1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Mỹ quan niệm về tình yêu thế nào ạ ?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi ftuguard, 01/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Hôm qua tôi nói chuyện với cô em gái, nó bảo "em thích anh nào từng trải, hiểu thời thế và biết tận dụng mọi cơ hội của cuộc sống". Bác Netwalker đúng là mẫu người lý tưởng của các cô gái thời đại nhé! ..
    Mai mốt nhất định tôi phải ghé Boston gặp bác để xem mẫu người vợ tuyệt vời của bác thế nào bác nhỉ ..
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  2. pimlowee

    pimlowee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    À há, chủ đề này vui. Hóa ra bác net chưa vợ.. thế thì bác sướng, kể cả nếu vợ tương lai của bác là "két giữ tiền" đi chăng nữa. Cái ngày tôi chưa vợ thì thoải mái lắm, chỗ nào thuê tôi thích mới làm, còn không thì chẳng thà để thời gian đi uống bia với bạn còn hơn. Lấy vợ, có con rồi thì ai thuê gì làm tất, chỉ nghĩ cứ làm thêm được đồng nào là có thêm đồng ấy cho vợ con. Nhưng mà cái cô gì bỏ theo người khác đúng là may cho bác, $500 mà không đủ tiền chợ thời 96-97 thì quả thực pó tay.
    Bác net bảo con gái Việt Nam bây giờ khác á? Tôi thì không nghĩ như vậy. Nếu bác thấy bây giờ có nhiều con gái ham tiền hơn hồi xưa thì có thể là một bộ phận nho nhỏ nào đó được cơ hội bộc lộ tính cách ham tiền ra mà thôi. Con gái ham tiền thời nào cũng có mà, cái quan trọng là ta có cho phép cái tính ham tiền được tác oai tác quái hay không thôi. Trong đám con gái tôi biết còn nhiều em không ham tiền đâu bác, bác có về Việt Nam tôi giới thiệu cho mấy em mà làm quen Tình yêu của con gái Hà Nội vẫn đằm thắm và dịu dàng lắm bác à.
    Hôm qua vừa đọc mấy bài của bác CXR bên box du học, hóa ra bác là bạn của Hà Đà Nẵng sao? Trước tôi chơi với Hà đấy (hồi bên Thái), biết cả tay người Bỉ đó luôn. Hắn là dân exchange nhưng không hề kiêu ngạo và khinh khỉnh như phần lớn đám châu Âu exchange ở chỗ tôi dạo đó. Hồi đó Hà với một đám con gái cua cá nữa chơi với nhau, hội đó hay mời tôi ăn và gọi tôi tán phét mỗi lần tôi chạy xe đạp ngang grocery buổi tối. Nghĩ lại vẫn thấy vui không tả được.
    Ôi chao, tình yêu kiểu Mĩ, cái này có lẽ tôi chỉ biết qua phim. Nhớ nhất là "Sleepless in Seattle", hôm trước xem lại trên Truyền hình Hà Nội, lần thứ bao nhiêu rồi không nhớ, nhưng vẫn mê
    Love is not something you feel. It's something you do.
    - David Wilkerson -
  3. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ối ối, người ăn không hết, kẻ lần không ra. Em cũng chỉ mơ, mai sau ở VN, tiền tiêu trăm thứ bà rằn của cả gia đình bằng cái tiền mua rau của bác thôi.
    Mà em cũng chỉ mong công việc sáng lượn cơ quan, chiều lượn shopping, tối về nhà ru con ngủ, lương ba cọc ba đồng cũng được, miễn đủ tiền ăn cho bản thân, đừng bắt em bon chen với đời. Còn đâu để chồng ghánh phần còn lại. Đời không sống được bao lâu, phải dựa vào vai trò trụ cột gia đình các bác ạ. Tiền chồng hay vợ đều là một ý mà
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  4. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Thế mà em lại tưởng chị Hà Hà Nội
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  5. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Máy save tiền thì gặp em ạ. Gớm cả văn phòng đang ca ngợi em ầm ầm vì đi xe bus, ko dùng di động, cuối tháng lĩnh lương thì chuyển luôn vào tiết kiệm. Ấy thế nhưng mà bác lại còn đòi những xinh đẹp, giỏi giang với ngoan ngoan thì lấy đâu ra hả bác. Em giờ đang tiết kiệm để làm... hồi môn đấy ạ. Mỗi 1 tuổi nhớn thêm là phải thêm ối tiền vào bù đấy bác biết ko. Mấy bác nói mình ko đòi hỏi nhiều nhưng nghe tiêu chuẩn của các bác xong em ù cả tai.
  6. Caltrop

