1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Mỹ quan niệm về tình yêu thế nào ạ ?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi ftuguard, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Cho em hỏi là các girls Mỹ thì thích mẫu người bạn trai như thế nào?
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 06:15 ngày 27/11/2004
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Người Mỹ quan niệm về tình yêu thế nào ạ ?

    Em hay xem phim Mỹ nhưng đa phần là phim hành động. Các đôi yêu nhau thông thường phải trải qua một cuộc phiêu lưu nào đó rất gay cấn và sau đó họ chợt nhận rằng họ không thể sống thiếu nhau. (cái kiểu phim em xem toàn thế). Phim truyền hình Mỹ thì có vẻ sâu sắc hơn. Nhưng em vẫn muốn biết ở Mỹ người ta quan niệm về tình yêu thế nào ? Bác nào biết giải thích giúp em. Thanks

    Did you ever know that u''re my hero
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi thú vị!
    Thế em bé mùa thu đã đi New York rồi và "Từ New York trở về mang theo tình yêu" ( theo như title dưới nick ).Embemuathu lại là người thích xem phim ảnh nữa, thế sao lại toàn xem phim bạo lực vậy, sao không xem "Autum in New York" ( phim có Richard Gere, tủ phú đẹp trai của Pretty Woman và Wyonna Rider, người đẹp trôm đồ , thủ vai chính. Của đáng tội phim này xem cũng không hay lắm được cái nhan đề giống Tình yêu New York của bạn ).
    Bạn cũng đã đến Mỹ rồi và chắc bạn biết cuộc sống nơi đây cũng đâu có bắn giết bạo lực như trong các phim của Hollywood đâu. Cũng may bạn chưa đọc thêm các thông tin báo chí của the National Enquire và mấy báo kiểu OIA nữa đấy. Nếu không nước Mỹ sẽ không hiểu kiểu gì nữa
    Đùa vậy thôi, con người ở đâu cũng vậy thôi. Tình yêu ở đâu cũng vậy thôi. Đã là tình yêu sao còn chia ranh giới, kiểu cọ. Đã là tình yêu sao lại có kiểu Tây, kiểu Mỹ và kiểu Ta.
    Có điều người Mỹ hay người phương Tây có suy nghĩ khác với người Á Đông về vấn đề trinh tiết và gia đình. Ví dụ như ở Việt Nam, hai người yêu nhau nghĩa là sẽ phải cưới nhau. Yêu đồng nghĩa là sẽ sống chung với nhau suốt đời. Trên lý thuyết đây là một điều tuyệt vời nhưng có khác gì chủ nghĩa không tưởng đâu. Phần lớn tâm lý của các bạn trẻ Việt Nam sẽ là yêu nhau một hai năm hoặc vài năm rồi cưới, thậm chí nhiều bạn trẻ vừa tốt nghiệp phổ thông trung học, sau 3 năm tình yêu học trò đẹp đẽ là cưới, một số khác được coi là tiến bộ khi đợi đến tốt nghiệp đại học. ( tất nhiên có một số khác lập gia đình muộn sau khi ổn đinh nghề nghiệp và khả năng kinh tế nhưng con số này khá ít trên tỉ lệ dân số). Nhiều cặp vợ chồng trẻ chỉ cần biết yêu nhau nghĩa là cưới hỏi , lập gia đình được. Một gia đình xây dựng trên nền tảng tình yêu đẹp đẽ từ cả hai phía và tự nguyện là quá tốt rồi, là tiến bộ hơn thế hệ cha ông rồi.
    Trên thực tế, Tình yêu và gia đình là hai phạm trù khác nhau. Đối với gia đình, yêu không là không đủ. Một gia đình đòi hỏi nhiều yếu tố, trong đó tình yêu chỉ là một trong những yếu tố đó. Đó là lý do tại sao rất nhiều cặp vợ chồng trẻ gặp khó khăn sau khi lập gia đình vì lúc này mới đối mặt với thực thế của xã hội, với những khó khăn của đời thường trong khi họ chưa đưọc trang bị đầy đủ kỹ năng sống và kiến thức về gia đình, cũng như những lãng mạn, màu hồng của tình yêu không thể qui đổi lấy tiền mua sữa cho con.
    Người phương Tây suy nghĩ khác, nếu họ cảm thấy thích ai đó. Họ sẽ bày tỏ và nếu hai người hợp nhau họ sẽ có thể dọn về ở chung một thời gian. Mới đây còn có một cặp tình nhân sống với nhau 70 năm và có chắt chút chít lúc đó hai cụ mới đồng ý ký vào giấy kêt hôn, để khi nhắm mắt xuôi tay là vợ chồng .
