1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Nghệ Tĩnh có thật sự đoàn kết ko ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi neoris, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neoris

    neoris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Người Nghệ Tĩnh có thật sự đoàn kết ko ?

    Ngày trước còn thấy anh em Nghệ Tĩnh, gặp nhau tay bắt mặt mừng, bây giờ mọi người cứ muốn tránh xa cho chắc ăn. Mỗi đứa mỗi nơi, lúc vui vẻ thì chơi, nhậu. Lúc khó khăn chẳng thấy đâu. Nhìn thấy thấy đoàn kết đó, ra đường gặp mấy biển 37, 38 giả đò hỏi han như thật, xa xa một tí lừa nhau như ngoé. Chán cái vẻ bề ngoài.

  2. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng đấy. