1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI NÀY CÓ ĐÁNG ĐỂ TIN KHÔNG?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ban_phim, 21/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ban_phim

    ban_phim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    NHÂN DỊP NÓI VỀ VIỆC CHO CÁC CHÀNG ĐỤNG ĐỘ, CÓ THỂ PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT CON NGUỜI NHƯ THẾ NÀO NẾU KHI GẶP ĐỐI THỦ Ở NHÀ BẠN GÁI (CHƯA KỊP YÊU ĐƯƠNG) ANH TA:
    1. GIẬN DỖI, MẶT XẦM XÌ, ĐỨNG LUÔN DẬY RỒI CHÀO MỌI NGƯỜI RA VỀ
    2. NGỒI LẠI, MẶT TƯƠI CƯỜI, VUI VẺ NÓI CHUYỆN TIẾP
    3.HƠI GIẬN DỖI, NHƯNG VẪN CỐ GẮNG NGỒI LẠI NÓI CHUYỆN MỘT CÁCH BÌNH THƯỜNG
    PHÂN TÍCH TÂM LÝ GIÚP TÔI ĐI MỌI NGƯỜI?
  2. maurom

    maurom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Phân tích thử nhé :
    1. GIẬN DỖI, MẶT XẦM XÌ, ĐỨNG LUÔN DẬY RỒI CHÀO MỌI NGƯỜI RA VỀ
    ==> Người có tính tự ái cao, nếu làm tổn thương họ thì cái gì họ cũng đập nát bét hết. Nóng nẩy, quyết đoán, mạnh mẽ, sự nghiệp sẽ có thành công lớn nhưng cũng có thất bại thảm hại. Người Phụ nữ thích hợp sẽ là người dịu dàng, chịu đựng, cam chịu với số phận chủ yếu lo về nội trợ và gia đình.
    2. NGỒI LẠI, MẶT TƯƠI CƯỜI, VUI VẺ NÓI CHUYỆN TIẾP
    ==> có hai kiểu : 1/ Rất đểu, thâm, thù dai nhớ lâu theo kiểu ừ mày chơi ông hả, sau này biết tay ta. Bạn sẽ rất thê thảm nếu sau này lấy người này. 2/ vô tư lự , chưa iêu bạn, cuộc sống thoải mái, sao cũng được. BẠn lấy người này thì sau này sẽ vất vả để lo mưu sinh, sự nghiệp nhưng bạn sẽ là người chủ chốt của gia đình, nói chung lúc này bạn sẽ là sếp.
    3.HƠI GIẬN DỖI, NHƯNG VẪN CỐ GẮNG NGỒI LẠI NÓI CHUYỆN MỘT CÁCH BÌNH THƯỜNG
    ==> đây là các phản ứng bình thường của các chàng trai bình thường, cuộc sống tính cách các chàng cũng bình thường... loại này cũng chứng tỏ...làm ra vẻ không bình thường... nhưng túm lại là bình thường.
    trích thơ này nghe xong cũng hay hay
    ...
    Ôi ba mươi năm đời ta lỡ mỏi
    Gã khổng minh trong truyện cổ buồn hiu
    Trước đổi đời danh sỹ cũng lêu bêu
    Hà huống gì ta, một thằng say rượu
    hà huống gì em lòng non thục nữ
    yêu thiên tài, yêu chỉ để làm duyên
    nếu thiên tài chắc là những tên điên
    cũng dễ khuây nguôi một thời gió thổi.
    ...
  3. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    trong cuộc sống có rất nhiều điều phải khiến mình bận tâm,đôi khi người ta cũng muốn có 1 cuộc sống thật êm ả và hạnh phúc,nhưng nguêòi ta lại ko thể làm như vậy được bởi cơn lốc của xã hội luôn đòi hỏi người ta phải làm việc đến nỗi có thể quên đi những tình cảm cá nhân riêng,nếu bạn thực sự yêu anh ấy,thì tôi nghĩ bạn nên rộng lượng hơn,và hãy thử đặt mình vào địa vị của anh ấy thì bạn sẽ rõ,những người như anh ấy rất cần 1 người thực sự hiểu và thông cảm với mình đấy bạn ạ, bạn đừng vội trách móc hay suy nghĩ gì vội,hãy tìm hiểu và thật sự thông cảm với nhau đó mới là tình yêu bạn ạ,tình yêu đôi khi cũng cần bạn phải biết hy sinh 1 chút và chờ đợi 1 chút,như vậy bạn mới cảm nhận được hạnh phúc thực sự chứ,anh ấy tuy bận rộn nhưng vẫn nhớ đến bạn đấy chứ,anh ấy có bỏ mặc khi bạn gọi điện đâu,hãy suy nghĩ thật kỹ bạn nhé,chúc các bạn hạnh phúc
  4. bagiavuitinh

    bagiavuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Nhân chuyện nói về những người đàn ông bận rộn, tôi xin kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi.
    Tôi quen một người con trai qua mạng, đầu tiên nói chuyện trên mạng, sau đó cho ảnh, cho số điện thoại, nhắn tin, gọi điện thoại ( nói chung là cũng tiến triển bình thường như mọi mối quan hệ khác thôi). Mọi chuyện rất là tốt đẹp, đến khoảng tháng thứ 3 sau một lần tôi đi công tác xa về, chúng tôi quyết định gặp nhau. Trước đó khi tôi đang ở nơi công tác, có một buổi tối anh goi điện nói là vừa đi tiếp khách về hơi say, chúng tôi nói chuyện rất nhiều, anh có thổ lộ là anh rất yêu tôi. Lúc ấy tôi rất xúc động. Anh đã ra đón tôi ở sân bay, khi gặp mặt, nói chuyện trực tiếp với nhau vẫn thấy cảm giác rất vui vẻ, không bị thất vọng hay hụt hẫng. Chúng tôi đã gặp nhau vài lần, tôi thấy cũng có thể đẩy mối quan hệ này lên một mức cao hơn. Nhưng tôi cảm thấy rất buồn khi anh lúc nào cũng bận, tối nào cũng đi tiếp khách, làm thêm, viết báo cáo .v..v.. chỉ nói chuyện điện thoại thôi, chứ gặp nhau thì anh phải sắp xếp công việc xong xuôi thì mới gặp nhau được. Tôi rất thông cảm và thương anh khi anh phải vất vả đến vậy. Sau ngày gặp nhau được một tháng anh đi công tác Trung Quốc. Trong thời gian anh đi công tác, qua một người bạn tôi biết một tin thật khủng khiếp. Anh đã có vợ, một người quen anh cho tôi biết là, anh là người chỉ thích trăng hoa thôi, người ta còn cho tôi số điện thoại nhà của anh ấy nữa (Trước đây khi tôi hỏi số điện thoại nhà thì anh bảo anh ở một mình, có di động rồi nên không dùng cố định nữa, có mấy lần anh gọi đến nhà tôi nói chuyện rất lâu, tôi cứ bảo là thôi không nói nữa vì sợ tốn tiền di động của anh. Tôi ngu quá! ). Tôi thất vọng, trầm cảm nặng nề. Sau khi anh về tôi đã nói chuyện thẳng thắn với anh thì anh chẳng trả lời, chẳng chối cũng chẳng dám thú nhận. Tôi có hỏi gia đình anh có vấn đề gì không, thì anh không trả lời. Tôi thì không thể tha thứ cho sự lừa dối này. Lúc đó tôi mới nghĩ ra rằng, trước đây buổi tối anh cứ bảo là bận thực ra thì không phải thế, chỉ là tối anh về nhà rồi thì làm sao có thời gian dành cho tôi nữa. Tôi mới nghiệm lại thấy rằng trước đây anh ta nói dối tôi rất nhiều mà tôi cứ tin là thật. Thảo nào có đi chơi đâu, ngồi cạnh nhau, anh cứ thích ôm hôn cái kiểu muốn xxx vậy. Tôi hiểu rằng anh ta định làm cho tôi yêu anh ta, cho anh ta tất cả, rồi sau đó chuồn thẳng. Thật là đáng khinh bỉ. Tôi không điện thoại vào số nhà anh ta bao giờ, tôi chẳng muốn nghĩ đến anh ta nữa. May là cũng chưa có chuyện gì ngiêm trọng sảy ra, nhưng bây giờ mà cứ thấy anh nào nói là bận vào buổi tối là tôi thấy sợ sợ.
    Những người làm việc chăm chỉ rất đáng quý và trân trọng, nhưng phải tìm hiểu rõ xem có đúng là bận làm việc hay bận làm cái khác đấy.
    Chắc là câu chuyện này hơi lạc đề nhưng cũng xin cám ơn bạn đã đọc và chúc bạn có sự lựa chọn sáng suốt.
  5. ban_phim

