1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Mỹ tỏ tình và sống chung

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Savethebestforlast, 20/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhhon2003

    linhhon2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
  2. DTMK

    DTMK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đáng lý ra tôi không thèm nói nữa , nhưng mà có những cái vô lý nếu không nói thì nó "ngứa" thôi thì mình tiếp tục chút xíu Đây là mình đàm đạo tiếp trà cùng bác pháo hoa chứ chả thèm cải lộn gì cả
    @ Phao hoa : nói như bạn ở trên thì rõ ràng là bạn chẳng coi cái chị kia ra gì . Bạn biết nói anh hbae787 là "giơ cao đánh khẽ " là biết thương các "em" nên mới nói thế thì coi như bạn cũng còn hiểu chuyện .....Tốt ..... chưa đến nỗi bất lực thế nên những người đứng trên quan điểm của anh hbae787 thì là thương , là quan tâm nên mới khuyên như thế .
    Nhưng còn bạn , bạn bảo người ta 27 tuổi rồi , chả còn gì để mất , vớ được một thằng đàn ông là điềm lành , là trúng số độc đắc theo ý bạn á ? Số phận của một người phụ nữ Việt Nam rẻ mạt đến như thế sao ? , cứ hễ lớn tuổi là phải đem vứt đi à ? ..... ôi trời đàn bà già là phải làm cái công cụ ******** cho người ta chơi rồi bỏ sao trời ? ........... nói như thế chả khác nào chửi thẳng vô mặt người ta rằng " Mày già rồi ,là đồ bỏ , sống chết mặc mày , đi chết đi " chứ có "thương" yêu gì người ta đâu mà nhào vô khuyên can với không khuyăn ngăn , chẳng qua là nói cho sướng cái miệng của bạn thôi
    Bạn đem những con bạn của bạn ra khoe , xin lỗi nói như những con đấy thì thật sự là "tục" quá tục , ghe giọng điệu đấy "tanh " hơn cả c**t làm tôi buồn nôn , giọng điệu như thế chỉ có ở những con *** thôi . Tôi không mạnh miệng đâu một người đàn bà đàng hoàn thì chả ai suy nghĩ như vậy cả . Nói như những "con" đấy thì giống như là bảo rằng phụ nữ VN là dâm dật , là bất cần đời đến mức không cưỡng nỗi phải gá đại được thằng đàn ông nào là cưới đại cho nó xong , để nó thoả mãn cái dộ tuổi ( " 27 tuổi thì còn cái **** gì để mất " ) ..... buồn cười đến mức tanh tưởi ...... tôi đảm bảo những "con" bạn của bạn cũng là loại " Ngưu tầm ngưu , bán bổ tầm mã " y như thế ...... mà bạn chơi chung với đám đó phải không ? , à tôi quên , vậy thì coi như vui rồi , toàn chiến hữu tâm đầu ý hợp , sướng quá rồi còn gì