    Caltrop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Oé, bác Netwalker, bác sống tại vùng nào ở Việt Nam thời điểm 96-97 mà số tiền 500$ không đủ mua rau thế? NGhe bác nói mà em thèm wá, ngay cả bi giờ có số tiền đó đối với em cũng rủng rỉnh quá rùi bác ạ!
    Em hồn nhiên và ngày mai bình minh!
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    LOL!
    Oan cho tôi quá! Tôi nói đó là ngày xưa mấy bà mẹ việt nam thường mong muốn như vậy. Đã có một thời như vậy, ít nhất là cho đến những năm 80. Đó là lý do tại sao dù ông nào tài giỏi đến đâu làm to đến đâu cũng cần phải kiếm bà vợ buôn bán giỏi, bởi vì thời bao cấp lương cán bộ đâu đủ sống. Chuyện đó thật ra vẫn tồn tại đến ngày nay nhưng có điều ít hơn, thỉnh thaỏn đọc báo vẫn thấy vợ của những ông rất to, uy nghi bệ vệ bị dính phốt.
    Tôi cũng biết một số giáo sư danh tiếng của Việt Nam, đào tạo không biết bao nhiêu là nhân tài cho đất nước, có đủ các bằng khen, huân chương lao động của nhà nước, nhưng sự thật là gì, là nếu không có bà vợ đằng sau lo chuyện kinh tế và tất tần tật từ A đến Z chuyện gia đình thì mấy vị giáo sư đáng kính cũng không thể nào "vực được đạo". Vai trò của người đàn ông trong gia đình Việt Nam vẫn còn cao lắm, đàn ông Việt Nam trọng mặt mũi, cho nên vai trò quan trọng của những người vợ đó thường không mấy được nhắc đến và đề cao. Thật ra, họ chẳng kém gì vợ của John Nash trong Beautyful Mind.
    Người phương Tây về mặt này có vẻ khá hơn với câu nói " đằng sau một người đàn ông thành đạt có bóng dáng của người phụ nữ" ( Behind every successful man is a woman)
    Với cá nhân tôi, tôi nghĩ rằng tôi thích sự dụng đầu óc và lý trí trên thương trường, còn trong tình yêu thì listen to my heart
    Trong vấn đề này, tôi tin vào duy tâm, "có tu mười kiếp mới nên duyên vợ chồng", "con người ta có duyên số" vì vậy nếu mình đưa ra những điều kiện mà không lấy được người như vậy sẽ rất đau khổ.
    Vấn đề tình cảm, không ai nói hay được, anh trai tôi, một người rất hào hoa, có rất nhiều kinh nghiệm, kinh tế ổn định, lấy một cô vợ rất ngoan và hiền ( người châu Âu), hai người rất hòa hợp, không bao giờ cãi nhau tưởng sẽ là một gia đình hạnh phúc nhưng đùng một cái li dị mặc dù đã có con. Họ vẫn vui vẻ với nhau như bạn bè nhưng lại không thể là vợ chồng.
    Vì vậy khó mà nói hay nói dở, đúng không?
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    To pilowee: bạn không thấy tôi thương tật đầy mình à!
    To CXR: Bác mà đến Boston chơi, chỉ sợ bác lại quên đường về New Orleans
  9. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Chắc là bác listen to your heart kỹ quá, còn các cô thì listen to something else .
    Nhưng mà em thấy trường hợp của bác thì cũng là điều tự nhiên mà thôi, có cung tất phải có cầu .
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Khi Việt Nam mới ở cửa vào đầu những năm 90, các công ty nước ngoài rót tiền vào Việt Nam nhiều lắm. Có thể nói thời điểm đó còn khá dễ kiếm tiền. Công ty nào cũng muốn giành lấy lợi thế đến sớm. Các chế độ lương bổng cũng tốt, phần lớn những hợp đồng expatriate package hồi đó rất hào phóng, bao tiền nhà, tiền xe, tiền phí đi lại, v...v. Các ngành dịch vụ hồi đó còn kiếm tiền tốt hơn bây giờ, tôi nhớ giá vé vào VIP Club ở cả Sài gòn, Hà Nội, Vũng Tàu thời những năm đầu 90 đã là $5/vé. Một tối vào đó chơi không thể dưới $100 được.
    Về phần tôi, tôi thừa hiểu vào thời điểm đó số tiền đó là thoải mái cho một gia đình, nhưng cô ta còn nói như vậy. Tôi hoàn toàn biết nhưng không nói ra vì có nói ra cũng chẳng để giải quyết việc gì. Tôi nghĩ là thanh niên chưa có gia đình kiếm được bao nhiêu tiền xài cho vui vẻ gần như kiếm 10 tiêu 9, nhưng nếu khoản thu bị cắt giảm thì khoản tiêu cũng cần phải giảm theo. Rất tiếc có người không suy nghĩ như vậy.
    Ngay như một người bạn thân của tôi, ở Việt Nam gia đình rất nghèo và khổ, lúc tôi ở Việt Nam, cậu ta thường đến ở cùng tôi cho vui vì tôi ở một mình, nhà cửa rộng rãi. Tất cả các chi phí sinh hoạt ăn ở của cậu ta tôi trả, kể cả tiền cậu ta đi mừng đám cưới của bạn của cậu ta. Tôi có xin cho cậu ta rất nhiều việc làm nhưng phần lớn làm dăm bữa nửa tháng là bỏ. Sau này, cả bố và mẹ của cậu ta có đến nhờ vả, nói tôi hãy giúp đỡ cho cậu ta sang Mỹ, tôi có giúp cho cậu ta sang đây. Nhưng vì cuộc sống bên này khác biệt với cuộc sống ở Việt nam, tôi nói cậu ta không thể ở nhà như vậy được mà phải đi làm vì nhà ở bên này là tôi phải đi thuê, lúc đó tôi lại còn đang đi học. Chỉ vì cuộc sống bên này khác với Việt nam, cậu ta nghĩ là sẽ còn phải sướng hơn cái thời cậu ta ở với tôi ở Việt nam và vỡ mộng. Đến lúc, cậu ta đi làm kiếm được tiền, chia nửa tiền nhà cho tôi thì tình bạn rạn nứt. Dù sao, tôi cũng rất mừng là cậu ta đã biết đi làm, lao động, kiếm tiền và gửi về cho gia đình mua đất, xây nhà ở hồ Tây đàng hoàng, cứ 6 tháng đi làm nail ở đây là về Việt nam hưởng thụ 6 tháng.

Chia sẻ trang này