1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Mỹ tỏ tình và sống chung

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Savethebestforlast, 20/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chết khỉ, tớ cũng thế [​IMG]
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Thưa, em xin có ý kiến nho nhỏ với anh hbae.
    Dù biết rằng anh hbae787 có thương, có coi mấy em ở đây như em gái trong nhà thì mới nói vậy nhưng mà sao em vẫn thấy anh "giơ cao đánh đau" các bạn ý quá.
    "Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng." Nhưng mà thường thì các con bệnh chỉ uống thuốc sớm nhất khi nào phát hiện ra những triệu chứng đầu tiên thôi.(nếu mà còn tỉnh táo để phát hiện ra được ạ) Chứ không dưng gì tự nhiên khoẻ mạnh uống thuốc ngừa bệnh chi cho tổ chác. (chẹp, hôm nay mình nói chuyện giống người Xì Gòn thế.)
    Theo ý em, bạn savethebestforlast cũng đã nhớn, 27 tuổi rồi. Chẳng khờ khạo gì. Nói cho vui vậy chứ việc cần làm của bạn ý bây giờ là tỉnh táo, căng mắt ra mà nhìn lão kia xem lão ý muốn gì. Đặng đối phó. Nói chung là lúc nào cũng phải tỉnh táo. Cũng đừng vì các anh ở đây hù doạ mà tụt vòi lại. Cũng phải thử mạo hiểm một phát ạ. Nếu bạn không muốn để lỡ nhiều cái hay ho của cuộc sống. Theo tớ, mình nên sống cuộc sống của mình bạn ạ. Đừng cho ai sống hộ, phí. Hoặc cũng đừng sống theo những gì người khác bảo phải thế. Việc ... gì phải thế.
    anyway, em cũng chẳng hiểu em đang nói cái gì nữa, sorry. Túm lại là cứ để lão ý hug với kiss thêm một vài tháng nữa xem nó thế nào, nhỉ.
  3. DTMK

    DTMK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý quan điểm của anh hbae787 , suy nghĩ của anh là những gì mà từ lâu nay em ấp ủ trong lòng nhưng chưa thể nói ra . Anh thật đáng khâm phục anh ạ , nếu như lời anh thì anh ở Mỹ cũng đã lâu rồi , vậy mà anh không hề mất đi cái bản chất quí báu dân tộc Việt Nam , ngược lại anh càng ngày truyền thống hơn , càng ngày càng sáng suốt hơn trong tư tưởng .......... điều mà chính những người Việt Nam bản xứ sinh sống trong nước chưa hẳn đã có được ............... hoặc chính họ cố tình vờ đi Đọc bài của anh làm em thấy vui vì biết rằng trên đời này vẫn còn có những con người thật tốt , thật đáng trân trọng để chúng ta noi theo . Xin tặng anh nghìn lời lời khen ngợi và sự kính trọng từ em , đối với em anh là một đại diện tiểu biểu cho "nét đẹp" của người đàn ông Việt Nam
    Mong anh tiếp tục nêu ra những quan điểm quí báu của mình để đám đàn em học hỏi , và cũng đồng thời "bịt miệng" bọn ngu xuẩn !
    -------------------------------------------------------------------------------
    -Bạn nói chị kia đã 27 tuổi rồi , nghĩa là đủ thông minh để nhận thức được chuyện cùa mình làm , vậy xin lỗi còn chui vô đây hỏi han làm chi ? Theo quan điểm của bạn là cứ tuổi tác cao là người biết suy nghĩ chính chắn á ................. xin lỗi nhé .............. nhầm ............. có những người sống cả đời vẫn chưa học khôn ra được , thậm chí đến lúc sắp chết vần còn mắc phải những lỗi lầm chứ huống hồ chi là mới 27 tuổi .
