1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Mỹ tỏ tình và sống chung

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Savethebestforlast, 20/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Savethebestforlast

    Savethebestforlast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    To ioVoi: Một ngày nào đó ( hi vọng là ngày đó sẽ không xảy ra) anh sẽ gặp lại đúng trường hợp như anh đã từng trải qua, nhưng chỉ có khác là vai diễn sẽ thay đổi và anh sẽ là victim thôi. Đời luôn công bằng mà.
    To hbae787: Anh phát biểu rất thẳng rất thật, thật một cách phũ phàng đó, and go straight to the point (an American style). Anh đã đọc " Gone with the wind" chưa nhỉ ( ...à mà chắc là anh phải đọc rồi chứ...) giọng anh có vẻ rất giống Ret đấy Thế anh đã tìm được nàng Scarlet của mình chưa???
    To onggiachayratnhanh: Tình yêu mà còn sợ cách xưng hô thì ...
    Có rất nhiều trường hợp đàn bà là victim nhưng không ai lập luận ngược lại rằng ( nhìn theo cái cách của một luật sư ấy mà... ) đàn ông hoàn toàn cũng có thể là victim chứ ???
    Đã bác nào là nạn nhân của phụ nữ chưa thì dũng cảm kể thử cho bọn em học tập xem cái nào !!!
  2. Sammy

    Sammy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Hbae787: cám ơn anh vì bài viết rất thẳng thắn. Hoàn cảnh của em cũng gần giống như những gì anh kể, cũng quen 1 expat ở Mỹ qua làm việc ở VN trong 2 năm. Thời gian quen chưa lâu lắm nhưng cũng chia sẻ với nhau khá nhiều thứ, quan điểm & sở thích của anh ấy & em cũng có nhiều tương đồng. Thật sự lúc này cả 2 rất vui vẻ với nhau nhưng em luôn băn khoăn mọi chuyện sẽ thế nào khi anh ta hết thời hạn công tác. Mối quan hệ giữa expat & local woman thì nhiều nhưng anh có thấy ai tới được happy end không anh? Em & người này tuổi tác chêch lệch có 7 tuổi thôi àh, không có ở chung với nhau... Em thấy người ta quan tâm tới em, tới suy nghĩ của em nhưng mà em vẫn sợ lắm. Vẫn còn nhỏ tuổi hơn chị savethebestforlast nhưng mà em cũng phải lo cho gia đình riêng của mình sau này chứ, nếu break up sau 2 năm nữa thì buồn lắm, với lại đã mang tiếng cặp bồ với Tây thì sau này ít có đàn ông VN hiểu cho mình lắm
  3. hbae787

