1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Mỹ tỏ tình và sống chung

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Savethebestforlast, 20/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Savethebestforlast

    Savethebestforlast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Người Mỹ tỏ tình và sống chung

    Chào các bạn. Trong lòng mình hiện nay đang rối bời và cũng chưa biết phải làm sao đây.
    Hiện nay mình 27 tuổi, đang sống và làm việc tại một doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Cách đây 1 năm mình có quen một doanh nhân người Mỹ 47 tuổi khi ông ta tới Việt Nam làm Manager cho một công ty nước ngoài. Vì ông ấy bận rộn kinh khủng nên chúng mình ít có cơ hội gặp gỡ nhau mà chủ yếu là nhắn tin và gọi điện. Ông ấy là một người trầm và lịch sự. Bất cứ đi đâu và làm việc gì ông ấy đều nhắn tin cho minhbiết hành trình như thế nào. Mình cũng nghĩ là ông ấycó tình cảm vơi mình, nhưng do có ít cơ hôi gặp nhau nên mình cũng không biết chắc lắm. Cách đây một tháng sau khi chúng mình gặp nhau ông ấy nhắn tin và bảo rằng "You are my love. You shoud just live with me". Do sự khác biệt về văn hoá nên mình cũng không hiểu ông ấy thế có nghĩa là như thế nào nên mình không có ý kiến gì cả. Nhưng ông ấy luôn đề cập đến và hỏi mình có hiểu không?
    Mình đang phân vân lời đề nghị ấy có nghĩa là như thé nào và nếu chấp nhận thì mình phải làm gì?
    Những lúc gặp gỡ mình chỉ cho phép hug and kiss và chưa bao giờ đi qua giới hạn. Mình có giải thích đó là dovăn hoá việt nam không cho phép như vậy thì ông ấy nói rằng em đừng nói về văn hoá việt nam, hãy nói về cảm xúc của em, đó mới là điều quan trọng.
    Mình chỉ sống ở Việt Nam chưa đi ra nước ngoài bao giờ nên không hiểu biết về sự khác biệt văn hoá giữa các nước. Điều đó làm cho mình càng phân vân.
    Các bạn giúp mình với nhé.
    ?
  2. 30_oman

    30_oman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    Thành thật mà nói, theo tôi nghĩ nguời đàn ông Mỹ này chỉ muốn lợi dụng bạn thôi ..không tử tế gì đâu ..tôi đã sống và làm việc chung với họ hơn 30 năm nay tôi không lạ gì với cách đối xử của họ . Ông ta cách ban hơn 20 năm , khôn ngoan và không care về văn hoá VN mà chỉ muốn thể xác của bạn thôi .Nên tránh xa nguời này nếu bạn không muốn thất vọng nặng nề sau này . Nếy nguời này tử tế họ đã tiến xa hơn vài câu tán tỉnh rẻ tiền này , co nghĩa là muốn đến nói chuyện vơi gia đình bạn và tôn trọng văn hoá Á Đông . Còn chỉ muốn ngủ với bạn qua ngày thì họ sẽ nói exactly những câu như trên . Thế nhé , xin chúc bạn nhiều may mắn và hã suy nghĩ kỹ về mối quan hệ tình cảm quá phiêu lưu này
    thân mến
  3. ioVoi

    ioVoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ sống chung là tuyệt đối ko được rồi, ngay cả XXX cũng ko đuợc luôn chừng nào có đám cuới thì muốn gì thì muốn. Đừng nghĩ là ông ta đi đâu cũng nhắn tin và gọi điện cho bạn là ông ấy ngày đêm nhớ bạn. Nhiều khi đó chỉ là tro` chơi mà thôi. Chẳng có của đâu trên trời rơi xuống, nên phải bỏ thời gian và tiền bạc là chuyện thường thôi.
    Cái chuyện của bạn và ông ấy giống y chang chuyện của mình. Hồi hè vừa rồi có quen cô nàng trên net. Mình vào tiện net, cô nàng ngồi kế bên và mình bắt chuyện làm quen. Từ đó mở chiến dịch chinh phục. Ngày nào cũng gọi điện năm ba cú. Cú nào cú nấy 15'' là ít. Đi đâu mình cũng nói với nàng...Nhiều lúc rảnh rỗi, tối khoản 12 giờ khuya tới truớc của nhà nàng gọi điện, rồi nàng ra ban công sân thượng mà nói chuyện qua phone (lãng mãng ghê hen)..
    Nói thiệt thì chẳng yêu thương gì mà vì rảnh... nên theo đuổi trò chơi để giết thời gian...
    Chẳng biết ông Mỹ gì có thương bạn thiệt ko... nhưng thấy ổng đòi chuyện sống chung là ko được rồi. Lại còn mang những lời như lắng nghe con tim gì gì đó=>sến. Cô nàng của mình, quen được 2 tuần thì theo mình vào khách sạn, muốn nghe tiếp ko. Nói chơi vậy thôi chứ chẳng có gì vì mình ở khách sạn mà. Vào trong mình chỉ nắm tay nàng mà chỉ nàng chơi game thôi(game trong computer đấy nhá, nghĩ bậy đập chết).
    Nói chung chuyện sống chung ko chấp nhận được. Nếu người ta muốn thì đã nói chuyện cưới hỏi với bạn rồi chứ chẳng đề nghị sống chung kiểu đó. Từ nay ngay kể kiss cũng nên hạn chế...Không biết nói làm sao, mình thì ghẹo con người ta để giết thời gian mà thôi, ko nghĩ tới chuyện XXX đó. Thằng Mỹ này coi bộ muốn hơi bị nhiều... Mong bạn tự suy nghĩ sáng suốt.
  4. Cailou