    -Bạn bảo "hôm nay bạn nói chuyện giống người Sài Gòn " thế chả nhẽ bạn là người ngoại quốc à ? Thế có phải bạn là người da trắng , tóc vàng , mắt xanh mũi lõ phải không ? .......... ơ có thật thế không ? Thế bạn không phải là người Việt Nam à ? Vậy sao bạn lại biết mà chui vào diễn đàn của người Việt Nam ở đây mà nói chuyện được hay vậy ? lại còn tổ chác với không tổ chác
    - Như cách ăn nói cũng như giọng điệu của bạn tôi nghĩ chắc bạn cũng không lớn hơn cái chị 27 tuổi kia đâu nhỉ , và như vậy càng bé hơn anh hbae787 gì đó thì phải . Có lẽ cũng chưa sống ở Mỹ lâu ( nếu so với anh hbae787 những mấy chục năm hehhe ) để mà đủ nhận thức và kinh nghiệm sống với người Mỹ , vậy mà ghe lời bạn nói tui cứ tưởng bạn là người sành sỏi lắm , cứ như là ngoại quốc 100% vậy , chứ không phải là VN nữa .
    Xét theo quan điểm của bạn thì : tuổi tác lớn sẽ hiểu chuyện còn tuổi tác nhỏ thì "silly" ......... vậy suy ra chắc đầu óc bạn vẫn còn non nớt và chưa biết "khôn" gì mấy Thế nên đừng đi khuyên bảo lung tung người khác mà lại là người lớn tuổi hơn mình ( những 27 tuổi cơ đấy , nhớ chữa ) kẻo xúi ẩu người ta làm bậy ...."hư" ..... lấy gì đền làm vậy "phí" đời con gái người ta , trong khi đó là "số phận của mình thì để tự mình quyết định" , mắc mớ gì phải nghe lời của người chưa biết "khôn" lỡ ra sao sao í thì lấy gì đền
    - Trên đời này chính vì còn có những người con gái chưa biết "khôn" , cứ tới đâu thì hay tới đó , rồi mặc xác những lời khuyên răn dạy bảo của người khác thế nên mới có cơ hội cho những thằng "Hái Hoa Chuyên Nghiệp " mắt xanh mũi lỏ nó có cơ hội để mà "mượn gió bẻ măng" được đó .... hì
    - Và cuối cùng thì mình xin nói "sự thật mất lòng" thế này :
    Sự thật là mình thấy bạn không được "bình thường" gì mấy , nói "thật" hơn là hơi tưng tửng thì phải . Thiệt ra lúc đầu đọc bài của bạn mình cũng không nghĩ bạn là người như vầy đâu , nhưng mãi đến lúc sau cùng thì mình mới phát hiện ra .
    thông cảm ............ thuốc đắng giã tật girl !
    Được DTMK sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 12/12/2005
  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    đỡ cho chị Pháo cái...chị í người Hà Nội...nên nói giống SG thì hơi lạ..chứ ý chị Pháo ko phải chị là người ngoại quốc...:)
    mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh...thôi thì tùy chứ bây giờ bạn nói chị "đang yêu" cũng sẽ ko hết yêu được...chị Pháo nói có phần đúng với hoàn cảnh chị kia... còn ông Mỹ nọ...thì đâu có ai tiếp xúc với ổng đâu mà biết tốt hay xấu...
    mong chị kia "hy vọng cái tốt nhất và chuẩn bị cho cái xấu nhất" ( để đỡ bị sốc là được rồi...chuyện tình cảm khó nói mà... :)
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    thông cảm ............ thuốc đắng giã tật girl !
    Được DTMK sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 12/12/2005
    [/QUOTE]
    Gửi tặng một chùm mặt cười cho vui nhé. Bạn được mỗi công đọc và viết, mà chẳng chịu hiểu gì cả.