    ban_phim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chào bagiavuitinh
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ kinh nghiệm của bạn với tôi. Ngưòi ta bảo trong tình yêu, con gái phải dùng linh cảm của mình, mà tôi không biết linh cảm ấy đúng hay sai.
    Nhưng tôi cũng không hiểu sao bạn lại bị anh ta lừa dễ dàng như thế? Chẳng lẽ tất cả các tối trong tuần, kể cả T7, CN anh ta kêu bận mà bạn cũng không hề nghi ngờ gì? Vậy bạn và anh ta đi chơi với nhau vào thời gian nào? Và mới chỉ vài lần gặp bạn và anh ta đã kiss and more than that ư? Xin lỗi bạn vì tôi hơi tò mò, nhưng đúng là tôi rất ngu ngốc và thiếu kinh nghiệm trong tình yêu, lại còn mắc bệnh đa nghi nữa.
    Không biết tôi có thể chat với bạn để nói chuyện thêm đuợc không? Cảm ơn bạn nhiều nhiều nhé.
  6. bagiavuitinh

    bagiavuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chao Banphim,
    Tôi cũng chẳng phải là người nhiều kinh nghiệm lắm đâu, mới có một lần mà tôi đã sợ phát khiếp đi rồi.
    Rất vui được chia sẻ với bạn. Nhưng làm thế nào để tôi có thể private với bạn đây, hãy chỉ dùm tôi cách có thể liên hệ với bạn.
    Thanks
    Bagia
  7. mien_song_gio

    mien_song_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn oi
    Tôi cung là một người đàn ông bận rộn, công việc dự án tại một công ty liên doanh luôn chiếm khoảng 10-12h/ ngày. Rồi sau đó còn những buổi tiếp khách, chiêu đãi v.v. Thông thường mỗi khi xong việc tôi ko còn nhiều thời gian để chăm lo cho một nửa của tôi nữa. Và kết quả như thế nào bạn cung hiểu...Tôi ko trách ai cả...tuy nhiên tôi cứ nghĩ...giá như cô ấy hiểu và thông cảm với tôi hơn thì kết cục chắc sẽ khác. Tôi biết các ban gái khi yêu cần gì và mong muốn những gì ( tôi đang nói tới tình yêu đích thực chứ không phải tình yêu của thế hệ @ đâu), nhưng giá như các bạn hiểu thêm về hoàn cảnh công việc của người ấy thêm chút nữa và, giá như bạn thông cảm hơn và đặt mình vào hoàn cảnh của người ấy, tôi chắc rằng bạn sẽ thông cảm với ngưòi ấy hơn...
    Hạnh phúc nhất là khi yêu và được yêu, tôi chắc rằng bạn đang có được hạnh phúc vô biên đó, hãy đừng đánh mất đi cơ hội bạn nhé. Chúc bạn có những quyết định đúng đắn cho hạnh phúc tương lai của mình
  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    con trai mà bận rộn thì cũng có cái tốt vì cần phải coi trọng sự nghiệp !
    nhưng mà bận rộn thế thì lấy đâu ra time cho tình yêu nữa chứ !
    rồi lại chỉ cánh girl phải ngồi chờ mong thôi !
  9. ban_phim

    ban_phim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông bây giờ bận đến thế sao? Khổ thân đàn ông thật đấy! Tôi thấy mình cứ hờn trách mãi cũng không phải lối. Nhưng mà quả là phải chờ đợi như phụ nữ còn khổ hơn!:)
    Bagiavui tinh ơi, tôi có thể chat với bạn được không, Nick của tôi là Cunbongmy (@yahoo.com), bạn add vào nhé, rồi để lại cho tôi offline message xem bạn có thể chat vào lúc nào, ngày nào? Thường thì tôi rỗi vào buổi trưa, từ 12h đến 13h30. Mong tin bạn
  10. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    găp tui!tui chẳng chọn ai cả!vi` voi ngươi` bân rôn bạ n ko có cảm giac an toan`!(ma` cái nay` theo tui thi` wan trong lém!bạ n luôn rơi va`o trang thái bị bỏ rơi!ma` điêu` nay` thi wé tôi` tệ!)+=====>bỏ
    co`n với ngươi kia thi bạn ko yêu họ,ko thương họ,ko ti`m đc sư đông cảm,co chăng chỉ la cảm giác thỏa mãn cai đau ma` ngươi` đâu` đã mang đến!hoặc bạn chỉ thương hai anh ta?tcảm bố thí?=======>bỏ
    hãy kiên nhẫn chơ` đợi!trươc sau zi` thi` ngươi` xưng đáng với bạn cũng xuất hiên!ru`i bạn sẽ hanh fúc thui muh!

Chia sẻ trang này