1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Nam,Bắc kị nhau...vì sao thế???

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tangtang, 11/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tangtang

    tangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Người Nam,Bắc kị nhau...vì sao thế???

    đây có lẽ là định kiến từ những thế hệ trước...truyền cho lớp trẻ sau này...mình đã gặp không ít người dè dặt và suy nghĩ thành kiến khi tiếp xúc, nhất là trong làm ăn???
    tại sao vậy?cách suy nghĩ , xử lý tình huống, hay vì cái gì đó khác biệt...
  2. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Vì một đằng sống ở Bắc!
    Còn một bên sống ở nam.
    Có phải không nhở ??????????????
  3. Hanoi_Rock_Club

    Hanoi_Rock_Club Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ hiểu thì về cơbản con người ở các vùng miền khác nhau là ở các đặc điểm vùng miền mà họ sống. Có thể tạm đưa ra vài so sánh sau:
    + Khí hậu
    Miền Bắc có : 4 mùa
    Miền Namcó: 2 mùa
    + Lối sống
    Miền Bắc: sống khép kín, có bản tính tiết kiệm,
    Miền Nam: Sống phóng khoáng, chất phác, giản dị không phải lo đến ngày mai, hôm nay làm xong cái gì thì đem ra Nhậu hết ( tớ nói cái này cũng không phải đúng hết đâu nhưng nếu như đã từng đi từng đến thăm các vùng ở Miền Nam sẽ thấy rõ điều đó
    + Môi trường sống:
    Miền Bắc: đồng bằng
    Miền Nam: Kênh rạch là chủ yếu
    Tớ chỉ dám nêu ra ví dụ như thế thôi vì nếu so sánh hết thì mất thời gian lắm. Nhưng có thể nói đó chính là một trong những yếu tố mà con người mỗi vùng miền khác nhau, chưa kể các tập tính về Văn hoá, cách ăn mặc, Giải trí ... vân ..vân...
  4. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Cũng theo quan niệm cả thôi. Thường thì người Bắc cần cù và tiết kiệm hơn người Nam. Còn người Nam thì sống thoải mái và nhiệt tình hơn người Bắc/.
    Có ý kiến cho rằng người Bắc bảo thủ và không thức thời như người Nam, chính vì thế làm giàu không nhanh bằng dân Nam. Nhưng cũng vì lý do đó, chúng ta cũng không dễ bị lung lạc hơn.
    Chúng ta vốn là những "văn sĩ Bắc Hà" cũ trong lịch sử, và chính Đặc Mệnh Toàn quyền Đông Dương ngày xưa ngán ngẩm lắc đầu khi muốn thu phục nhân tâm người Bắc, và chuyển sang đánh lâu dài, trong khi đó ở vùng trong chỉ cần thời gian không dài
    Nói ra không biết có đụng chạm không nhỉ? Thôi...
    Tuy có những bất đồng, nhưng khi giặc ngoại xâm tràn vào nước ta, hay là khi cả nước cùng tham gia một vấn đề to tát, người ta thấy một khối liên kết bền chặt không thể tách rời.
    ~~~~~> Tôi yêu VIỆT NAM
  5. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ không phải rồi. Chúng ta đều là con Lạc cháu Rồng, đều là máu đỏ da vàng. Những định kiến đó cần phải loại bỏ. Vẫn biết để loại bỏ được điều đó không phải đơn giản. Từ trước những nếp sống đó đã ăn sâu vào trong tâm trí của mỗi người dân Nam và Bắc. Nhưng riêng với bản thân tôi thì với con đường tôi chọn, Nam Bắc sẽ ở cùng một nhà. Một thế hệ mới sẽ ra đời và suy nghĩ đó sẽ không còn nữa. Đồng ý chứ tangtang
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Tôi là nguời Bắc , sống ở trong Nam , thấy vẫn bình thường mà !
    Nhưng có nhiều người mình là người Bắc còn ghét họ nữa chứ chẳng nói gì đến dân miền Nam .
    nói chung là vớ vẩn lắm !
  7. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    ko hiểu sao mà tôi lại có cảm tình với người miền nam
    cũng chẳng tiếp xúc nhiều , nhưng cứ qua những bộ phim hay phóng sự
    --> lại càng thêm yêu thêm quý cái lối sống của họ nhất những người nông dân sống ở vùng kênh rạch
    và thật là khoái khi nào đó có cơ hội vào đó sống
  8. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    anhdungbk25, con người miền Nam đã tạo cho tôi một suy nghĩ. Yêu đời hơn này, và ngày càng tôi lại yêu người đó hơn. Bản thân tôi cũng có giòng máu miền Nam khi mà nội tôi là người miền Nam chính gốc luôn. Và bản thân tôi cũng yêu một người miền Nam. Yêu cực kì. Tôi mong muốn rằng người đó sẽ đến với tui. Tôi sẽ làm cho suy nghĩ đó không còn nữa, Nam Bắc kị nhau chỉ là quá khứ thôi
  9. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói người Bắc và Nam kị nhau là không khách quan,không đúng sự thực...Tuy nhiên thì ở đâu mà trả có người không thích nhau, ngay cả với người bắc chúng ta cũng vậy thôi...Người Nam va Bắc lại có những điều khác nhau trong văn hoá cư sử, lối sống và cả giọng nói...
    Người đân miền Nam có lối sống phóng khoáng hơn người Bắc chúng ta ( đây là đối với nhưng người Nam chính gốc) vì họ được thiên nhiên ưu đãi hơn rất nhiều. Họ hầu như không phải đối mặt với thiên tai... ko phải lo chạy từng bữa ăn... ko fải một nắng hai sương.. ko phải đầu tắt mặt tối... không phải cắm mặt xuống đất mông chổng nên trời.................thiên nhiên đã ban tặng cho họ một thứ vô cùng quý báu đó là sự thuận hoà của thiên nhiên. Dòng sông Mêkông hàng năm đem về cho vùng đất nơi đây biết bao nhiêu là nguồn lợi, tôm đàn cá đống, và đặc biệt một lượng phù xa vô tận bồi đắp cho những cánh đồng thêm màu mỡ. Người đân nơi đây trồng lúa mà không lo phải bón phân...họ cũng không phải lo lắng về mùa vụ như người bắc------> họ có nhiều thời gian để giải trí hơn.
    Thiên nhiên ưu đãi, chim trời cá nước, đất đai phì nhiêu.... chính là những điều cơ bản đã tạo nên tính cách sống của người miền Nam.
    Người bắc chúng ta thì ngược lại.
  10. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh nói, em nghĩ anh là con cháu Lương Định Của thì phải. Cứ như là nhà nông nghiệp học ý. Phục anh sát đất luôn

Chia sẻ trang này