    _(gạch đầu dòng thứ nhất) Bạn ý 27 tuổi, nhớn ở đây tức là không còn bé. Người ta chỉ nói "cướp đi sự ngây thơ trong trắng của một em gái 17 tuổi". Chứ nếu nói lừa dối sự ngây thơ trong trắng của một em gái 27 tuổi thì mỉa mai lắm. 27 tuổi, tức là đã quá tuổi......
    _chuyện da trắng tóc vàng mắt xanh không phải người VN bạn cứ quá lời. Tớ thêm câu đấy để viết cho mấy người bạn SG của tớ thôi. Bạn đọc nhầm cái câu không phải dành cho mình thì cho xin lại nhé.
    _tớ đã hơn 26 tuổi.
    _chuyện này chả liên quan quái gì đến đoạn ở Mỹ hay ở Việt nam, hay ở Mỹ đã lâu hay mới cuốn gói khỏi Vn cả. Bạn cứ khéo vẽ chuyện. Ở đâu cũng thế hết.
    P/S: hôm qua tớ có hỏi ý kiến mấy cô bạn về chuyện này, thì các bạn ý đều đồng tình, và thậm chí các bạn ý còn tệ hơn tớ. Các bạn ý bảo là: "27 tuổi rồi thì còn *** gì mà mất nữa. Học được bài học kinh nghiệm ở tuổi đấy có lẽ cũng đã là hơi muộn. Mà nếu có học được bài gì thì cứ cho nó lỡ luôn đi. Khéo trong hoạ lại có phúc."
    @ bạn gì, đọc hết cái bài đấy mà viết lại được ngần đấy thì bạn đúng là qualified để trao bằng tổ chác thật rồi đấy.
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Các bạn khi tranh luận chú ý đừng "bỏ bóng đá người". Hơn nữa bạn Savethebestforlast đang cần lời khuyên mà các bạn lại cứ kéo nhau ra "nói nhỏ" cá nhân từng đôi như thế thì ............
    Happy posting, guys!
  7. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    đến giờ mới đọc cái topic này, mọi người cũng đã nói hết rồi, em chỉ muốn nói với chị savethebestforlast: dân tộc nào, văn hóa nào cũng thế, đã yêu nhau thực lòng, muốn gắn bó với nhau thì phải nghĩ đến chuyện cưới nhau, chứ không phải :let''s just live together, nhất là khi chị còn không hiểu rõ tình cảm ông ấy với mình như thế nào, mối quan hệ chỉ là những cú nhăn tin làm chị xao lòng
    Chúc chị sáng suốt hơn. Lời khuyên của các anh trên này không phải là vì tự ái đàn ông Việt Nam mà nặng nề với chị như vậy đâ
  8. Tu_Hu

    Tu_Hu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý với anh hbae787, vì tôi đã chứng kiến 1 thằng làm cùng công ty khi chia tay với 1 cô người Trung Quốc trước khi cùng lên xe của công ty ra phi trường để rời TQ. Tôi thì
    đi công tác có 2 tuần còn tên đó thì hết kỳ hạn 2 năm làm viêc.
    Tôi hỏi hắn có tính chuyện quay lại làm việc và cưới cô ta không ? thì hắn đã trả lời tôi là : "Điên sao mới cưới, của chùa (it is free s..e..x why not ) và hắn muốn quay lại về để lập
    gia đình". Tôi không dám vơ đũa cả nắm, nhưng những trường hợp này nhiều lắm và đa số những đứa xin đi nước ngoài làm việc là đều có tính toán, tiền lương được thêm, cộng tiền chi phí,
    ..v...v.. nên tụi nó không có ngu, nhất là lãnh lương theo Mỹ mà
    ở bên VN, TQ hay Thailand thì tha hồ dùng tiền để làm mù mắt
    các cô .