    Tất nhiên, pháp luật Mỹ bảo vệ quyền lợi của những người phụ nữ này tốt hơn quyền lợi của nhiều phụ nữ có gia đình ở các nước khác trên thế giới. Nếu hai người sống chung với nhau một thời gian mà trục trặc, buộc phải chia tay, người phụ nữ được hưởng quyền lợi như một người vợ trên giấy tờ.
    Người Mỹ cũng như người phương Tây không quan trọng chuyện trinh tiết và quyền lợi của người phụ nữ rất cao. Vì vậy chắc không có chuyện người đàn ông đòi hỏi người yêu hay vợ của mình phải còn trinh tiết, cho dù anh ta là như vậy, Nếu vậy chắc anh ta nên đi nước khác sống thì hơn bởi vì điều đó khó có thể xảy ra ở nước Mỹ.
    Điều nữa, cho dù người đàn ông có làm ra tiền và rất nhiều tiền. Anh ta vẫn phải chia xẻ công việc nội trợ trong gia đình. Phải biết nấu cơm, rửa bát, giặt giũ, lau nhà, cắt cỏ, dắt chó đi chơi. Nếu có con, hai vợ chồng phải chia ca thời gian, để thức trông con buổi đêm, ví dụ chồng 3-5-7, vợ 2-4-6, thay tã và chăm sóc, tắm rửa, đưa con đi chơi, v...v. Nếu không rất đơn giản thôi, anh là tỉ phú đô la chứ gì , anh bận làm việc quá và kiếm rất nhiều tiền cho vợ ( đối với nhiều phụ nữ trên thế giới, thế là OK nhưng với phụ nữ Mỹ chưa chắc OK. ). Một hôm anh sẽ nhận được trát của toà án yêu cầu li dị vợ cùng với việc mất trắng nhà cửa, và nửa gia tài, cộng với khoản tiền nuôi vợ và phụ cấp con cái lên đến nhiều triệu đô la một năm. Lý do ư? rất đơn giản, cô vợ không cần anh chồng kiếm nhiều tiền, cô ta cần anh ta vừa phải có nhiều tiền và vừa phải có nhiều thời gian dành cho gia đình và con cái, nếu không cô ta sẽ có người khác thế chỗ anh ta để làm việc này và tất nhiên sẽ sống trong ngôi nhà mà anh ta bỏ tiền ra mua, ở cùng với vợ con anh ta. Mỉa mai thay, nước Mỹ là vậy.
    Vì vậy, để bảo đảm cho một gia đình trong một cuộc sống cạnh tranh gay gắt, sức ép lớn, tuổi lập gia đình thường muộn, trên 30 tuổi với đàn ông và khoảng 28-30 tuổi với phụ nữ. Còn trước tuổi đó người ta chỉ yêu để mà yêu và..............
    Tôi có anh bạn thân nối khố ở Việt Nam và được tôi giới thiệu cho cô bạn người Mỹ sang công tác ngắn hạn( khi tôi còn làm việc ở Việt Nam). Trước khi giới thiệu tôi đã cảnh báo anh ta là anh ta muốn làm gì thì làm nhưng đừng nghĩ quá xa, bởi vì nếu cô ta về nước chưa chắc cô ta nhớ đến anh ta. Anh ta yêu cô ta tha thiết với tất cả tấm lòng, chỉ vì cô gái ấy là một cô gái rất đẹp. Cô ta cũng đáp lại những cử chỉ âu yếm của anh ta và có những quan hệ mà ở Việt Nam sẽ cho là chỉ dành cho đêm tân hôn.
    Đến ngày cô ta về nước, anh bạn tôi cuống cuồng, ngỏ lời cầu hôn, mong cô ta hãy lấy anh ta. Cô ta cũng khéo léo trả lời với lý do này nọ. Anh bạn tôi càng yêu hơn và sau này nhờ tôi giúp đỡ đi Mỹ để chứng tỏ tình yêu với cô ta. Sau khi sang đến Mỹ sống một thời gian anh ta có được câu trả lời thẳng thắn đúng kiểu Mỹ rằng, chuyện lập gia đình là điều không thể, hãy quên những chuyện đã xảy ra ở Việt Nam đi. Anh hãy hiểu rằng cuộc sống nơi đây rất khác. Tôi vẫn còn đang làm việc để trả nợ khoản tiền vay để đi học và tiền mua cái xe hơi để đi làm., v....v và v....v. Bây giờ, anh bạn tôi hiểu ra và chăm chỉ chí thú làm việc hy vọng sẽ tiết kiệm được một khoản tiền để sau này về Việt Nam lấy vợ hoặc gặp được một ai đó hợp hơn.
    Tất nhiên, tôi cũng biết rất nhiều tình yêu xuyên lục địa và không biên giới. Tôi cũng có nhiều bạn bè lập gia đình khác sắc tộc (inter-racial marriage), ngay cả trong gia đình tôi, anh trai tôi cũng lấy vợ khác sắc tộc nhưng để hoà hợp và sống hạnh phúc đòi hỏi nhiều vấn đề lắm.
    Hy vọng rằng câu trả lời này phần nào giải đáp được câu hỏi của bạn.
    P.S. Bạn nên xem bộ phim "the Family Man" với Nicolas Cage đóng. Phim này đáng xem. Chúc bạn vui!
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 06:54 ngày 31/07/2003
  4. HaiViSaoLac