    Cailou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp không cưới , chưa cưới mà sống chung với nhau là chuyện thường ở Mỹ . Chẳng có ai to nhỏ gì về chuyện riêng của bạn , trừ khi bạn hay người yêu của bạn là người nổi tiếng . Bạn nên giải thích cho anh chàng về những tập tục của người Việt . Theo tôi , nếu anh ấy yêu bạn thực sự thì anh ấy sẽ không ngại làm những thủ tục kia. Còn chuyện anh chàng có là người tử tế và hợp với bạn hay không thì bạn sẽ biết chính xác hơn những ai ở đây .
    Vợ chồng chênh nhau 20 tuổi thì có vấn đề gì không nhỉ ? Cặp vợ chồng người Mỹ ( hàng xóm và cũng là bạn của tôi ) , anh chồng hơn vợ 22 tuổi . Họ sống với nhau gần 8 năm nay khá hạnh phúc ( theo nhận biết của tôi ) . Ngoài giờ đi làm thì 2 vợ chồng cùng 1 cậu con trai 6 tuổi luôn ríu ra ríu rít và thường đi đâu cũng có nhau .
    Well , chúc bạn tìm đúng 1 nửa còn lại của mình .
  5. Savethebestforlast

    Savethebestforlast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các anh đã cho mình những lời khuyên. Nhưng chuyện tình cảm thực sự khó phân định làm thế nào là đúng hay là và làm thế nào là sai. Cuộc sống thật muôn màu muôn vẻ. Lý trí bảo đừng nhưng con tim lại không theo, khổ thế đấy . Giá mà có thể bảo được con tim nhỉ
    Nếu người nào sống bằng một cái mặt nạ thì cũng đến lúc cái mặt nạ nó rơi xuống... Và các cụ đã nói " Ở hiền gặp lành" Từ trước đến giờ mình không làm hại ai bao giờ chắc mọi người nhìn mặt mình hiền lành như thế này chắc cũng không làm gì đến nỗi tệ đâu nhỉ?
    Thôi đến đâu tính đến đó vậy phải không các anh.
    Làm sao sống được mà không yêu?
  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hehhe...ghẹ chị này tí....chị đã theo con tim bất kể....lời khuyên lí trí của các anh rồi...mà vào hỏi làm chi...hihihi...
    chúc chị "ở hiền gặp lành vậy".
    Vì em thấy các anh cũng có lý, nên em tặng chị câu này: " hy vọng cái tốt nhất, nhưng phải chuẩn bị cho cái xấu nhất"...
    Mong là chị may mắn và gặp điều tốt nhất nhe...
  7. hanna

    hanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bạn này cũng ác ghê nhỉ. Đi đùa giỡn với tình cảm của người khác. Cẩn thận đấy, ko thì lại có ngày chính mình rơi vào hoàn cảnh y như vậy.
  8. ioVoi

    ioVoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Bạn này cũng ác ghê nhỉ. Đi đùa giỡn với tình cảm của người khác. Cẩn thận đấy, ko thì lại có ngày chính mình rơi vào hoàn cảnh y như vậy.
    [/quote]
    Cám ơn lời chúc xui xẻo của bạn
    Gặp gái hiền hiền thì ai dám chơi mấy cái trò đó. Lỡ khi nói lời chia tay em đòi tự tử thì bỏ mịa. Chưa từng nói câu anh thích em chứ đừng nói tới câu I love you. Cứ rảnh là gọi phone cho em, ngày nào em rảnh thì rủ em đi ăn tối. Thế thui...
    Sau 1 tháng mình bận lại thì dụt luôn cái sim. Mịa, hình như cước điệnthoại ở VN mắc thế giới thì phải. Cách đây 1 tháng mới chát với cô nàng thấy nàng cũng bình thường.
    @savethebestforlast
    "Người ta thường nói khi yêu con tim mù loà...." biết làm thế nào được...
    Nhà mình ở khu công nghiệp nên mình thấy rất nhiều chuyện bồ bịch của người Vn và nước ngoài nhưng hình như chưa thấy cái dám cưới nào thì phải. Trước khi quyết định sống chung với nhau, bạn thử hoãn binh lại 6 tháng sau coi sao. Thời gian là lửa thử thách đồng thời sẽ trả lời tất cả.
    Còn cái chuyện "tỏ tình và sống chung" đó ko phải là văn hoá Mỹ.Hiện nay rất nhiều nhiều người ở Mỹ làm như vậy vì cái gì cũng có lý do của nó, ko tìm dc từ thích hợp để diễn tả chỉ biết nói là vì hoàn cảnh xã hội, tâm lý, điều kiện sống ở Mỹ đẫn đến nhiều người sống chung như vậy. Vào google gõ những từ khoá như: cohabitation, living together before marrage thì đền dẫn đến kết luận: Cohabitation (good for him, not for her)
    Ở Mỹ mà còn good for him not for her, còn ở VN thì ko biết sao
    Được ioVoi sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 26/11/2005
  9. hbae787

    hbae787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Đọc những hàng chữ của bạn tôi thực sự lo ngại, vì tôi sống và làm việc ở USA hơn 20 năm nay và biết khá rõ bộ mặt thật của rất nhiều expats của các công ty Mỹ khi đi công tác nước ngoài, nhất là đến các nước Á Châu như VN ta. Tôi cũng là 1 expatriate đi công tác nhiều lần ở khắp nơi trên thế giới nên có dịp truyện trò tâm sự bù khú nhiều với các dân expats chuyên nghiệp ?" những người làm việc ở nước khác nhiều hơn ở trong nước ?" nên đã ?ođược? nghe nhiều về chuyện các thiếu nữ nhẹ dạ với các anh chàng này.
    Bọn nước ngoài, khi xa nhà anh nào mà chẳng thiếu thốn về tâm sinh lý. Cái nhu cầu ấy cần phải được giải tỏa ?" điều ấy OK, nếu họ đi nhà thổ. Nhưng đa số không muốn rước lấy những thứ kinh khủng như Aids or syphilis nên chỉ có gái nhà lành là chắc ăn nhất, mà lại đỡ tốn tiền. Một tên đồng nghiệp lâu năm của tôi cũng là dân expat chuyên nghiệp, cho biết :?I am specialized in Oriental women.?
    Tôi :?Why do you say that ??
    Him :?Because I am Caucasian, and most Oriental women are attracted by Caucasian men. And I ain?Tt bad looking.?
    Tôi :?You have got many relationships with Asian women during your time over there, I guess.?
    Him :?I wouldn?Tt call those the ?otrue? relationships. Just an opportunity to get free ***** and free meals. These chicks treated me pretty nice, and I can teach them English?
    Tôi :?Tell me about one of those episode?.
    Him :?OK, I ?~ll tell you three episodes, one in Hainoi, another in south China and the lastest one in Thailand. The one in Thailand actually got pregnant just before I finished the company?Ts project and left. What a timely exit for me don?Tt you think.?
    Câu chuyện bù khú tiếp tục, bất tất phải dài dòng.
    Tuy viết những dòng chữ trên, nhưng tôi không chắc là bạn nghe lời tôi ?" vì kẻ đang đắm đuối trong bể yêu đương thường mù quáng, tuy hỏi ý mọi người nhưng thực ra đã có chủ ý, vẫn cuối cùng làm theo con tim hơn là lý trí, không cưỡng lại được sự ham muốn, thèm khát, bùi tai và foolishness trong lòng mình. Cho nên tôi vẫn bi quan về hậu vận của bạn. You are likely to get screwed and discarded like yesterday?Ts newspapers.
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tuổi ? Bạn ko để ý đến tuổi sao ? Tình yêu sẽ xóa nhòa di khoảng cách tuổi tác nhưng tớ thấy ở đây , bạn vẫn còn trẻ , trong khi ông ấy đáng tuổi bố bạn . Khi bạn ( giả sử nhé ) , khi bạn đưa ông ấy về ra mắt bố mẹ bạn , ông ấy sẽ xưng hô thế nào ???/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này