    Còn chị gì đấy ơi , chị đã tâm sự và mọi người cũng đã góp ý với chị rồi , đứng trên lập trường của chị mà hãy tự quyết định số phận của bản thân mình đi thôi . Chị đã lớn , ông bà xưa có nói " Khôn nhờ , dạy chịu " , tôi và 1 vài người ở đây chỉ mong muốn những điều tốt đẹp đến với chị thôi , hy vọng rằng sau này dù có chuyện gì đi chăng nữa thì chị cũng đừng bỡ ngỡ hay shock mà buồn nhé tất cã đã được dự đoán trước , chỉ trông chờ vào quyết định của chị thôi . Khi câu chuyện đã kết thúc thì chị sẽ biết ai là người thương chị thật lòng và ai là người muốn chị chết !
    Được DTMK sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 18/12/2005
  3. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    DTMK, bạn không có quyền và cũng ko nên xúc phạm pháo hoa và những người bạn của cô ấy như thế. Qua 1, 2 câu nói chưa biết thật giả thế nào đã xông vào chửi người ta là con này con nọ, thì thật sự là bạn mới là người thiếu tôn trọng phụ nữ, và coi họ rẻ mạt.
    Bàn 1 chút về những gì phaohoa nói. Theo tôi nghĩ ý của phaohoa là savethebestforlast đã 27t rồi. Ở tuổi này bạn đã có 1 sự trưởng thành nhất định (bạn tôi 1 số người đã có 2 con rồi). Và tôi phải nói thật là ở tuổi này bạn phải chịu trách nhiệm lấy với những gì bạn làm rồi (có ai khác khuyên bảo bạn thì khuyên bảo thôi, chứ bạn có làm sai hay mắc sai lầm thì người hứng chịu là bạn, chả ai sống hộ bạn được). Cho nên nói thật là mọi người thấy có gì đó ko ổn lắm, thấy qua những kinh nghiệm của bản thân mà xúm và khuyên bạn, chứ những người đó không quyết định hộ bạn được, cũng ko sướng khổ thay cho bạn được. Họ chỉ có thể giúp bạn nhìn thấy những khả năng có thể xảy ra, cũng như những gì xấu nhất có thể đến. Nhưng bạn chỉ có thể lớn lên được nếu như bạn trải nghiệm và biết rút ra bài học từ những trải nghiệm ấy.
    Đừng có bác nào xông vào mà hét lên là em đang cổ suý bạn ấy làm cái gì sai lầm nhé. Mẹ bạn nói những điều rất đúng mà mình cũng muốn nói với bạn. Hãy biết mình đang làm gì và xem mình có chấp nhận nổi khả năng xấu nhất xảy ra ko. Còn nếu như bạn hiểu và chấp nhận được sự thật, thì hãy làm theo những gì mà mình cho là đúng. Con người ta sẽ không lớn lên được nếu như chỉ đứng ngoài mà hò hét, mà giáo điều. Cách nhanh nhất để trưởng thành là experience.
    Đôi lời với bạn DTMK: tôi thì không phải là 1 trong những cô bạn mà phaohoa đề cập đến, nhưng tôi mong rằng khi bạn đọc những bài này thì bạn hiểu hơn những gì mà phaohoa viết. Còn nếu bạn không có gì nhiều hơn những lời mạt sát để trả lời lại, thì hi vọng không phải thấy bài của bạn nữa.
    Được 1u29 sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 19/12/2005
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Mặt ấy sắp sửa giống hình chữ L rồi đấy.
  5. Xa_Em