    HaiViSaoLac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi đơn giản nhưng ... khó trả lời. Tôi đồng ý với bác Net là tình yêu ở Mỹ không hẳn sẽ đi đến hôn nhân ( ờ mà sao chỉ hỏi yêu thôi mà bác lại chạy quá đà đến hôn nhân và ly dị vậy ? j/k). Nói thật chứ mấy cái này tôi không rành lắm, cho nên thay vì trả lời, tôi mượn (read chôm) một bài viết của một người Pháp đánh giá về tình yêu kiểu Mỹ
    Love, American Style
    by Brice Vanel
    [​IMG]

    Before I came from France to spend a summer in the U.S., my ideas about relationships in America were very limited. TV news on the U.S. was always about poverty, drugs or crime-not about love. On prime time shows like Melrose Place, Beverly Hills 90210 or Baywatch, romance was everything, but women and men were always changing lovers, so it looked as if love American style was only a moment-to-moment thing.
    When I got to the U.S., I learned that Americans think romance is alive and well only in France! Is it true? Are young French people more romantic than their American counterparts?
    I think French teenagers (or Europeans in general) are more proud of their love than American teens and feel more free to show it off. In France girls and boys hold each other''s hands and kiss in public with no sense of embarrassment. I didn''t find this in American teenagers.
    I also noticed something strange during my stay in San Francisco: Teenagers tend to meet and hang out together only in certain districts. I found this odd because in France, you can see the young everywhere. Another big difference is that in my country, teenagers can enter a bar to drink wine or beer when they are 16, or go dancing at a club when they are 18, so young people can meet each other without any problem.
    I think romance is sharing all with your girlfriend or boyfriend: music, feelings, passions, activities. In America, though, I noticed that young people might go to stores together, give each other advice about clothes and music, and speak together, but in general they seem only to share a part of their lives with their loves.
    I''m a French guy, and in my own experience of love, romance is very important. When I had a girlfriend, I liked to go into a café and speak with her about her problems, her feelings-we had no secrets. We used to walk in the street with no purpose, just to be together. I didn''t mind what
    anybody thought about us; I felt like a bird. I will always remember one day when it was raining so hard we needed to go under something to stay dry. After we found a safe place, I kissed her. It was a very romantic moment for me.
    When I was in San Francisco, I spoke with some young Americans about how they viewed romance in my country. "I imagine the French man with a French woman cuddling up at the park," one young woman said. "They have a basket of wine, crackers, fruit and cheese, with a red flower laying on their blanket. I see them being very romantic together."
    She added that she herself is scared to have a boyfriend because "I don''t want my heart broken like a glass that he steps on with his foot." To her, having a boyfriend means "to share, to communicate, understand each other, protect one another, be ready to kill for each other, and to love one another profoundly." For her, romance seems like an impossible dream.
    Yet some young French people are convinced that Americans are more romantic than the French. Geraldine, 20, says that American relationships are more formal and courteous than those in France. My friend Cedric agrees, offering this truly American rhapsody:
    "The boy offers to his girlfriend a dinner from a drive-in. They go on a hill to eat and to admire a beautiful landscape. Then they go to the cinema in the open air. At the end of the school term, the boys invite the person who they love to the school ball, and sometimes the boy comes to take his love with a beautiful car like a limousine."
    Maybe romance isn''t just something that occurs between a boy and a girl. Maybe the real romance is the way we view a country across the sea.
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Người bạn đời bên Mỹ còn được gọi hẳn bằng 1 từ là "partner" kia mà. Có lẽ đây chính là tình yêu kiểu Mỹ nhỉ!
    Bác Net@ nói cái này thì chưa hẳn đúng đâu. Tỷ phú mà khôn thì nó ký contract trước khi kết hôn rồi, kô có chuyện hưởng của cải đơn giản thế đâu. Còn mà ngu như tay gì già khú để ấy mà vẫn còn mê mẩn cô đào trẻ Anna Nicole Smith (em thấy còn ngất huống hồ là lão), trót dại hứa miệng 1 câu, để lúc chết đi tài sản rơi đi 1 phần vào miệng cô đào, 1 phần vào tay các vị.... luật sư.
    À, mà em có chỗ chưa rõ, giả dụ như em là tỷ phú (hic, dream dữ dội quá dzậy), em lấy dzợ, thì kô biết lỡ ly dị thì số tiền em kiếm được trước khi lấy dzợ có phải chia kô nhỉ?
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn
  6. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Ivana Trump: "Don''t get mad, get everything!" (First Wives Club)
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bác net@, cảm ơn bác đã trả lời khá rõ ràng. Thực ra, qua nhiều bài viết của bác em đã đọc ở box Hạnh Phúc gia đình hay Tình Yêu gì gì đó (?) , em cũng hiểu thêm được phần nào trước khi đọc bài này
    Em thì chưa bao giờ đi Mỹ bác ạ. "Từ New York......" là tên của cuốn tiểu thuyết do nữ nhà văn Nhật bản Tetsuko Kuroyanaghi viết. Bạn đọc VN chắc quen hơn với tác phẩm "Tôt-tô-chan - Cô bé bên cửa sổ" của nữ nhà văn này. Bà ấy còn là một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng, là đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc, đã từng đến Việt Nam, tham gia vào dự án cấp nước sạch của UNICEF cho nhân dân các vùng khó khăn. Tóm lại, vì rất yêu nhân vật cô bé Tôt-tô-chan nên em đặt cái title như thế (em biết không, em là một cô bé ngoan)
    p/s : Em chưa xem "Autumn in NY" nhưng đã xem Flash của phim này, kết thúc có 1 câu " He fell in love for first time, she fell in love 4ever" + cảnh hai người dắt tay nhau đi trên con đường trải đầy lá vàng (romantic quá). Hic, hình ảnh kết thúc vàng rực cả màn hình của mình
    Nếu tay trái làm từ thiện thì đừng cho tay phải biết ....
  8. n2b

