1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Mỹ quan niệm về tình yêu thế nào ạ ?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi ftuguard, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Hỏi đến lạ! Mỹ hay Việt gì khi yêu cũng chỉ nhớ và muốn .... với nhau thôi. Không yêu nữa thì cho de, kiếm người khác. Còn yêu nhau ra sao thì phải bàn
  2. TheHanoinian

    TheHanoinian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    U.S : we do everything when we date then after the wedding we don''t have to to anything...
    V.N: we do few things(very neccessarily) when we date then after the wedding we have a lot of thing to do
  3. tnyleung

    tnyleung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của người Mỹ : thật khó mà tổng quát hoá 1 cái gì đó đặc trưng cho nước Mỹ. Tôi đã gặp và biết những cặp đôi người Mỹ rất yêu nhau, theo những gì mình cảm nhận thì về cơ bản cũng giống người Việt mình . Nhưng cũng có những trường hợp quái gở không hiểu tình yêu đó là thể loại gì: Vừa tối hôm thứ 3 vừa rồi tôi tình cờ có xem trên kênh HBO 1 documentary về porn production , trong đó có cảnh chị vợ của 1 nam diễn viên con heo đứng ngoài góp ý về mặt " diễn xuất" cho chồng, người đang "hùng hục" với 1 diễn viên khác, ngoài ra chị này còn cầm sẵn 1 túi condom đưa cho chồng thay... Vậy đó, 1 kiểu vợ chồng của Mỹ.
  4. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    uh huh ...mình còn nghe thấy có chuyện 2 đôi bạn trao đổi vợ ,chồng cho nhau là chuyện bình thường để tìm hiểu những cảm giác mới lạ...Xong thì ai về nhà nấy.....Nghe mà ko biết thực hư thế nào..nếu vậy thì YÊu kiểu Mỹ sợ thật
  5. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Nước Mỹ có hơn 200 triệu người dân và 1 nền văn hoá đa dạng . Tuy nhiên nếu một đôi khi, các bạn xem những trash shows trên TV thì họ sẽ chỉ cho bạn xem 1 khía cạnh rất nhỏ và sai lạc về nước Mỹ . Vẫn đề phim con heo documentary và Swinging hay Wife swapping như các bạn kể ở trên cũng đều đang xảy ra tại bất cứ nơi nào trên quả đất này , có điều đó là một phần rất nhỏ , cũng như cái nghề cũ nhất trái đất này , những nàng Kiều , và đó là những xấu xa tệ nạn của xã hội .
    Nền văn hoá nào cũng có những điểm son và những điểm xấu xa của nó ; và đó là tùy theo sự chọn lựa của cái nhìn của mình và lối sống của từng cá nhân. Theo như mèo thấy thì những gia đình hay cặp tình nhân người Mỹ mà mèo đã có dịp gặp trên đọan đuờng dài sống bên này , họ có một cách sống rất đạo đức và lành mạnh như ở bất cứ nơi nào trên thế giới này thôi.
    chúc các bạn vui cuối tuần nhé

    alleykat
    Erich Segal - Love Story 1970
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 04/12/2004
  6. ThuongBrian

    ThuongBrian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi, lâu quá rồi TB mới có dịp trở lại TTVNOL, gặp ngay được bài của TraiTimSoiDa thấy sao mà giống hồi đầu yêu nhau của bọn mình quá. Mình chúa la` hay hờn dỗi, làm mình làm mẩy. Thực ra cũng một phần là vì giận, nhưng chủ yếu là vì muốn được nghe dỗ dành, muốn ra oai một tẹo. Nào ngờ không những không được dỗ mà còn bị nói "You are so hardheaded and unreasonable", hihiihhi. Thế là từ giận vờ thành giận thật luôn, mấy tuần liền chiến tranh lạnh. Có lúc căng thẳng, TB thậm chí nghĩ đến việc chia tay. Nhưng rồi dần dần cả hai cùng xuống nước và cùng có những thay đổi. TB hiểu ra rằng với American guys, hãy thật thẳng thắn và cho họ thấy rằng bạn là một cô gái độc lập và mạnh mẽ. Không nhõng nhẽo không phải là con gái nhưng hãy thật thoả đáng.
    When the mountains crumble to the sea, there will be still you and me
  7. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Với người mỹ thì những gì mình nói ra thường họ tin đó là thật và họ rất tôn trọng ý kiến của bạn gái,nếu mình giả bộ nói mình rất xấu xí, cọc cằn,trong lòng họ sẽ nghĩ "oh cô gái này chắc xấu xí lắm đây,thôi không muốn nói chuyện với cô này nữa", nói chung là khi tiếp xúc với người mỹ,có chuyện gì tốt về mình thì nên khoe ra cho họ biết nếu mình muốn họ biết,chứ họ không có đoán già đoán non như ở VN "con gái nói ghét là yêu " đâu.
  8. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    To TB : Bây giờ TTSĐ cũng già dặn hơn nhiều rùi, không hờn giận mất công, tốn nước mắt...Trước đó nhiều khi suy nghĩ khủng hoảng kinh khủng, quan trọng hoá vấn đề. Có lần chỉ vì cú điện thoại cãi nhau say goodbye được 1 tuần thì cả hai cùng nhìn nhận lại vấn đề và mình cố gắng quay theo quỹ đạo cuộc sống của him, suy nghĩ thoáng hơn..Bây giờ thì cuộc sống tươi đẹp kinh khủng, tưởng chừng ko gì có thể thay đổi được TY của 2 đứa ..Nói chung với guyz này, fải suy nghĩ thoáng, đừng õng ẹo như đối với viet guyz, muốn ăn gì nói ăn đó, muốn xin gì thì cứ nói thẳng..chứ vòng vò tam quốc mấy him đó hổng có hiểu, chán chết..hihihi....
  9. ThuongBrian

    ThuongBrian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Không biết người Mỹ quan niệm thế nào về ex-girl hay ex-boy of người yêu hiện tại của mình hả mọi người???
    When the mountains crumble to the sea, there will be still you and me
  10. mikiki

    mikiki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn ThuongBrian,
    Theo Miki thấy thì người ta có câu là Love is Blind ...một khi đã thương thật rồi thì chả ai thèm để ý đến những Ex''s nữa đâu - và có thể còn tùy thuộc vào trình độ văn hoá của người con trai nữa chứ .
    Mikiki

Chia sẻ trang này