhau. Người ta hát cho nhau và dùng cố gắng dùng lời nói để diễn tả ý mình muốn diễn đạt. Sau này khi người ta phát minh ra chữ viết thì mới bắt đầu có văn phạm, có cấu trúc ngữ pháp.

    Vì vậy muốn học giỏi tiếng nào bạn thân cũng nên bắt đầu từ chỗ nghe nói trước. Bạn phải cảm thấy cái hay trong từng câu nói của một thứ tiếng bạn muốn học thì bạn mới bắt đầu đi vào nghiên cứu chuyên sâu thêm thứ tiếng đó.

    Vậy tại sao bạn không kiếm vài trang web để luyện ngữ âm trước tiên, rồi đi nghe nhạc Pháp để cảm thụ được cách phát âm, rồi từ từ hẵng tìm cách đi học chính quy?
  6. Ctes

    Ctes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    1
    Bonsoir M. QiangGouWu ( Chả biết phát âm thế nào )

    Mỗi người học một ngôn ngữ nào đó chắc chắn phải có một mục đích rõ ràng,đây mới là yếu tố quyết định phương pháp tiếp cận:

    Ctes học tiếng Pháp khác cách con bé hàng xóm của Ctes học tiếng Pháp vì Ctes học để có thể sử dụng như một phương tiện,còn con bé hàng xóm học chỉ để gây sự chú ý của Ctes nên chắn chắn cách học không giống nhau và hiệu quả cũng khác

    Và có vẻ như cách M. QiangGouWu nói hoàn toàn phù hợp với những người dư thừa về thời gian.Hầu hết mọi người hiện nay học một cách thông thường: Nắm chắc ngữ pháp -> Rèn luyện phát âm,họ mong muốn nhanh chóng ( bẵng những cách nào đó ) đạt các chững chỉ ngôn ngữ.Cho dù có thể kiến thức chưa thực sự xứng tầm với cái chứng chỉ trên tay nhưng lại rất thực tế.
  7. QiangGuoWu

    QiangGuoWu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    1. Bỏ chữ M đi, mình còn trẻ, chưa muốn lên hàng cụ. Tên bính âm đơn giản vì mình không thích cho người khác biết tên thật.
    2. Đồng ý, có ai định áp đặt cách học của mình lên bạn đâu?

    Có thật có con bé nào thế không? Hay ngồi tưởng tượng đấy :-O

    Mình có nói gì chống lại cách học "truyền thống" đó đâu? Chỉ có điều người học ở Việt Nam thường ít có cơ hội nói, nên khi sang Pháp hay Quebec không thể NÓI được, dù ngữ pháp rất tốt, dù kiến thức từ ngữ rất tốt. Vậy bạn thích bạn nói được tiếng Pháp hay bạn thích ngồi nhà viết một đống giấy tờ bằng tiếng Pháp? Tuỳ bạn chọn.

    Mà tại sao lại ám chỉ mình kiêu ngạo nhỉ? Bạn có vấn đề gì với mình chăng?
  8. chehoaqua

    chehoaqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    1
    Em có một chút ý kiến ah,
    Em hoàn toàn đồng ý với cách mà anh QuangGuowu đã đề cập.Đúng là muốn tiếp cận 1 ngôn ngữ,muốn thực sự lfm chủ được nó thì trước hết phải yêu nó,phải tỉm hiểu về văn hóa nước nói tiếng đó,đièu đó mới là yếu tố đầu tiên.Nghe những bài hát cho trẻ con với ca từ đơn giản dễ hiểu,dễ thương rồi dần làm quen với cách phát âm,sau đó bẳt tay tìm hiểu từng cái một từ cách đọc,ngữ pháp ....sẽ hiệu quả hơn là bù đầu vào học ngữ pháp,...ngay,nhất là với thứ ng ngữ khó như t pháp,ng người học vậy sẽ rất nhanh chán nản,thực sự chưa tìm đc lối đi đúng đắn vì chưa tìm đc sự đam mê/ Ngôn ngữ gắn liền với văn hóa mà.
    Từng bước tiến chắc chắn mà hiệu quả dài lâu,chứ không nên vội vàng mà sẽ dễ không thành. Về quan điểm này em cũng ht đồng ý với anhQuangGuwo.
    Trên diễn đàn này,những người học tiếng pháp như chúng em thực sự rất càn những lời khuyên của các anh chị,những bẫc tiền bối đi trước để củng cố them bước đi cho riêng mình.Mỗi con người đều có cách học ,cách tiếp thu ng ngữ khác nhau,có những tuyệt chiêu riêng,vậy thì cớ sao anh/chị nào mà lại đem lời khuyên của anh/chị khác ra để khiêu khích,chê bai hay tạo sự căng thẳng ah ?
    Các tiền bối,ai cũng siêu và giỏi cả ah,mỗi ngươi là bông hoa riêng,vì thế em nghĩ mọi người không nên cho là ai đó đang kiêu,đang khoe kiến thức của mình khi chia sẻ kinh nghiệm của họ cho những người khác/ Có một đôi lời, nếu có gì không phải,mong các bạn,các tiền bối lượng thứ cho em.
    Thân,
    Chehoaqua
  9. Ctes

