1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Mỹ quan niệm về tình yêu thế nào ạ ?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi ftuguard, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    To bác pimlowee: Ơ thế hoá ra bác cũng quen Hà Đà nẵng à. Hà bây giờ về lại Thái rồi đấy .. lấy anh chàng Bỉ rồi. híc .. nhớ lần đầu gặp Hà, mẹ cô ấy đưa cô ấy tới rồi rằng thì là "đấy cô giáo nó cho cháu, trăm sự nhờ cháu chăm sóc em nó" .. hihihi .. ấy thế mà mình chưa kịp "chăm" tí nào thì "thằng" khác nó chăm mất tiêu .. .. j/k
    To BupBeDepXinh: chà .. xem ra cô bé biết rõ về CXR nhỉ .. nguy thật ..
    To bác Netwalker: Nhất định phải lên Boston rồi bác ạ. Nghe mấy em (cả con trai lẫn con gái) trên đó ca ngợi anh VA hết lời .. Với lại phải lên còn đi "câu cá hồi" với bác chứ .. À, mà nghe bác kể hồi những năm 90''s mà $500/tháng tiền rau mà bác gái còn chê ít .. tôi hoảng quá .. Bây giờ sang thế kỷ 21 rồi, $500/tháng còn đủ cho tôi cả tiền rau lẫn tiền đậu phụ ấy chứ ...
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  2. Sil

    Sil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Indeed everyone is making the same fundamental mistake.
    There is no such thing as the "American" way of love, or any way of love, to love. Love is love, universally.
    Try not to analyse love.
    ;)
    "Gomen nasai....demo..A****erui Sayuri-san.."
  3. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ồ, SB sao mà giống tớ. Cũng chuyên gia đi xe bus, thậm chí nhiều hôm hứng chí tập thể dục nên đi bộ ;-). Máy di động thì chưa giữ được cái nào quá 5 tháng nên quyết định không dùng.
    Bác Net Walker chỉ có một nên tiêu chuẩn cao là đúng rồi, tiêu chuẩn mà nhàng nhàng, chị em mình lại xông vào hết thì thân hình còm cõi 170LB của bác ấy làm sao mà ghánh được, bác nhỉ
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 05:37 ngày 25/03/2004
  4. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Với kinh nghiệm sống ít ỏi của em, em thấy điều này cực kỳ đúng đối với những người đàn ông được coi là thành đạt mà em biết. Và không chỉ có đàn ông, những người phụ nữ thành đạt mà giữ gìn được gia đình hạnh phúc thì ngòai sự nỗ lực to lớn của họ thì người chồng cũng phải rất chia sẻ, thông cảm và động viên vợ. Nên em thấy, một người có được thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống thì gia đình là một bệ phóng quan trọng.
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Bác Net quảng cáo Boston ghê quá làm em lại thèm...Mà Boston có gần Toronto không bác ơi? Sorry, vì em chưa xem bản đồ, em chỉ biết chỗ em gần New York thôi.
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  6. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    uh huh..bạn trai của em cũng ở Mỹ từ nhỏ cho nên cũng coi như American guy luôn..Nhiều lúc cũng thấy him yêu kiểu là lạ. Weekend him đi chơi về muộn ơi là muộn, online chat chit với em thì em hờn dỗi nói rằng " Anh đi chơi về muộn thếee ....chắc buồn ngủ lắm nhỉiiiiiii? Thôi anh đi ngủ đi, lúc khác nói chuyện cũng được " Lúc đó em nũng nịu, hờn thì mới nói vậy thôi. NGhĩ him sẽ dỗ dành, nỉ non xin lỗi..( Con gái là vậy đó ) Ai dè him như bắt được vàng khi nghe em nói vậy , cảm ơn rối rít " Bà xã tốt wá, ông xã đi ngủ nhé " Rồi tót fát lên giường bỏ em ngồi chơ lơ ôm cục TỨC to đùng. Lần sau rút kinh nghiệm, ko bóng gió nữa, không hờn nữa..chỉ thiệt thân
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chuyện này em cũng nghe nhiều người nói, nhưng thực tế thì em lại ít thấy. Mấy đứa em biết toàn là Americanize ko, nhưng thấy đối xử với gf rất dễ thương, và có vẻ chiều lòng gf nữa. Hay là do sống trong cộng đồng người Việt nên... ảnh hưởng tính tốt ???
    Yêu thì ở đâu cũng thế thôi, thằng em họ của em (cũng Americanize) khi thất tình cũng... tan nát và chán đời như ai. Ai nói Mỹ thì ko yêu sâu sắc chứ? Nếu thật vậy chắc cây cầu Golden Gate ko nổi tiếng vì những vụ tự tử vì tình gòi
  8. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm bấy lâu nay thì babe thấy tính cách của người Mỹ là thích sao nói vậy,khác Việt nam ở chỗ là ít nói bóng gió,những lời nói nũng nịu với bf hoặc gf nhiều khi làm người ta tưởng thiệt,giống như bạn traitimsoida nói đó,mình cũng từng gặp trường hợp này nhiều rồi, vì vậy khi yêu ai mà người đó đã americanize rồi thì tốt nhất đừng sử dụng cách nũng nịu,nhỏng nhẻo với bf như là làm với các bf việt nam,tính cách thứ 2 là hình như họ có tâm hồn phóng khoáng,chẳng biết mắc cỡ ,e thẹn về bất cứ điều gì,những chuyện mà ở VN cho là khá tế nhị thì họ lại trao đổi rất thẳng thắng.Bạn trai của babe là người đầu tiên duy nhất nói câu này với babe "I love you with all of my heart ".
  9. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    PB cũng thích sự thẳng thắn ko bóng gió đó hơn là kiểu nũng nịu của Vn . Tuy nhiên cũng ko thích cái gì cũng phải nói toẹt hết cả ra, nhìn là cũng hiểu một phần chứ nhỉ .
    Nói gì thì nói, sau này chắc chỉ yêu các anh VN thôi .
  10. wesco

    wesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cái này không đúng đối với người Mỹ mà lấy vợ hoặc chồng là Chino. Lúc nào cũng vòng vo tam quốc, thậm chí có những tính xấu giống hệt bọn Chino.
    "It is beautiful life"

Chia sẻ trang này