1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Nga, chúng tôi đã mất đi tình cảm tốt đẹp về các bạn

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bonie3_vol2, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leulong

    leulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    To Bonnie:
    Tôi không quá ngạc nhiên khi nhận được 1 bài viết của Bonnie về mình với những lời lẽ, giọng điệu quá quen thuộc.
    Có 1 điều rõ ràng nhất là trong bài viết của tôi, tôi chỉ bài tỏ quan điểm đối lập với những gì Bonnie viết ra. Cũng như mọi khi, Bonnie tự cho mình cái quyền được viết, được nói về người khác với bất kỳ giọng điệu, câu chữ nào, đã ngay lập tức nổi xung lên.
    Dù sao cũng phải cám ơn Bonnie về câu chuyện thật của gia đinh bạn. Nhưng đó chỉ là 1 lý do góp phần biện minh cho Bonnie mà thôi. Từ trước đến nay, tôi cũng đọc, theo dõi khá nhiều bài viết của Bonnie, Bonnie luôn nhìn cuộc sống với tất cả cái gì trong đó với con mắt cay nghiệt như vậy.
    Chắc tôi KHÔNG NHẦM ???
    Vì vậy, xin lỗi cho tôi TỪ CHỐI tranh luận với Bonnie tiếp vì nhiều lý do:
    - Nếu tiếp tục thì câu chuyện giữa Bonnie và Tôi có lẽ sẽ lạc hướng, làm loãng chủ đề
    - Trong chuyện này, tình cảm cá nhân, quan điểm con người và các vấn đề chính trị rất dễ bị lẫn lộn, tranh luận sẽ không đi đến đâu, vi phạm các quy định diễn đàn.
    - Điểm cuối cùng, có lẽ là quan trọng nhất. Tôi SỢ khi nói chuyện với Bonnie. 1 chuyện nhỏ như vậy cũng có thể làm Bonnie nổi xung lên, nghĩ về rất nhiều thứ, qui kết ra các việc khác nhau. Cách tốt nhất là sự khoảng cách càng xa càng tốt với Bonnie.
    Ps: tôi sẽ không viết và trả lời bất kỳ bài viết nào của Bonnie.
  2. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Leulong thôi đi....
    http://www.ttvnol.com/hoidap/432948.ttvn
    Vào đây mà đọc và cảm nhận, chẳng cần nói thêm bất cứ lời nào.....

    Được truonganh2003 sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 17/10/2004
  3. showy_lilac

    showy_lilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đất nước nào chả có người xấu kẻ tốt, không nên nghĩ như vậy.
    Thương thì thương thật nhưng cũng nên bình tĩnh.
    Đó cũng chỉ là điều bất đắc dĩ, không ai muốn, hơn nữa cũng có nhiều nạn nhân ở các nước khác, chẳng nhẽ ai cũng như vậy sao.
    Nga là 1 đất nước rộng lớn nhất thế giới, nên rất có thể xảy ra nhiều chuyện chứ.
    Cầu mong là những tên đầu trọc kia bị trừng trị đích đáng, em tin là công lý sẽ được thực thi.
    Thật là một nỗi đau không thể kể hết.
  4. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hãy ký tên ủng hộ bạn Tuấn và các lưu học sinh tại đây
    http://www.petitiononline.com/13oct04t/petition.html
  5. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Bài viết đầu tiên của Bonnie hoàn toàn là ài chuyển tải thông tin đấy chứ. Nếu chúng ta không ở Nga, không phải là người thân thích của Tuấn thì không thể căm phẫn và hoảng sợ như người trong cuộc được. Vậy nên diễn biến tình cảm của những ngưòi gần gũi trong cuộc hoàn toàn có thể hiểu được.
    1 người bạn của tôi là bạn học cũ của Tuấn, kể cho tôi nghe mà cảm giác của tôi cũng cứ dợn dợn mặc dù chẳng thân thích gì với Tuấn cả, chỉ là cảm thấy bạn mình là bạn Tuấn. Thương tiếc Tuấn, xót xa cho gia đình Tuấn và lo sợ cho chính mình. Tôi là người khoẻ mạnh bình thwường nhưng khi nghe kể chuyện tôi vẫn cứ đặt địa vị bản thân mình vào trong trường hợp bị bọn đầu trọc ấy tấn công thì không hiểu mình có survive được không. Nhận thấy là phần chết nhiều hơn.
    Cầu nguyện cho Tuấn yên nghỉ nơi vĩnh hằng!!! chỉ tiếc cho 1 tài năng chưa kịp phát huy đóng góp cho đời.
    Chia sẻ nỗi lo sợ với những người bạn đang học tập ở Nga. Các bạn hay đoàn kết, dũng cảm và thận trọng hơn trong hơn.
  6. speciliz