  9. Savethebestforlast

    Savethebestforlast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua, sau bao ngày suy nghĩ và trăn trở mình đã quyết định tâm sự hết với mẹ mình. Trước đây mình không bao giờ muốn tâm sự với mẹ về tình yêu này vì biết chắc chắn mẹ sẽ không đồng tình . Mẹ mình vốn là một người nóng tính và bảo thủ nên ít khi những chuyện tình cảm mình nói cho mẹ biết. Nhưng vấn đề này nó lớn quá mình , nếu người ấy là một thanh niên cũng ở thế hệ mình may ra mình hiểu được, đằng này ông ấy lại thuộc thế hệ cũng gấn bằng tuổi mẹ mình nên chắc mẹ hiểu hơn mình. Mình kể rằng bây giờ con có nên làm như vậy không? Con không muốn đành mất tình yêu như con đã từng đánh mất.
    Mẹ bảo với mình con hãy nghe mẹ nói từ đầu đến cuối nhé. Con phải hiểu rõ bản thân con hơn ai hết, hãy nhìn sâu vào trong cái đầu óc nhỏ bé của con xem thực sự con muốn gì từ mối tình này?
    Con cần tiền ư? Dĩ nhiên hiện tại con có một công việc rất tốt thu nhập lại cao nhưng lòng tham thì vô đáy mà ? Con có thực sự cần tiền không? Có phải tiền làm con yêu ông ấy hơn không. Nếu bỗng chốc ông ấy không một xu dính túi con có yêu bằng bây giờ không? Tiền không làm con sung sướng hơn đâu, nhất là một người hay tự ái như con. Chẳng ai cho không ai thứ gì đâu .
    Con cần địa vị ư? Nếu chấp nhận như vậy con có thể có một đôi cánh thăng tiến xa hơn và cao hơn là con đi bộ trên chằng đường gian nan. Chỉ có người có gan và hơi tàn nhẫn mới có thể tiến xa trên con đường sự nghiệp được thôi. Con thì sự tàn nhẫn vẫn còn quá ít .Muốn theo cách này thì con phải học cách tàn nhẫn trước đã rồi làm gì mới làm.
    Tình yêu là thứ con cần phải không? Đó có phải là điều duy nhất không? Hãy tưởng tượng nếu thế giới này sụp đổ và mọi người đều sẽ chết. Vậy thì ai là người con muốn cùng nắm tay để sẵn sàng đón nhận cái chết? Đó mới là người con yêu thực sự. Nếu là đó chính là ông ấy thì con hãy cứ yêu và làm theo những gì trái tim mách bảo, vì yêu là không hối tiếc. Nếu con thực sự yêu mà lại vì những lí do khác mà từ bỏ ông ấy thì có khi con còn đau khổ hơn .
    Khi mục đích của con người đã theo hướng nào thì không ai ngăn cản được. Mẹ làm sao có thể ngăn cản được con, mẹ chỉ có thể là chỗ dựa cho con sau mỗi lần vấp ngã thôi.
    Con hãy suy nghĩ, hãy nhìn lại mình xem mình thực sự cần gì trong ba điều trên. Rồi sau đó hãy nói cho mẹ biết , Mẹ chỉ biết thôi chứ mẹ sẽ không ngăn cản con.
  10. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này lầu rồi mà lười post bài quá, theo tớ không gì nhớ lâu, đau đớn, hạnh phúc....bằng chính sự trải nghiệm của bản thân.
    Hiện tại bạn chỉ nghe mọi người thôi nhưng trong đáy lòng bạn suy nghĩ khác, chắn chắn bạn sẽ nghĩ có thể ai đó như vậy nhưng không phải mình hoặc mình thì sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy.
    Tóm lại , hãy tự tin ở bản thân, dám làm thì dám chịu, dám từ chối tình yêu này thì sau này cũng đừng ân hận hoặc dám lao thân vào thì sau này cũng không than khóc với ai. Và nếu có hưởng hạnh phúc thì cũng hoàn toàn trọn vẹn vì mình đã tự tin chọn con đường của mình.
    Chúc bạn nhìn rõ bạn hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này