1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người một nửa mãi không thuộc về em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bemituot89, 29/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi nửa đêm em tỉnh giấc
    Chợt rùng mình sợ hãi vu vơ
    Và chợt thấy lòng mình trống vắng
    Khi biết rằng cuộc sống thiểu bóng anh
    Em ao ước giá như anh biết được
    Với riêng em anh quan trọng nhường nào
    Và cuộc sống có anh là tất cả
    Sống và yêu xin anh nhớ một điều
    Xin anh đừng quên dù ở nơi đâu
    Em vẫn đợi và yêu anh mãi
  2. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Vừa thấy bạn có cái Top bên kia, lập nhiều Top ắt hẳn tâm trạng nặng nề lắm nhỉ?


    Đàn ông có vợ hót hay lắm? nào là anh yêu em nhất nhưng tiếc là ...anh đã vào rọ nhưng cơ số lí do như vợ anh không thùy mị, vụng về, hay mắng chồng....để ru ngủ các em gái khác

    Có thể họ thích cái mới mẻ, hay ví như họ hót chỉ để thỏa mãn tính hiếu thắng muốn chinh phục của cái phần XY....chẳng bao giờ để lại kết cục tốt đẹp đâu

    "Tình yêu chẳng bao giờ mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác"

    Tốt nhất nên dừng lại, càng lún càng khổ

Chia sẻ trang này