1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Mỹ tỏ tình và sống chung

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Savethebestforlast, 20/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tớ cũng nghĩ là ý kiến của anh hbae787 có khuynh hướng đe và bàn ra nhiều hơn là cho lời khuyên.
    Những điều anh nói ko sai, nhưng nó ko hoàn toàn đúng. Người Mỹ người Việt, ở đâu cũng có người này người kia anh à. Ngay cả khái niệm tốt xấu cũng ko tuyệt đối vì trên đời này chẳng có ai hoàn toàn tốt và hoàn toàn xấu cả. Anh đồng ý ko? Nếu chỉ lôi cái tốt của người Việt và cái xấu của người Mỹ ra phân tích thì chỉ là phân tích half của mỗi vấn đề thôi. Hơn nữa với lời lẽ chắc nịch và văn chương lai láng như vậy thì làm sao mà ko tác động được đến người đang confused như chị Savethebestforlast[​IMG]? Mà nếu chỉ phân tích 1 góc cạnh của sự việc để buộc người ta đưa ra quyết định thì có hơi vội vàng và chủ quan ko? [​IMG] 
    Ko có ý định ném cục gạch vào anh [​IMG] (copyrite from...)nhưng thấy mọi người ủng hộ ý kiến anh nhiều wá và chị savethebestforlast có vẻ bị chi phối nhiều từ điều đó nên em đành viết vài dòng vậy [​IMG]. Anyway, chỉ là tham khảo thôi...
    Chị savethebestforlast thân mến,
    Em nghĩ em có thể hiểu được feeling của chị. 27 tuổi cũng ko nhỏ để có thể take part vào bất kỳ cuộc phiêu lưu tình cảm nào và chị phân vân như vậy cũng là điều dễ hiểu thôi. Em chỉ mong chị đừng bao giờ đúc kết khái niệm đàn ông Mỹ là xấu, chỉ có đàn ông Việt là tốt từ những bài viết trên. Đúng là em ko có nhiều kinh nghiệm sống ở Mỹ như các bác ở trên nhưng em đã từng chứng kiến ko ít những đôi vợ chồng Việt_Mỹ sống với nhau rất hạnh phúc và cũng nhiều cặp vợ chồng Việt tan vỡ vì những lý do ko đâu. Cuộc sống mà chị, ko bao giờ có công thức chung cho bất cứ trường hợp nào.
    Khi chị viết bài tâm sự trên thì ắt hẳn đã có feeling với ngừơi đàn ông đó rồi, phải ko chị? Ko bàn đến chuyện người đó xấu hay tốt vì khái niệm đó rất tương đối và mình cũng ko có cơ sở để nói nữa. Em chỉ muốn nói đến niềm tin và cảm giác của chị thôi. Khi ngừơi đàn ông đó còn cho chị nhiều hoài nghi và dè dặt thì chị đừng nên phiêu lưu tình cảm và cuộc sống của chính mình nữa. Tuổi thanh xuân là thứ thời gian ko thể đem lại cho mình thì hãy thận trọng với chính nó. Em luôn ủng hộ chị yêu hết mình bằng cả trái tim nhưng với bờ bến mà mình xác định nó vững chắc và mình cảm nhận được nó là của mình. Đó là khi chị ko còn hoài nghi và đặt ra những câu hỏi như thế này nữa. Đó là khi ko ai hiểu người đó hơn chính chị và khi ko có ai có thể đưa ra quyết định sáng suốt như chính bản thân chị vậy. Và đó là khi.... chị cảm thấy những bài viết trong topic này ko ảnh hưởng nhiều và ko thể vì nó mà sau 1 đêm thức dậy, quyết định của chị lại khác đi.
    Hãy suy nghĩ và chỉ mình chị mới biết mình nên làm gì.
     
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 03:26 ngày 23/12/2005
  2. pisceancorpse

    pisceancorpse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    vyhuynh, bạn đúng là rất dễ thương.