    Xa_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Chữ L đó bị chữ C cái là thứ gái >&>27T phải có sao,
  6. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Hi, các bạn. Netwalker đã nhắc nhở các bạn trong trang trước là các bạn vui lòng không đả kích cá nhân với nhau. Thay vào đó các bạn nếu muốn post bài về vấn đề này thì tập trung vào vấn đề. Nếu các bạn còn tiếp tục đả kích cá nhân với nhau thì topic này sẽ bị đóng lại.
  7. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Ấy , cái bác Mod này hay nhỉ , ai đả kich cá nhân thì bác cứ treo nick vài tháng, nửa năm cho chừa đi ,, chứ tai sao lại lock topic lại, Thế thì những người khác tham gia vào topic hoặc muốn đọc topíc bị vạ lây a`
    Regards,
  8. DTMK

    DTMK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    hì hì , đầu tiên vào đây tớ có mạt sát gì ai đâu , theo giõi từ đầu đến cuối chắc mọi người biết mà nhỉ . Chẳng qua là có những kẻ tự cho là mình "sành đời" nhảy xỏm vào nói phô nói diễn đã thế lại còn cái giọng điệu miệng lưỡi tanh tưởi , nói cứ như là đổ nước miếng vào mặt người khác í thì ai mà chịu được . Không để ý sao , trên kia tớ mới nói có vài tiếng gọi là tiếp trà đàm đạo cùng thế mà xuống dưới "đấy" đã nhảy đanh đảnh lên rồi còn bảo nào là "27 tuổi thì còn cái **** gì để mất " đấy ........ tớ là tớ không nghĩ những người khác nói đâu mà cái đấy là của chính tác gỉa luôn đấy chả qua là chơi cái trò "ném đá giấu tay " thôi ..... bất đồng ngay từ đầu rồi mà lị ....... tớ thấy ngứa nên "chỉnh" hộ một phát , xuống dưới không hiểu sao vẫn không chịu khuất phục và chắc có lẽ vì vẫn còn "ngứa quá" nên chả biết nói gì thế là cứ lại phan bừa thêm một câu " mặt đấy sắp thành chữ L " . Nói năng kiểu đấy sao tớ thấy không ai lên tiếng hộ tớ nhỉ , mà nói thế đâu có sai vì người đàng hoàn , lại là đàn bà con gái thì đâu ai mà như vậy , trừ phi là . Xét theo tình , theo lý thì những gì tớ nói vẫn còn gọi là bao quát và nể nang lắm rồi so với những cái "kia"
    Tớ chả thèm cãi nhau , chả qua là nói lý lẽ thế thôi , ai lý sự lý cùn thì tự biết mà rút lui đừng nhây nhưa cãi đổng Thế nhé , thôi đính chính thế , chẳng thèm cãi nữa để đất lại cho các bác khác vui chơi giải trí .
    @ Sorry bác mod !
    Được DTMK sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 19/12/2005
  9. nuocnonngandam

    nuocnonngandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điều duy nhất có thể nói là muốn tỏ tình và sống chung như người Mỹ thì phải hiểu văn hoá Mỹ, tâm lý người Mỹ và sinh lý người Mỹ.
    Thằng X có một người bạn gái cùng học người Mỹ. Vài lần chúng nó kết thúc "trên giường" sau khi rời khỏi một buổi tiệc hoặc buổi ăn tối cùng nhau. Theo X biết thì cô bạn X không có quan hệ với ai khác vì chúng nó ở gần nhà nhau, thường xuyên qua lại. Vì vậy, theo cách nghĩ truyền thống của một người Việt, có 1 lần thằng X đề cập về tính nghiêm túc mối quan hệ của chúng nó, cô bạn trả lời thế này "I like you, I want to sleep with you, I want good *** but don''t think I can handle a marriage now". Từ đó thằng X không nói về chuyện này nữa và cô bạn cũng không thắc mắc gì thêm. Nói thật, thằng X không biết lúc nào thì mối quan hệ này chấm dứt, có lẽ lúc cô ấy chán nó hoặc nó muốn lấy vợ, hoặc lúc bố mẹ nó phát hiện là nó có bạn gái Mỹ và nổi khùng lên .
    Đó là kinh nghiệm của thằng X, bạn có kinh nghiệm nào chưa. Con gái Mỹ suy nghĩ như vậy không phải là ít . Mấy thằng cu thì còn quá... "ông nội". Bạn có thể chấp nhận lối suy nghĩ khá phổ biến kiểu này không? Nếu được thì cứ tiến tới.
    Bài của bạn hbae787 rất thật và đáng để bạn suy nghĩ.
  10. just_the_way_you_are

    just_the_way_you_are Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng ý kiến cúa anh hbae787 thực ra hơi " quá lời". Ở đâu chẳng có người tốt người xấu, Tây hay Ta cũng đều là người cả mà, ai mà chẳng có một con tim.
    Chứ theo ý kiến của anh ấy thì chỉ có các anh nhà ta là tốt chắc.
    Ta cũng đấy thằng mang họ "Sở" đấy thôi.
    Đấy là cuộc sống của bạn, bạn tự do lựa chọn. Bạn muốn trao thì bạn cứ trao. Nhưng bạn phải xác định nếu mối tình này không thành thì khi đến với mối tình khác bạn phải nói hết với người đến sau trước khi làm đám cưới. Bởi vì như thế trước tiên tâm hồn bạn cũng thanh thản. Thứ hai là bạn không lừa dối người đến sau vì anh ta không đáng bị như thế. Đúng không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này