1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mộng du

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Kool2k3, 13/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. terminator84

    terminator84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    1 buổi tối đi dạo bên anh, trên những con đường Hà Nội rợp bóng cây...Với em, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như thế...
  2. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Như anh nói với em, cuộc sống quanh ta rất đẹp mà nhiều khi cậy chân dài cứ sải bước đi qua. Chỉ có đi cùng em anh mới cảm nhận đc Hà Nội rõ hơn, Hà Nội với những con đường rợp bóng cây, Hà Nội với đôi vỉa hè nhấp nhô gạch lát, vương chiếc lá khô. Chiếc lá mà em cứ đá mãi. Hay như vườn hoa Bắc Sơn, cũng đèn đấy, cũng hoa đấy, cũng đường đấy và cũng lại cái tượng đài đấy. Thế mà khi bên em ngồi co ro dưới bóng cây, tự nhiên thấy mình nhỏ nhỏ làm sao và rồi mọi thứ xung quanh như chợt vùng lớn lên. Khi cái tôi của mình thu nhỏ lại cho mọi thứ có đủ không gian, chúng biết ơn mà phô diễn vẻ đẹp nội tại hàng ngày mình chẳng bao h cảm thấy.
    Nhớ em nhiều! Chị hai hai tấn của anh.
  3. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Cuộc tình đã mất - Trịnh Công Sơn
    Một người quen đã đi lấy chồng!
    Một người yêu thôi đã sang sông!
    Tình ngày xưa gió cuốn lâng lâng, thương những chiều nằm đến bâng khuâng.
    Một hạt sương thoáng rơi trong hồn, rồi ban mai chim hót bên sông.
    Một ngày qua thôi thế cũng xong, kiếp lưu đày còn ai ngóng trông...
    Tâm hồn người như suối vắng trên triền núi xa xăm xuôi vào thung lũng sâu. Cuộc đời theo bước nhau.
    Hỏi tình Y biết ai ngóng đợi! Hỏi người thương vui hứa bao câu! Để ngày xưa ta trót trao nhau những chân thành thương mến thâm sâu.
    Hỏi trời xanh có chăng định mệnh, để đời tôi sao mãi lênh đênh. Cuộc tình như sóng cuốn trôi mau, để u sầu vương đến mai sau...
    Nghe mà chỉ biết nhắm mắt lẩm nhẩm hát theo, nếu không phải là nghe trên công ty thì con người ta có thể phát khóc vì vẻ đẹp của giai điệu và ca từ. Đặc biệt vẫn là chị Khánh Ly, chất giọng gai gai như cào nhè nhẹ lên suy nghĩ em. Sởn hết da gà. Thân xác như cứng lại để tâm hồn thoát ra cảm nhận lấy từng giọt nhạc thấm đậm đà.
    Yêu sao cuộc đời này!

  4. terminator84

    terminator84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Mỗi bước chân bên anh trên những con đường Hà Nội, em lại khám phá ra thêm những điều nhỏ nhoi giản dị thường nhật nhưng nếu ko có chúng, cuộc sống đơn điệu như 1 bức tranh quên ko tô màu. Nhiều khi xe máy, ô tô lại hạn chế tầm nhìn về cuộc sống của con người bởi tốc độ của chúng. Nghe thì có vẻ ngược đời, nhưng lại là vậy, anh nhỉ.
    Có phải anh cứ gọi em là chị hai hai tấn để tôn thêm cái sức mạnh mà ko cần cái cụm "mỹ từ" đấy, em cũng công nhận nó rồi ko? Khi anh nhấc bổng em lên khi đi dạo trên đường Phan Đình Phùng, hay lúc anh cõng em đi dài theo triền cát ngoài kè đá...Những hai tấn cơ mà, khoẻ thế ko biết
    Những ngày đỏ nắng như hôm nay, em ước được tới một nơi có không gian rộng, tầm mắt thoáng và thoả sức được ngửa mặt lên trời, đối thoại với ông mặt trời đang sung mãn. Nhưng giá như có anh bên cạnh...
  5. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Wow, Rồ man tích quá cơ. khà khà
    chuẩn bị tinh thần Là Phù thẳng tiến, vào phá đám tí ha ha ha, bốc hơi khẩn
  6. jon_oliva

    jon_oliva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    wow ,tuyệt vời .xúc động thật chúc vui vẻ
  7. terminator84

    terminator84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Có 1 người đã tỉnh cơn mộng du, còn cô gái hoang vẫn bước tiếp. Chúc anh luôn bình an...
  8. mucdichccc

    mucdichccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn thật, nhưng mà do bản thân cái đầu của you thôi, đi với em khác thử xem
  9. terminator84

    terminator84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại mốc ngày tháng trên bài viết mới thấy sợ. Ngoảnh đi ngoảnh lại mà đã gần 4 năm...Vậy mà có những lúc em vẫn tưởng mới chỉ như hôm qua. Sau bao nhiêu chuyện, bao nhiêu con người, bao nhiêu ngã rẽ...có lúc nào anh ghé thăm góc nhỏ này?
  10. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng trong topic này em thấy đồng cảm,thấy đâu đó cái cảm giác lúc đầu đến bên anh...em ham hở chạy đến bên anh với những toan tính về cuộc sống gia đình...em như người mộng du bay bổng trong giấc mơ của mình...
    Em yêu anh...yêu bằng trái tim của 1 người con gái đủ lớn và 1người đàn bà kô từng trải...anh đối với em như 1 cốc nước mía mát lạnh vào giữa trưa hè oi ả...
    Em đã từng từ bỏ nhiều thứ để có được anh...có rất nhiều con đường để đi đến thành công và em chọn con đường nào để có được anh đi cùng...

Chia sẻ trang này