  3. M.M.P

    M.M.P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ở đâu thì cũng có người này người nọ thôi. Mỹ cũng có vài chục loại Mỹ, Việt cũng có cả trăm loại Việt, quan trọng là đối tác của mình thuộc loại nào thôi. MMP có biết mầy thằng Mỹ làm cùng cũng rất là nice, cũng có vài chú đong mấy em Asian, thấy bọn nó cũng tử tế, lịch sự và take things seriously. Ngược lại, hồi ở Calif., MMP cũng biết một thằng Mỹ sang Phi lấy 1 em vác về, nó ra quán VN ăn phở, ăn xong, còn tí nước, nó ra xin cái lon để mang về cho em kia,, ngaòi ra nó còn không cho em ấy tập lái xe hay thi lấy bằng gì cả, làm cái gì cũng phải xin phép nó.
    Một điều không thể phủ nhận là bọn đàn ông phương Tây lịch sự hơn Asian guys nên các em, nhất là các em chưa sống ở nước ngoài hoặc sống chưa long enough dễ chết. Thường bên ngoài bọn nó rất lịch sự, không để mất lòng ai bao giờ. Cái gì của người khác có like **** đi chăng nữa thì trước mặt nó vẫn khen tốt, khen đẹp. Khi bạn đi làm, nếu có làm hỏng hay sai cái gì nó cũng nói that''s fine, don''t worry, etc, nhưng nếu sau đó công ty có layoff thì chắc tên bạn trên đầu trang nhất rồi.
    MMP hy vọng đối tác của bạn là người tốt nhưng bạn cũng nên cẩn thận và tỉnh táo đừng để ba cái phù du nó làm mờ mắt.
    Chúc may mắn.
  4. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Topic nay mo ra lau doi roi ma em ko co nhay vao cho y kien gi ca. Chi mong chi co truong hop sang suot de co the tu giai quyet cho chinh cuoc doi cua minh. Nhung neu co gi xau "xay ra" thi chi nen biet "tim cach bao ve cho ban than", dung co de nie^`m vui di qua xa bien thanh noi buon om han ngan nam. Chi cung 27 roi, em ko dam khuyen chi nen hay khong nen trong viec nay, nhung chac chi cung hieu biet nhung phuong phap "bao ve" ma em de cap chu.
    GOOD LUCK chi nha''
  5. Baodq

    Baodq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Đọc hay quá. Tớ thấy đúng là có nhiều người hiểu biết như hbae787 và nhiều bác khác. Có vẻ như mấy bác này theo topic mãi cũng chán rồi hay sao thì phải.
    Vì có nhiều bác cho ý kiến rất hay rồi nên tớ có chút ý kiến hơi lộn xộn, chủ yếu để bổ sung và khẳng định người nói trước. Tớ nói ở đây là theo lý trí, gạt bỏ vấn đề tình cảm vì bạn thích người ta đến đâu thì tớ chịu:
    0. Đầu tiên: Bổ sung tớ 1 phiếu vào danh sách không ủng hộ.
    1. hbae787 không nói quá lời đâu mà cách nói vậy thôi. Bác này cũng nói rõ là không phải ai cũng vậy. Tớ thấy rất khách quan và cậu nên lấy ý kiến bác này làm gốc.
    Một điều rất quan trọng là khả năng nhìn nhận và tư duy của bác này rất tốt. Không phải ai cũng cho cậu lời khuyên đáng giá đâu, vì thế cậu nên lọc ra, và không phải ai nhiều tuổi cũng nhìn nhận tốt đâu, vì thế nhiều khi thấy mọi người cứ đọ tuổi nhau tớ thấy buồn cười.
    2. Thân chủ cần tỉnh táo, ko phải chỉ với anh Tây đối tác mà ngay cả đối với những lời khuyên, mình thấy rõ mấy bác khuyên ko êm tai bạn nên bạn nói cũng không dễ chịu lắm. Như vậy bạn dại đấy.
    3. Tớ chưa thấy bạn nói đối tác của bạn là ANH câu nào hết. Toàn là ÔNG ẤY
    Tớ cũng có bạn lấy tây, nó nói với mình là ANH ẤY.