    hbae787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Sammy,
    Buổi sáng nay tôi mới vào sở sau tuần nghỉ lễ Thanksgiving, chưa làm gì hết, nhưng đọc post của Sammy nên viết reply cho em đây.
    Người phụ nữ nào mà chẳng mơ có được mối tình êm đẹp trong vòng tay người yêu, trong hạnh phúc lâu bền khi người yêu trở thành người bạn trăm năm. Nhưng trên thực tế đã có bao nhiêu thiếu nữ nhẹ dạ tin vào lời đường mật của các gã sở khanh để rồi lỡ dại hỏng đời. Nhất là khi các gã sở khanh ấy lại là bọn Tây, là thứ hái hoa chuyên nghiệp, là những kẻ xem đàn bà con gái Á Châu như những chiến công về ******** (***ual conquest). Phụ nữ Á Châu nhà mình lại dễ mềm lòng trước sự ân cần sẵn có của bọn tây vì chúng nó được sống trong môi trường ga lăng với phái yếu từ khi còn nhỏ nên rất nịnh đầm, rất chiều chuộng nào hoa nào kẹo bánh nào quà sinh nhật v.v... chứ không như nhiều anh Việt nhà ta chuyên môn bất lịch sự, ngồi xuống bàn ăn không bao giờ thèm kéo ghế cho nàng, sinh nhật của nàng là cứ lờ tịt, hẹn đi chơi đâu là cứ tự ý quyết định chứ chẳng bao giờ chịu hỏi nàng "Where do want to go, darling ?" như các anh Mỹ anh Tây.
    Nhưng Sammy mến, em đừng thất vọng về đàn ông con trai VN, và để bị lòa mắt hay bùi tai bởi những món quà hay những lời sáo rỗng. Đành rằng trong đám expats Mỹ cũng có 1 vài kẻ thành thật muốn lấy vợ VN hẳn hoi, nhưng con số lừa đảo vẫn là TUYỆT ĐẠI ĐA SỐ. Và đành rằng các đàn ông VN không chiều chuộng ngọt ngào như đàn ông Âu Châu, không cao lớn đẹp mã, nhưng đàng sau cái vẻ cộc lốc và thiếu ga lăng vẫn là lòng yêu đằm thắm, có cùng cở thích cùng văn hóa với em, cùng yêu nhạc Trịnh Công Sơn cùng thèm ăn phở, cùng thích nghe tiếng pháo Tết dòn dã và cùng cười vui bên đĩa bánh chưng, bát dưa hành, phong bao mừng tuổi mầu đỏ thắm. Liệu em có được những thứ đó khi sống với một anh chồng Mỹ không ? (ở đây tôi đã giả sử là em may mắn được nó mang sang Mỹ và không bị nó quất ngựa truy phong)
    Hẹn thư sau nhé.
  4. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Very good advice. Mỹ thực ra cũng có nhiều người tốt ,chung thủy,hiền lành.Nhưng phải đến tận đất nước nó sinh sống để tìm kiếm thì hy vọng có....còn mấy người qua châu á làm ăn thì như những người trên đã nói, nó chỉ muốn lợi dụng mà thôi, sao khi đã sử dụng mình xong rồi nó sẽ rời nước và kiếm đứa khác, from my personal experience i know this really well.
  5. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    bác này viết quá hay !!! nhẹ nhàng, khúc chiết và rất đi vào lòng người
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn em đã email cho anh và nhắn anh vô đây cho ý kiến .
    Theo anh nghĩ, chỉ nghe qua câu chuyện không thôi thì khó mà xét được nguoi ấy là tốt hay xấu lắm . Nếu có cơ hộ gặp mặt nguoi đàn ông đó và nói chuyện thì có lẽ, nhận xét mới được khách quan hơn .
    Câu chuyện của em thường hay xảy ra nhan nhản hiện giờ bên VN . Trong 10 trường hợp thì hết 8 trường hợp, có khi lên đến 9, nguoi con gái VN đã gặp các chàng họ Sở mắt xanh mũi lõ rồi . Rất hiếm khi gặp những nguoi đàn ông đàng hoàng . Nếu đàng hoàng, họ thuong hay xúc tiến đến việc hôn nhân ngay một khi họ yêu em . Vì nguoi Mỹ khi yêu con gái VN, họ rất thích được xúng xính đám cười và được hoà vào với gia đình VN lắm !
    Anh có quen một nguoi Mỹ cùng tiểu bang với anh bên này . Ông ta làm cho toà đại sứ Mỹ bên Cambodia mấy tháng truớc, giờ thì đã xin đổi về làm cho tòa đại sứ Mỹ ở VN được rồi . Ông ta rất lớn luổi , có lẽ trên 50 . Vợ ông ta là một nguoi con gái VN miền quê chân chất vô học, chỉ có 24 hay 25 mà thôi . Yêu chân thành, ông ta không hề đòi hỏi chuyện *** trước khi đám cưới cả . Vì khi yêu chân thành, nguoi có học bao giờ cũng tôn trọng văn hoá của nguoi yêu mình cả . Nhất là khi họ đến nước VN của mình đó em !
    Giả dụ, nếu em sang Mỹ thì lập luận đó còn có 1 tí gọi là nhập gia phải tùy tục đi . Đằng này, ông ta đang sang VN sống và làm việc mà ! Đúng hông em ?
    Em nên cẩn thận !
    Trường hợp của em, nên dùng cái đầu nhiều hơn là con tim . Nguoi ta bảo, truoc khi yêu thì nên mở mắt cho thật kỹ, nên dùng đầu óc mình để phân tích . Yêu rồi thì hãy lắng nghe con tim . Lấy rồi thì mắt nhắm mắt mở cho gia đình thêm hạnh phục và dễ sống chung với nhau .
    Nếu em chưa yêu ông ta thì nên lý trí thêm em à ! Yêu rồi thì ... chúc em may mắn . Chả ai thay đổi được nguoi đang yêu cả . Chỉ có ông đó mới thay đổi được em mà thôi ..
    Mong em thêm sáng suốt !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 05:03 ngày 29/11/2005
  7. Sammy

    Sammy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh hbae787 & các bạn đã trả lời cho Sammy rất nhiều. Mình sẽ ghi nhớ lời khuyên của mọi người, sẽ phải cẩn trọng & lí trí hơn trong mối quan hệ này. Mình cũng cần thêm nhiều thời gian nữa vì thật ra tụi mình chỉ mới quen nhau có 2 tháng àh. Đúng là bọn Tây chúng nó lịch sự & nhẹ nhàng với phụ nữ lắm. Mà expat của mình không phải mắt xanh mũi lõ đâu, người Mỹ gốc Ấn, 50% Ấn Độ mà đen chẳng thua Mỹ đen . Các bạn có ý kiến gì về loại này không, cho mình biết với. Quả thật mình đang bối rối lắm...
  8. Savethebestforlast

    Savethebestforlast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thế kỉ này mà vẫn có người theo cái quan niệm cổ hủ " Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" thế này à? Tại sao phụ nữ phương Đông lại không được hưởng những sự chiều chuộng và quan tâm mà họ xứng đáng được hưởng? Làm sao có thể gọi là yêu thương đằm thắm khi mà sinh nhật của vợ lại cứ lờ tịt đi, hành động lại không galant, coi phụ nữ không ra cái gì à? Cái này nghe có vẻ không lọt tai lắm.
  9. Cailou

    Cailou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    >
    Lập luận rất hay . Xin tặng bạn 5 sao .
  10. Sammy

    Sammy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    K phải chuyện chiều chuộng, galant không đâu, cái mình sợ nhất ở đàn ông VN hiện nay (mình không nói Việt Kiều đâu nhé) là gia trưởng. Đa số đàn ông VN rất gia trưởng, luôn muốn nắm quyền, coi mình là hay nhất, giỏi nhất. Mình sợ vô cùng loại người như vậy, mình & ex-bf chia tay cũng vì như vậy đó. Đó là mình còn chưa kể đàn ông VN rất hay hút thuốc, uống rượu & đánh đập vợ con. Tất nhiên mình vẫn thích nhất nếu có partner là người Việt, nói chuyện, chia sẻ với nhau bằng tiếng mẹ đẻ thì còn gì bằng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này