1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Mỹ tỏ tình và sống chung

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Savethebestforlast, 20/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vungden

    vungden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
  2. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Trích từ Sammy:
    ------------------------------------------------------------------------------------
    K phải chuyện chiều chuộng, galant không đâu, cái mình sợ nhất ở đàn ông VN hiện nay (mình không nói Việt Kiều đâu nhé) là gia trưởng. Đa số đàn ông VN rất gia trưởng, luôn muốn nắm quyền, coi mình là hay nhất, giỏi nhất. Mình sợ vô cùng loại người như vậy, mình & ex-bf chia tay cũng vì như vậy đó. Đó là mình còn chưa kể đàn ông VN rất hay hút thuốc, uống rượu & đánh đập vợ con. Tất nhiên mình vẫn thích nhất nếu có partner là người Việt, nói chuyện, chia sẻ với nhau bằng tiếng mẹ đẻ thì còn gì bằng
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Cái này đáng lên án đàn ông Ở VN nói chung. Cái bệnh gia trưởng vẫn còn nặng nề từ Bắc vào Nam. Đi làm từ sáng đến chiều, về tắm vội 1 cái là đi nhậu, khuya mới bò về nhà. Say xỉn và hạ cẳng chân, thượng cẳng tay với người mà lúc trước "anh không thể nào sống thiếu em đươc....". Trước kia, người đàn ông là người lo toan kế sinh nhai trong gia đình, người đàn bà ở nhà lo cơm nước, con cái. Ngày nay cả hai cùng bương chải với cuộc sống, nhưng mấy ông cũng chẵng đụng tay chân gì đến việc nhà, hình như đàn ông VN ngày càng vô trách nhiệm hơn. Vợ con ở nhà nheo nhóc, ra quán thấy ông vô tư chén anh chén em với bạn bè! Thậm chí có nhiều ông chưa 1 lần thay tả, tắm cho con!
  3. hbae787

