1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mộng du

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Kool2k3, 13/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. terminator84

    terminator84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Trời bàng bạc, xam xám. Mùa đông nào Hà Nội cũng đều có những ngày như thế.
    Và chúng ta nhớ đến nhau.
    Anh nói, cách tốt nhất để lưu giữ một ký ức là không bao giờ tìm gặp lại người cũ và tìm về những không gian cũ. Có phải vì lý do đó mà chúng ta, dù chỉ ở cách nhau 15p đi xe máy, cũng khó có thể gặp nhau đến vậy không anh?
    Đúng là mọi thứ, và cả hai chúng ta đều đã có nhiều thay đổi. Em cũng biết điều đó chứ, nhưng em vốn là người bản năng. Em bật cười khi nhận ra, 4 năm trước cũng thế, và bây giờ cũng vậy, lúc nào anh cũng cười với em bằng nụ cười của nàng Monalisa. Có phải chính nụ cười đó đã ám ảnh em, khiến cho dù đã có nhiều chuyện xảy ra, dù các mốc quan trọng nhất trong đời người, hai chúng ta đều đã trải qua (và không phải cùng với nhau), thì với em, anh vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt và không thay đổi. Đúng vậy anh ạ, cảm giác của em khi bên anh vẫn vẹn nguyên như thế, em quên mất thời gian và cả không gian?
    Còn anh? Vẫn bí hiểm và khó nắm bắt, vẫn lý trí và có chút lạnh lung.
    Em có chạy theo anh đấy, vẫn là cô gái mộng du đi theo anh vô thức và vô điều kiện. Anh đừng chối. Mà kệ, anh có chối thì cũng đâu có thay đổi sự thật.
    Anh hẹn em 2 năm nữa.
    Em có đọc một cuốn sách sắp xuất bản, trong đó có một đôi dường như chỉ sống với nhau có 9 ngày trong cả cuộc đời thôi. Không hẳn là giống chúng ta nhưng nó làm em liên tưởng. Anh và em, mỗi người đều đi con đường của riêng mình, tự để mình cuốn vào những mưu sinh thường nhật. Chỉ khi mộng du mới biết mình vẫn còn thiếu một cái gì đó ở một nơi tưởng như chẳng liên quan. Chỉ khi mộng du mới biết cháy bùng lên như ngọn lửa ngày ấy. Em biết, chúng ta sẽ chẳng bao giờ hết mộng du. Phải không anh?
    [
  2. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Nếu có duyên trời, ắt hẳn chúng ta phải rất có duyên. Câu hẹn 2 năm như làn gió thoảng qua giữa nhịp sống gấp gáp này. Lần gặp mặt giữa anh và em sau đúng 2 năm như lần ghé thăm con đường cũ mà vô tình chân bước tới.

    Nếu có điên, ta chỉ điên một nửa.
    Nếu có yêu, yêu cũng là một nửa.
    Để giữ trọn vẹn một cuộc sống bình yên…
    Gió sông Hồng thổi lạnh vẫn như còn đây giữa trưa hè đổ lửa. Những cô bé chạy đùa trên cát mà tiếng cười như reo vọng đâu đây.

    Anh viết cho em từ bảy năm trước.
    Liệu em có thấy những dòng chữ ấy bị nhuốm màu rêu?
  3. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Nếu có duyên trời, ắt hẳn chúng ta phải rất có duyên. Câu hẹn 2 năm như làn gió thoảng qua giữa nhịp sống gấp gáp này. Lần gặp mặt giữa anh và em sau đúng 2 năm như lần ghé thăm con đường cũ mà vô tình chân bước tới.


    Nếu có điên, ta chỉ điên một nửa.
    Nếu có yêu, yêu cũng là một nửa.
    Để giữ trọn vẹn một cuộc sống bình yên…
    Gió sông Hồng thổi lạnh vẫn như còn đây giữa trưa hè đổ lửa. Những cô bé chạy đùa trên cát mà tiếng cười như reo vọng đâu đây.


    Anh viết cho em từ 7 năm trước.
    Liệu em có thấy những dòng chữ ấy bị nhuốm màu rêu?
  4. terminator84

    terminator84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày trời nắng 1 nửa và mưa 1 phần ba.

Chia sẻ trang này