    4. Vì sao bạn lấy anh ta?
    - Yêu à: Không thấy bạn nói yêu tí nào, chỉ nói là "Ông ấy là một người trầm và lịch sự" trầm vì có tuổi rồi (47-50 tuổi rồi còn gì), lịch sự vì già và văn hóa nữa. Tóm lại có yêu không và tại sao?
    - Tiền: Hơi khó nói, mà chắc chắn bạn sẽ nói là không phải vì tiền, tớ cũng nghĩ thế. Thôi phần này bạn tự nghĩ. Nhưng đánh cuộc là chú tây kia có nghĩ chuyện này đấy.
    - Để thoát khỏi mấy anh VN gia trưởng à: Bạn sẽ nhận được nhiều phiền toái từ các sự bất đồng khác với lựa chọn này.
    Tóm lại Vì sao bạn lấy anh ta?
    5. Các bác không nên nói câu "Ở đâu chẳng có người tốt người xấu", vì câu này ai cũng biết, vấn đề là xác suất. Nếu (nếu thôi nhé) dân nào đó có đến 99.9% là người xấu, liệu bạn có hy vọng mình sẽ may mắn tìm được người tốt ở 0,1% kia không ? Vì vậy ở trường hợp này, mức rủi ro của bạn cao hơn so với có 1 anh bạn VN chính hiệu. (cao hơn bao nhiêu thì chịu). Nếu thích đánh xổ số thì cứ việc, còn nếu không thì phải tính.
    6. Anh Mỹ của bạn có thể rơi vào phần trăm hiếm hoi là người tốt, Ở đây tớ giả thiết anh ta tốt nhưng có nhiều lý do để anh ta có vấn đề (kể cả nếu anh ta tốt vẫn bị ảnh hưởng) là:
    - Lối sống: Bạn có thể làm anh ta thích vì sự khác biệt, nhưng bạn cũng sẽ đem lại khối phiền toái to và nhỏ nếu anh ta lấy bạn.
    - Địa lý: Nếu anh ta lấy bạn, sau khi về nước việc đưa bạn đi đem lại khá nhiều phiền toái.
    - Sự buồn chán: Đi tới chỗ nào đó, làm việc xong ở nhà chả lẽ xem TV cả ngày à -> kiếm người chơi cho khuây khỏa. Cặp kè bạn trai tưởng PD, bạn gái tốt hơn.
    - Sự thiếu thốn ********: Cái này nói thì ngại nhưng chả sai. Dân VN cũng nhiều người thế mà. Các bác lái xe được xếp hàng đầu đấy thôi.
    - Một cái quan trọng là sự thả lỏng: Ở xứ xở của họ, nếu có vấn đề gì người ta dễ bị liên lụy, ở đây sau khi về nước là êm hết. Một thời gian sau *** trâu hóa bùn là sạch.
    - Do truyền miệng là nhiều cô gái VN ham tiền của dân tây có thể đến tai họ nên họ cũng có thể bị ấn tượng không tốt và lợi dụng lại mình.
    - Và do rất nhiều thứ nữa... mà bạn thừa sức biết
    7. Bạn Savethebestforlast thân mến, tớ nghĩ là bạn nên thay đổi cách xác định phương hướng. Tất cả những gì làm bạn thích anh ta thực ra phần nhiều là do sự khác biệt về văn hóa:
    Gia trưởng: Bạn nói là dân VN gia trưởng: tớ nghĩ cũng là do văn hóa thôi. Tớ nghĩ nhiều cậu con gái hay đòi hỏi hài hước lắm: Muốn đàn ông ko gia trưởng, phải tôn trọng phụ nữ, phụ nữ phải bình đẳng, thế nhưng đi uống nước thì đương nhiên con trai phải thanh toán, nếu ko thế ko galăng, đi xa tí phải có người đưa đón vì "em sợ gió", xe vào tới cơ quan có anh nào ở đó phải dắt hộ... Ở đây tớ cũng nói số lớn chứ ko phải tất cả nên bạn đừng phản pháo lại tớ chỗ này. Tóm lại gia trưởng có nguyên nhân về văn hóa. Kể cả mấy đứa bạn gái của tớ chơi thân mật như bạn trai vẫn bị tính cách này (do văn hóa mà). Nhưng tớ cũng trích câu của MMP: "em ấy tập lái xe hay thi lấy bằng gì cả, làm cái gì cũng phải xin phép nó" vậy chú tây này cũng gia trưởng kém gì đâu, chẳng qua là tỉ lệ ít nhiều thôi.