    speciliz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là Bonie nói đúng!!!
    Hình như bọn cảnh sát Nga làm ngơ và dung túng bọn đầu trọc, coi rẻ mạng sống con người. Mọi người đều biết chỉ vài trăm RUP đã có thể khủng bố 1 chiếc máy bay rồi mà.
    Ở đây chỉ còn phường trộm cắp và lợi dụng lẫn nhau thôi!!!! .
    Được speciliz sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 18/10/2004
  7. phungngocthuong

    phungngocthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có 1 người bạn đang du học tại Nga.Trước tình hình như thế này tôi thực sự e ngại và lo lắng cho bạn của tôi .Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe nói tới cái cách mà người Nga đối xử với người Việt Nam chúng ta.Phải nói thẳng ra rằng rất nhiều người Nga đang thành kiến với người VN.Có nhiều nguyên nhân dẫn tới điều này nhưng thật lòng tôi đã nghĩ về người Nga theo một chiều hướng khác đi. Tôi không có cảm tình với họ nữa rồi.Những vần thơ đẹp mê mẩn của Puskin ,những áng văn bất hủ :"Chiến tranh và Hòa binh","Sông Đông êm đềm" ,... cũng không sao làm tôi thay đổi được suy nghĩ của mình.Có thể tôi là người bảo thủ,nhưng tôi phải nói lên suy nghĩ của mình. Bản tính " cách mạng",hào sảng của người Nga bây giờ tôi nghĩ là đã không còn. Tôi kêu gọi các bạn du học sinh cung như những người đang sinh sống ở Nga hãy cẩn thận và đề phòng. Tôi mong các tổ chức đại diện cho du học sinh nói riêng và của người VN nói chung ở Nga hãy làm hết sức mình vi quyền lợi và danh dự dân tộc.Hãy quay về ngay khi có thể.
  8. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Mình mấy hôm rồi cũng xem bên svlen.com các thông tin về chuyện này. Thật buồn, nước Nga quả thực đã thay đổi nhiều rồi. Thật tiếc cho một tài năng còn trẻ như Tuấn đã sớm phải từ bỏ những hoài bão của mình.
    Ở US năm ngoái cũng có vài vụ giết người Việt, tuy nhiên có nhiều nguyên nhân khác nhau, không giống như tình hình hiện nay ở Nga.
  9. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, lễ viếng Vũ Anh Tuấn - tuanchosoi01 đã diễn ra tại nhà tang lễ bệnh viện Bạch Mai Hà Nội.
    Tạm gác lại các công việc, tôi đã đến để cùng các thành viên ttvn chia buồn cùng gia đình Tuấn. Trên tay các bạn trẻ là một bông hồng trắng, những vòng hoa trắng nối tiếp nhau. Chiếc quan tài phủ vải trắng và tấm kính cũng màu trắng đục khiến không ai có thể nhìn được mặt Tuấn lần cuối.Tôi đã gặp các bạn đến từ box Luật, Quốc gia, Hà Giang, Thi ca ...Chúng tôi chưa biết mặt nhau và cũng ít người biết Tuấn, nhưng hôm nay tất cả đều có chung một tình cảm tiếc thương đối với một thành viên của ttvn đã sớm ra đi - một tài năng không còn cơ hội toả sáng.
    Xin gửi đến những người thân của Tuấn lời chia buồn sâu sắc nhất.
    Tuanchosoi01 - bạn sẽ sống mãi trong lòng bạn bè và những thành viên ttvn .​
  10. bonie3_vol2

