1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Mỹ quan niệm về tình yêu thế nào ạ ?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi ftuguard, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Nhắc đến ex tớ lại nhớ bài Still loving you của Scorpio. Có phải khi để love dạng V-ing nghĩa là câu đó dành cho ex , đúng ko nhỉ?
    Thứ 5 tuần trước tớ muợn bạn phim Love actually về xem. Thấy choáng nhất đoạn anh gì ngồi mò mẫm học Portugese rồi bỏ cả Noel sang Brazil (???) cầu hôn. Chẹp, thế chứ
    Anyway, Merry Christmas....Jeux Noel......Hyvaa Joulua!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này thì có vẻ hơi tiêu cực, nhưng đúng ít nhất là trong những buổi hẹn đầu tiên, còn về sau thế nào thì em ko biết vì chưa bao giờ đi xa đến vậy khi date với gái Mĩ. Người VN có người yêu, chàng (or nàng) mời nàng (or chàng) đi ăn, trong túi ít nhất phải có $20 hoặc không có gì cả. Còn với người Mĩ, với cả 2 người, mỗi người phải có ít nhất $10. Nói thế nghĩa là người Việt thì lo đến tình cảm, nghĩ đến tương lai tốt đẹp (nghĩa là có cả 2 người), còn người Mĩ thì làm thế để đề phòng trường hợp không đi được đến đâu cả, lúc đó đỡ phải có cảm giác nợ nần.
  3. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, có lẽ đấy là đoạn có ý nghĩa nhất phim, cộng với cái đoạn anh chàng prime minister tìm đến nhà cô Natalie nữa. Còn đoạn hay nhất phim có lẽ phải là cái đoạn có 1 chú (quên tên rùi) mang 1 đống condom đến Wisconsin, USA để tìm gái vì gái vùng này xinh. Hehe, chưa du ngoạn bao giờ, nên không biết con gái Mĩ ở các vùng khác thế nào, nhưng công nhận là gái Wisconsin xinh thật
  4. Omaimo

    Omaimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em thì ko rõ lắm người Mĩ quan niệm thế nào về tình yêu,chỉ nhớ đọc được ở đâu đó nói là người Mĩ nghĩ về "***" như sau (post vui thui,có vi phạm gì nội quy không hén??):
    *** IS LIKE NOKIA (CONNECTING PEOPLE)..LIKE NIKE (JUST DO IT) LIKE PEPSI (ASK FOR MORE) ...LIKE SAMSUNG ( EVERYONE IS INVITED)...LIKE TRIUMPH (FASHION AND SO MUCH MORE) ..and....LIKE ELECTROLUX (40 YEARS, STILL WORKS WELL)
  5. ThuongBrian

    ThuongBrian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hihihi mấy cái Omaimo nói nghe so funny. To some extents, they are true .
    Anyway, cho TB hỏi một câu hơi riêng tư chút: TraiTimSoiDa ở đâu ở Việt Nam vậy, có ở Hà Nội không vậy TTSD?
  6. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Yup..mình ở HN..có gì không TB? có quen không?

Chia sẻ trang này