    hbae787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã biết là em đã có chủ định trước khi vào đây hỏi ý mà. Cho nên khi ý kiến tôi không hợp với chủ định của em, là em không thích nghe. Giá tôi khuyên " Em cứ việc sống chung với người ngoại quốc ấy đi, get screwed as much as you want and not to worry about tomorrow, the heck with your virginity and future, the heck with your own reputation and honor, the heck with your family" thì chắc em sẽ hài lòng lắm, phải không nào ?
    Em cho thiếu ga-lăng là tệ hại, thế thì em chuộng phù phiếm lắm. Cái gọi là sự "thiếu ga lăng" của đàn ông VN phản ảnh một nét văn hóa đặc trưng của phương Đông : nét văn hóa đó là sự KHÔNG QUEN BIỂU LỘ TÌNH CẢM RA BÊN NGOÀI nhiều như người Âu Mỹ. Em tưởng là biểu lộ ga-lăng = tình yêu chân thật. Công thức ấy chưa chắc đúng. Vì em chưa sống ở nước ngoài nên dễ bị choáng ngợp bởi những cử chỉ nặng phần trình diễn, show-off. Khi em sang ở bên đây vài chục năm, em sẽ thấy người Mỹ "yêu" vợ và người tình của họ nhiều như thế nào, mặc dù họ rất ga-lăng, siêng năng mua quà cáp và khỏe chiều chuộng. Cho em vài tin tức nhé.
    1. Trong 10 năm từ 1976-1985 số người đàn bà bị chồng (hay tình nhân) giết chết là 16,595 người (theo FBI)
    2. Năm 1993 số đàn bà bị chồng hay *** partners đánh đập là 1.1 triệu người, đến 1998 thì con số này giảm xuống "chỉ còn" 876,340 nạn nhân, và các giới chức về tư pháp rất phấn khởi về sự tiến bộ này !! (The number of female victims of intimate violence declined from 1993 to 1998. In 1998 women experienced an estimated 876,340 violent offenses at the hands of an intimate, down from 1.1 million in 1993 - according to the Justice Department)
    Bây giờ em còn thích được chiều chuộng kiểu đó nữa hay thôi ? Ấy thế là đang nói về tỉ lệ nạn nhân là đàn bà MỸ, là những người biết luật pháp sẽ bảo vệ họ, họ thông hiểu mọi thứ vì là người bản xứ, English là ngôn ngữ mẹ đẻ v.v... Còn như em, một cô gái Việt bé bỏng chân ướt chân ráo lạc vào giữa một xã hội mà luật pháp soạn ra không nhắm che chở cái mầu da của em, làm thế nào em có đủ kiến thức, từ ngữ, bản lĩnh để tự vệ cho mình em nhỉ, khi có sự không may ?
    Ở VN, tôi biết chắc chắn không thiếu những người đàn ông tử tế. Tôi về thăm quê nhà 7 lần và đã gặp và nói chuyện với nhiều thanh niên có nghị lực, tài năng và nhân cách. Nếu em không quen được những người ấy thì tại số em không may, tôi cũng không biết làm thế nào. Và những người thanh niên tử tế ấy chắc chắn sẽ chỉ đi kiếm những thiếu nữ đức hạnh, không nhẹ dạ, không ham phù hoa, để làm người bạn trăm năm trong một mối hôn nhân bền vững. Em lấy nickname là Savethebestforlast thì nên giữ lấy the best for last. Đừng tung hê nó đi.
    Chúc em may mắn.
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vô tình vào đây đọc được bài viết này. Em thấy cần thiết phải bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với anh hbae787. Em rất thích cách hành văn và lối dùng từ của anh, rất khúc chiết, rất Việt Nam. Em lấy làm ngạc nhiên khi biết anh qua Mỹ hơn 20 năm rồi.
    Hy vọng bạn savethebestforlast suy nghĩ lại. Tặng bạn câu danh ngôn này:
    "Destiny is not a matter of chance, it''s a matter of choice..."
    Hy vọng bạn có được sự lựa chọn đúng đắn cho cuộc đời mình.
  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    anh hbae787 viết hay quá... em đồng ý nhất với anh câu này: "nét văn hóa đặc trưng của phương Đông : nét văn hóa đó là sự KHÔNG QUEN BIỂU LỘ TÌNH CẢM RA BÊN NGOÀI nhiều như người Âu Mỹ "... (kinh nghiệm bản thân nhé :">, ko phải ăn theo ..hehhe...)
    hôm qua em cũng định reply bài của chị savethebestforlast... chị đang yêu quá nên dù anh viết chí lý đến đâu chị cũng ko màng cái đúng..chỉ chú ý đến cái ý galant nọ kia thôi... thôi thì tùy ý chị... chúc chị savethebestforlast may mắn nhé... là được yêu thương chìu chuộng galant í mà... và giữ được tình cảm lâu dài của bác kia... mà ko biết bác còn sống lâu ko ...hihih ( ghẹo chị thôi...chị đừng giận quýnh em ..tội nghiệp)...
    với lại...cũng tùy duyên... đôi khi trải qua 1 điều gì đó rồi...mình mới gặt hái được những kinh nghiệm "đắt giá" ( phải trả giá đắt )...
    mà em đọc bài của mọi người rồi...thấy ai cũng...chúc chị may mắn thôi...chị có thấy lạ ko?:P :)...
    em cũng chúc chị may mắn nữa...và mong chị được hưởng cái % hạnh phúc , ko bị rơi vào trường hợp ko tốt như đã nêu. :)
  6. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chubby rất rất đồng ý với anh hbae và babegirl20. Thực ra đàn ông con trai Tây cũng có những đứa đứng đắn và nghiêm túc, nhưng họ sẽ luôn muốn được ở bên bạn hoặc họ sẽ muốn engage với bạn, tôn trọng bạn chứ không chỉ muốn được sống chung với bạn đâu. Tin mình đi Chubby cũng có mấy người bạn date Tây hoặc lấy Tây, họ luôn xác định tương lai như thế nào chứ không chỉ yêu và dọn về ở chung đâu. Đàn ông ở đâu cũng thế, Tây hay Ta, nhiều khi cái họ muốn là xxx chứ không phải là bạn. Tây nó được cái đa số galant và khéo chiều hơn Ta, nhưng nhiều khi đó chỉ là they wanna get into your pants (sorry câu này chính là từ miệng mấy thằng Tây bạn Chubby nói). Bạn có biết là nhiều đứa con gái Tây bên này cũng không ở với boyfriend cho đến khi chúng nó engage rồi không? Date nhau nhưng vẫn ở những nơi khác nhau. Đó là quyền lợi của mình lựa chọn và mưu cầu tương lai. Hỏi ông ta: Who am i to you? Where am i going to be in your future? Nếu xác định được thì bạn cứ go ahead. Đừng để người ta lợi dụng bạn. Bọn Tây nhiều khi đó chỉ là cái nhu cầu khi ở xa gia đình hoặc thậm chí, tớ nói thật, *** with Asians nhiều khi cũng là fantasy của bọn Tây.
    Chubby cũng nghĩ là nên ở trong môi trường nó sinh sống và làm việc để tìm hiểu rõ nó hơn trước khi đi tới mối quan hệ sâu hơn. Bọn Tây bên này hay dắt người yêu về nhà chơi với bố mẹ và gia đình.
    Chubby nghĩ bạn nên suy nghĩ kĩ và quan sát kĩ hành động và cử chỉ của ông ta.
    (Gì thì gì chubby vẫn muốn lấy chồng Việtnam ít ra cũng hi vọng ko hời hợt và sẽ chung thuỷ hơn )
  7. Sammy