    Galăng: Các bác khác nói mấy chú Tây galăng là do văn hóa là đúng, vì từ bé họ thế rồi. Cậu lên mù căng chải bắt tay anh mèo nào đó thì người ta sốc lắm đấy. Anh bạn của cậu cũng thế thôi. Tớ thống kê lại.
    Về hình thức: Anh bạn của cậu có thể có nhiều nét theo cậu là đẹp (cao to, mặt nhỏ gọn, mũi cao, mắt mèo gì gì đó...), phần nào do khác dân VN và cậu thấy lạ. Còn cảm nhận cái đẹp là tùy người. Với tớ thấy con gái Nga, Mỹ... đẹp thật, nhưng tớ vẫn thấy gái VN đẹp lắm (tớ là đàn ông). Vì thế tớ chả đổi bạn gái tớ lấy dân nước nào cả. Còn cậu thấy đẹp là tùy.
    Đối với phần này, tớ nghĩ như sau: Nếu bạn mang trong mình phong cách Mỹ hoàn toàn (đây chỉ là những gì tớ hiểu về xứ Mỹ, nếu sai mọi người sửa cho): đó là sẵn sàng chung sống với các anh bạn trai như nhiều cô gái Mỹ trước khi cưới, thoải mái ko quan tâm tới sự trong trắng, có thể hôn bạn trai giữa thiên hạ, khi ăn xong đứng dậy trả tiền phần của mình theo phong cách Mỹ, không đếm nổi số bạn ngủ cùng, không nhớ nổi lần đầu ... của cậu là khi nào,... và chấp nhận 90% là rủi ro thì cứ việc yêu anh Mỹ này, còn nếu bạn thấy mình có tính cách VN thì không nên.


    Tớ quen 2 đứa bạn VN (1 nam 1 nữ) và 2 đứa này đều lấy tây. Cô VN lấy anh Mỹ thì cô này có phong cách cực tây luôn, và cũng học ở tây. Khi lấy cô ta nói là anh ấy nói chung cũng như người VN. Hai vợ chồng sống như 2 người quen biết, ai thích thì ra ngoài ăn, ở nhà ko nấu cơm, tối thích đi chơi bạn bè khác thì gọi điện người kia là xong... Còn 1 anh lấy người Pháp, cũng phát biểu là cô ta rất hiền, như người VN. Ko ai nói là hơn chỗ nào (có thể họ ko muốn nói, cũng có thể cái hơn đó chả ăn thua) : Nếu không hơn vậy thì lấy người VN còn hơn.
    Tớ biết là chính bạn có thể thấy được rất nhiều nguy cơ rủi ro, vấn đề là khi bạn đã thích thì bạn xem nhẹ những vấn đề đó. Lời khuyên cuối của tớ là bạn nên viết ra giấy những rủi ro đó và đánh trọng số cho nó một cách khách quan, xét (có điểm liệt...) cộng vào và tính điểm, so với 1 anh bạn cùng lớp made in VN chính cống xem.
    Tất cả những gì tớ nói cũng như nhiều bác khác nói ở đây đều là xác suất. Ở đâu cũng thế thôi, có người ngủ trong nhà vẫn bị ôtô đâm, thật ko tin nổi. Vì thế nếu bạn là người may mắn hoặc là người hết mình vì tình yêu (tớ chưa thấy cậu nói câu nào tình cảm cả, toàn ông ấy) thì cứ bỏ ngoài tai hết, bằng ko thì nên suy nghĩ cho kỹ.
    Chúc may mắn và khi nào có kết quả thì PM cho mọi người biết nhé
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này được đóng lại theo yêu cầu của bạn Savethebestforlast.
    Nếu bạn nào quan tâm đến vấn đề này có thể mở chủ đề mới để thảo luận về vấn đề hôn nhân khác biệt văn hoá.
    Chúc các bạn vui!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này