    Ctes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    1
    Chào anh. :D


    Nó bằng tuổi em.Tên Ly


    Chính xác là như vậy anh ạ,thế nên việc nắm chắc ngữ pháp và từ vựng là điều cơ bản để nâng cao khả năng nói khi có cơ hội sang Pháp phải không anh ?


    Anh bị sốt ạ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Chehoaqua Anh ấy tên là QiangGuoWu chứ có phải là QuangGuwo đâu
  10. QiangGuoWu

    QiangGuoWu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Cần biết bao nhiêu chữ để nói được câu: Je t'aime, la France?
    Je, te, aimer, la, France.
    Em co 5 chữ.
    Je: Một đại từ nhân xưng ngôi thứ 1 = hằng sa số đại từ nhân xưng tiếng Việt
    te: Có thể chưa biết, chắc là để chỉ là "em", phải là ngôi số hai
    aimer: dong từ nghĩa là yêu.
    la: Không biết
    France: Nước Pháp

    Em chỉ còn nghe được bấy nhiêu, hiểu được đại ý cả câu mà không cần đi sâu vào chi tiết, học thuộc lòng câu đó, cảm nhận nó qua câu đó. Xong!
    Sau này, khi em đi học ở Espace chẳng hạn.
    À hoá ra la nó chỉ giống của tiếng Pháp, như cái bạn nào học hành chưa tới nơi tới chốn cạnh nhà mình đây mà.
    À hoá ra te nó là đại từ nhân xưng, người Pháp thích để nó ra phía trước thay vì ra sau như trong tiếng Việt hay tiếng Anh. Lí do... (Em chắc biết rồi)

    Thế là em đã dần dần học xong bí ẩn đằng sau câu nói kia.

    Lúc em còn bé tí, ai chỉ em ngữ pháp tiếng Việt? Chẳng ai cả? Nhưng mà em vẫn nói được tiếng Việt đó thôi. Em nghe người ta nói, em lặp lại. Em nghe mẹ ru em ngủ, em nhớ lời ru. Em nghe ông bà em hỏi thăm em, em trả lời. Em thấy người ta tặng quà cho em, em nói cảm ơn. Sao em không thử làm y như vậy. Em nghe E***h Piaff ru em ngủ, em nhớ lời bà ca. Em nghe ông bà người Pháp nói vài câu ngắn, em ghi lại trong tập. Em thấy người ta tặng quà cho em, em cảm ơn chả cần biết họ có phải người Pháp hay không. Có khó không em?

    Huống chi em có cả đống sách trong nhà sách, em còn anh chị ở đây, em còn có cả mạng internet. Người Việt xưa muốn học tiếng Pháp, họ lấy đâu ra net mà học. Em có biết ***** viết quyển "Tội ác thực dân Pháp" bằng tiếng gì không? Mà cụ có sướng như em ngồi trên máy tính để học tiếng Pháp đâu?

    Dù dòng sông có đổi dòng, sông luôn chảy ra biển.
    (
    Et bien que le cours puisse parfois changer, les rivières rejoignent toujours la mer) Led Zeppelin-Ten Years Gone

    Vậy cứ tập hát, tập nhái theo những gì em nghe trên kênh truyền hình, những gì em nghe người ta nói, những gì em NGHĨ trong đầu.

    Bao giờ cũng bắt đầu "Tại sao, làm sao để có thể..."

    Và tự em đi tìm câu trả lời cho mình.

    Đó là tất cả những gì anh đã làm cách đây mấy năm khi anh tập đánh vần bảng chữ cái tiếng Pháp.


    Em chắc đọc post của anh phản hồi lại anh bạn tào lao kia rồi hả? Trả tiền copyright đó nhá. :D

Chia sẻ trang này