    Sammy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Em của mình cũng nói y như bạn vậy, đa số du hs VN đều không ưa & không chơi với bọn Ấn Độ. Em trai của mình nói ngoài tính tình không tốt, bọn Ấn còn rất hôi, đó là do bọn đó ăn rất nhiều gia vị . Thật ra, bf của mình không sinh ra & lớn lên ở Ấn Độ đâu, chỉ là Mỹ gốc Ấn thôi mà... Dù sao cũng cám ơn anh vungden đã reply bài viết của em
  8. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Em của mình cũng nói y như bạn vậy, đa số du hs VN đều không ưa & không chơi với bọn Ấn Độ. Em trai của mình nói ngoài tính tình không tốt, bọn Ấn còn rất hôi, đó là do bọn đó ăn rất nhiều gia vị . Thật ra, bf của mình không sinh ra & lớn lên ở Ấn Độ đâu, chỉ là Mỹ gốc Ấn thôi mà... Dù sao cũng cám ơn anh vungden đã reply bài viết của em
    [/quote]
    Tụi Ấn Độ cheap khỏi nói. Ngừng xe đèn đổ chừng vài phút nó tắc máy cho khỏi hao xăng.
  9. TyroVn

    TyroVn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ đọc được bài này của các bạn. Sống ở Mỹ vài năm, chưa đủ kinh nghiệm để phát biểu như bác hbae787, nhưng tớ cũng muốn góp vài ý kiến thế này:
    + Expat: hoàn toàn đồng ý với bác hbae787, họ thiếu thốn tình cảm và thường muốn chắp vá vài mối tình với phụ nữ trẻ Việt Nam. General pattern: expat già + người yêu trẻ Nhiều người trong số họ có cuộc sống không ổn định ở Mỹ, tự ti về bản thân về tiền bạc, ngoại hình, vv. Nhưng khi sống ở nước ngoài, chỉ cái mác Mỹ cũng đã giúp họ có cuộc sống tốt hơn hẳn so với người dân bản xứ. Thế nên bạn phải cẩn thận xem xét khả năng tài chính thực tế của họ, so với mức ở Mỹ, chứ đừng so với mức ở VN.
    Tuy nhiên cũng không phải không có người thành thật, nhưng phải qua thời gian tìm hiểu, chứ thường không đơn giản một vài lần gặp gỡ là xong.
    + Bạn: nếu bạn thực sự yêu thương ông này thì nên chủ động nói thẳng, về quan niệm gia đình, hạnh phúc, chung sống, trách nhiệm và tương lai. Nếu ai thực sự serious thì sẽ không quanh co, dối trá trong chuyện này. Nếu họ chỉ muốn someone for the moment thì nói chuyện, bàn bạc những vấn đề gia đình sẽ nhận ra ngay thôi.
    Bạn cũng nên tìm hiểu thêm thông tin về ông này, qua bạn bè của ông ta và những người bạn biết, để có thể đối chứng lại thông tin về gia đình, lối sống, tránh chuyện đến khi quyết định ở chung rồi mới phát hiện ra những chuyện không hay ho.
  10. Summa_Cum_Laude

    Summa_Cum_Laude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thường thường những người Việt Nam lập gia đình với người Mĩ mà có hạnh phúc hay khoe là Chồng người Mĩ biết ăn nước mắm, thích ăn cơm, ăn phở, thích học nói tiếng Việt ...Thật ra có nhưng người Mĩ rất thích văn hóa Á Đông, những người này thích nghiên cứu về văn học, lịch sử, con người, và đặc biệt là món ăn Á Đông, có lẽ vậy mà họ muốn kết hôn với người á châu thay vì người bản xứ. Nếu trường hợp của bạn Savethebestforlast như vậy thì còn có hy vọng, còn nếu người này hoàn toàn không biết hay không tôn trọng văn hóa việt nam mà chỉ muốn sống theo lối Mĩ, vậy là không an tâm rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này