    bonie3_vol2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    "Một sinh viên VN bị giết ở Nga"..
    "Cái chết thương tâm của một sinh viên du học Nga"....
    "Du học sinh Việt Nam tại Nga bị đầu trọc đâm chết".....
    "Tiếc thương Vũ Anh Tuấn..."
    "Lễ viếng VuAnhTuanchosoi01 tại Nhà tang lễ BV Bạch Mai...."

    Những dòng title thảng thốt trên cứ bay lượn trong mắt tôi khi đến dự một lễ viếng kỳ lạ.
    Kỳ lạ không phải ở những bông hồng trắng xoá phòng.
    Kỳ lạ không phải ở Đoàn đại biểu đến từ ĐSQ Nga.
    Kỳ lạ không phải ở đội ngũ báo chí đang bận rộn tác nghiệp
    Kỳ lạ không phải ở những giọt nước mắt, lặng lẽ có, nức nở có, cứ chảy tràn trên nhiều khuôn mặt đứng ở đây.
    ....điều kỳ lạ là ở một bà mẹ không khóc....
    Bà cứ ở đó, giữa chốn đông người mà lòng thấy cô đơn lạ thường: "Con trai ơi, giờ này con ở đâu? Bố nó ơi, có thấy con mình trên thiên đường không? Nằm dưới đó chắc con lạnh lắm? Bị dao đâm con có đau không? Con đau một thì lòng mẹ đau nghìn lần. Bọn ác nhân kia đã cướp đi hòn máu của mẹ rồi"....
    Mẹ chẳng khóc nổi nữa.
    Bao nước mắt đã cạn khô khi người chồng nằm xuống. Bây giờ chỉ còn là sự trống vắng đến ghê người. Hơn 20 năm nuôi con mình khôn lớn, hơn 20 năm nhìn từng bóng dáng nó vui đùa, học tập. Thế mà giờ đây chỉ còn là một mảnh vải trắng trùm lên.
    Bà mẹ như trôi bồng bềnh trong dòng sông mang tên "ĐAU KHỔ". Bỗng chốc thấy lạnh lẽo, bỗng chốc thấy thổn thức và bỗng chốc thấy con mình như đang hiện về với nụ cười roi rói trên môi.
    "Thành thật chia buồn với bác..."
    "Bác ơi, cháu thương bác quá. Cháu căm thù bọn chúng nó..."
    "Xin chị bình tâm. Chúng tôi mong chị giữ sức khoẻ..."
    "Chúng cháu mong bác giữ sức khoẻ. Thật tiếc thương...."
    "Mẹ ơi, mong mẹ bình tâm nhé. Con ngã xuống đã không báo hiếu được cho mẹ rồi. Giọt nước mắt dành cho con mẹ đừng lăn. Con chẳng có ở đó để lau khô cho mẹ....Nước Nga lạnh và xa lạ quá mẹ ạ! Chẳng có trưa hè ve ve như Hà Nội của con..."
    Bà như nghe tiếng thì thầm của con mình đâu đây. ...
    Chúng tôi, những người Việt Nam bình thường, đã từng luôn nghĩ về ngưòi Nga, về nước Nga với những tình cảm tốt đẹp, với những dấu ấn tưởng chừng không thể phai nhoà của đất nước của Puskin, của Lep-tôn-stôi, của Lê-nin và của bao vị anh hùng khác.
    Thế nhưng, giờ đây trong chúng tôi chỉ còn sự căm phẫn và nỗi đau đớn dành cho một người con Hà Nội và bao nhiêu người con Việt Nam khác đang lăn lộn kiếm sống, học tập tại đất nước xa xôi đó

    Người Nga, chúng tôi đã mất đi tình cảm tốt đẹp về các bạn

Chia sẻ trang này