1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mộng du

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Kool2k3, 13/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Người mộng du

    Bờ sông nước cuốn, cô gái hoang ngồi nhìn xuống chân. Sám hối 1 mình bên nỗi đau bóng tối giang hồ, mong qua cơn mộng du 1 thời.
    Gạt thôi nước mắt, hãy cho đời nhìn lại vẫn tin quá khứ dưới gót giầy. Em cứ đi tới vùng trời mới, thênh thang nơi phồn hoa. Quên cơn mơ ngày qua. Nơi kia cơn mộng du lụi tàn...
    Vục đầy nước mắt trong đôi tay gột bụi sẽ phai. Nắng gió vẫn đầy, em có tin đứng bên ngày mới. Thôi quên đi ngày qua trong cơn mơ phù hoa, mong cho cơn mộng du lụi tàn.
    Cười lên với nắng, hãy cho đời nhìn em đứng dậy. Không ai cho không ai nên em hãy thử tìm lại chính em.
    Vùi bụi hồng lấm thân cho tan cơn mộng du...


    Mỗi khi nghe bài này lại thấy nhớ em da diết, chẳng biết rằng ca sĩ hát ngày càng đến độ chín hay do cảm xúc của mình mà gai hết người. Những tưởng với gì mình đã đi qua, tâm hồn cũng như cảm xúc đã đóng băng. Những tưởng có 1 con nhện đang giăng tơ trên chiếc đàn đã cũ. Có ánh nắng xiên xiên, có hạt bụi nho nhỏ, có một bộ bàn ghế xiêu vẹo trong 1 căn phòng trống thoảng mùi mốc. Và có 1 con nhện. Đang giăng tơ. Những tưởng là vậy em ạ...
    Này, em biết không? Khi nhìn em lần đầu, anh thấy thích em đấy. Thật, đừng cười mà! Nhưng anh quen với bộ mặt cũng như những suy nghĩ vô cảm rồi và nghĩ rằng đó cũng chỉ như 1 tia nắng tuột rơi lên vai mình. Vậy mà ko! Anh đang nhớ em lắm đây này. Nhớ lắm. Em đã làm 1 phần tâm hồn anh thức dậy, để khi chúng ta ngồi bên nhau trên kè đá, anh cảm giác nó rõ lắm. Để khi những ngọn lửa bùng lên, anh thấy nó rõ lắm... Anh thấy mình như đang yêu!
    Oh! ai vừa nói đến yêu đấy? Ai yêu ai đấy? Bảo cho tôi biết đi, gì chứ tình yêu thì tôi biết nó rõ lắm. Hiểu đến ko thể hiểu hơn, cảm đến ko thể cảm hơn. Hạnh phúc đã từng mà đau khổ lại còn nhiều hơn nữa. Nụ cười dù luôn nở trên môi nhưng nước mắt rơi sau đôi bàn tay vụng về che dấu cũng ko ít. Vậy mà đến h tôi đã nghe 1 tiếng tách nhỏ. Có cái gì đang vỡ ra. Có cái gì đó đang sống, đang ngọ nguậy quanh đây. Có em trong suy nghĩ của anh. Anh muốn ôm em thật chặt trong lòng.
    Cứ nghĩ quy luật của cuộc sống, cuộc vui nào cũng đến lúc kết, dù yêu thương ai đến đâu chăng nữa thì cũng đến lúc người ta rời bỏ mình ra đi. Mà lại thấy xót xa...Là khi em hết mộng du? Là khi anh hết mộng du?
  2. terminator84