    n2b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là một trong nhiều khía cạnh của "tình yêu" bên Mỹ !
    PS hình như cụ già này đã ra ngoài đồng ngủ với giun vài tháng sau khi đám cuới , rồi cô vợ trẻ đã ra toà để thưa kiện nhau vì chia gia tài với các con cháu của cụ
    Küchenschabe
  9. ThuongBrian

    ThuongBrian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Câu nói này của bác netwalker rất đúng. Từ trước đến nay chưa ai đưa ra được một định nghĩa tuyệt đối về tình yêu vì thế những quan niệm về cái undefinable feeling này cũng chỉ tương đối mà thôi . Vì thế ThuongBrian xin được nói những suy nghĩ và cả những kinh nghiệm riêng của mình (những điều hoàn toàn không có tính áp đặt)
    Bản thân ThuongBrian,,uhmmm who is in love with an american man (anh ấy là người gốc Việt nhưng đã sống ở Mỹ từ nhỏ và theo như ThuongBrian thấy thì he is a real American man, the way he works hard, the way he thinks of Vietnam, of politics,,etc) có thể nói với embehanoi (đồng hương với ThuongBrian,,, hihiihhiihh) là người Mỹ khi yêu cũng yêu hết lòng và cũng nghiêm túc muốn dẫn đến hôn nhân. Nhưng trong tình yêu người con trai Mỹ thường đặt người yêu mình ngang bằng hoặc đôi khi thấp hơn công việc. Vì thế người con gái đôi khi phải chịu thiệt thòi chút. Đổi lại, trong một American man đang yêu luôn luôn có một truly good friend đối với his partner, người luôn muốn được chia sẻ mọi khó khăn dù chỉ là trong ý nghĩ của bạn. Với họ, bạn sẽ thực sự được open your mind và thường thì vấn đề sẽ được cả hai cùng giải quyết, cái mà họ gọi là *It takes two to tango*
    Được ThuongBrian sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 27/08/2003
  10. cuoi_len_nao

    cuoi_len_nao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn em(dân American chính gốc) có người yêu từ khi còn là freshman...2 anh chị yêu nhau, tình củm lắm....đi đâu cũng cặp kè với nhau....Đùng 1 cái, chị study abroad bên Pháp chưa được 2 tuần thì thấy anh lại cặp 1 chị mới, đi party với chị này suốt ngày....em thấy lạ quá, em hỏi"chúng mày broke up rồi ah"...nó bảo là.."không, tao vẫn yêu...nhưng bây giờ nó ko ở đây, chẳng có ai đi party với tao...nên bây giờ tao yêu con bé này..khi nào nó về, tao lại yêu nó"
    Không biết đây có phải là yêu kiểu Mỹ ko
    sau cơn mưa...trời lại nắng....

Chia sẻ trang này