    terminator84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu thấy anh, em những tưởng mình gặp lại một người quen từ kiếp trước. Cảm giác thân thuộc và tin cậy ko điều kiện của em như gửi 1 tín hiệu ngầm về phía anh...Mọi chuyện sẽ chẳng là gì nếu như cả 2 chúng ta cứ phớt lờ và bước tiếp theo nhịp đều đều của cuộc sống. Nhưng anh đã dừng lại, 1 cách vô thức. Chỉ chờ có thế, em hớn hở hùa theo như 1 đứa trẻ...Và mọi chuyện bắt đầu...
    Trong thế giới của 2 chúng ta, thời gian, không gian đều vô nghĩa...Em chẳng cảm thấy gì khác ngoài anh...Em vẫn vậy, đơn giản và bản năng. Anh thì khác, phức tạp và lý trí. Đôi khi em tự hỏi điều gì đã đem chúng ta đến gần nhau. Đôi khi em tự hỏi chúng ta đã vựơt qua những thứ gì để đến bên nhau. Câu trả lời đều là ko gì cả. Chúng ta ở bên nhau như chúng ta sinh ra để làm như vậy. Anh sẽ lại cười, 1 nụ cừơi hư ảo mà em ko giải mã được. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì ko, em ở đây chỉ để cảm nhận anh, đâu phải để đọc xem trong đầu anh nghĩ gì. Và sự cảm nhận còn thú vị hơn những lý lẽ và suy nghĩ nhiều.
    Em đã hoang mang khi ngọn lửa đó bùng lên, cho đến giờ vẫn ko hiểu có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng em tin anh. Vậy thôi!!!
    Anh à, con người còn có sinh, lão, bệnh, tử nói gì đến những cuộc vui và hồi kết của nó. Nhưng em ko muốn coi đây là 1 cuộc vui. Em muốn phá bỏ mọi quy luật, phá bỏ mọi khái niệm không gian và thời gian em chỉ muốn dành tâm trí của mình cho sự đánh thức tâm hồn và cảm nhận lẫn nhau. Có lẽ em sẽ mãi là cô gái hoang trong cơn mộng du vĩnh hằng...Còn anh, khi tỉnh dậy, anh hãy hôn lên trán cô gái hoang đó nhé...Em rất nhớ anh...
  3. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Những gì em viết ra đẹp lắm, đẹp và gợi cảm như giọng thì thầm kể chuyện đêm của em. ?oKhi tình yêu mới vụt cháy, hỏi chăng dĩ vãng ấy cần tha thứ!!! ?o Người con trai trong bài hát này còn biết điều cần vượt qua để đến với người mình yêu. Còn anh, anh hoàn toàn ko biết mình cần phải vượt qua điều gì. Trống trếnh. Một cảm giác xa lạ với những sắc màu hoặc đen hoặc trắng của anh. Anh thực sự bối rối... Lâu rồi anh đánh mất cách đối thoại với bản thân về những vấn đề tế nhị này.
  4. terminator84

    terminator84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tôi mong sự xuất hiện của tôi trong cuộc đời anh ko phải nguồn cơn của những chuỗi ngày dằn vặt và bối rối. Tôi cũng ko muốn đem đến cho anh những thử thách, bắt anh phải vượt qua để đến bên tôi. Tôi muốn làm 1 người mộng du đi mãi bên anh,để anh ko phải vượt qua điều gì mà vẫn có tôi bên cạnh, hát những bài hát trẻ thơ và đêm đêm đọc truyện cho anh ngủ. Tôi muốn mang anh đến 1 thế giới khác, nơi có tôi, nơi có anh, và chỉ vậy mà thôi...Hình như tôi đang biến thành 1 kẻ cứng đầu và cố chấp. Mặc kệ, tình yêu đâu có lỗi phải ko anh???!
  5. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    1 cơ hội tuyệt vời! Đó là chuyến đi xa thứ 7 tuần sau. Anh sẽ đi để tận hưởng buổi tối đó... Ai mua trăng tôi bán trăng cho??? Cảm ơn về sự rộng lượng em dành cho anh. Khi ko bắt anh phải chọn. Khi ko bắt anh phải vượt qua. Cứ vậy nhé! Dòng cứ chảy trôi chẳng biết đâu là bờ... Cảm ơn em!
  6. terminator84

    terminator84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Khổng Tử có dạy không nên gây cho người khác điều mình không muốn xảy đến với mình. Tiền bối quả là chí lý. Tôi ko rộng lượng khi thả trôi mọi chuyện. Thực ra tôi làm vậy bởi như thế này đã tốt lắm rồi. Nếu anh chọn tôi, tôi sẽ ko còn là 1 cô gái hoang nữa. Nếu anh ko chọn tôi, cơn mộng du của tôi sẽ chấm dứt. Tôi ko muốn cả hai. Nhưng bố tôi đã dạy rằng cuộc đời là 1 chuỗi những sự lựa chọn. Chẳng ai có thể đi trên cả 2 con đường cùng 1 lúc...Và tôi tin bố. Sẽ có lúc anh phải lựa chọn, để cho anh thôi. Và cũng sẽ đến lúc tôi-1 chiếc thuyền hoang- khi mệt mỏi, sẽ cập bến. Tôi chẳng biết bao giờ chuyện đó sẽ đến. Tôi ko quan tâm. Hãy để mọi thứ tự nhiên đến như nó đáng như vậy...
  7. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Cắn cho em 1 cái!
  8. terminator84

    terminator84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Huhu, mẹ ơi có người bắt nạt con, đau quá...
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Bớ người ta, con đến lầm chỗ oài
    Nói đến người mộng du chợt nhớ đến tiểu thuyết Người đàn bà mộng du của J.H.Chase, đọc từ đầu đến gần cuối mới ...hít hồn, công nhận,... độc, độc thiệt
  10. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Vui thế !

Chia sẻ trang này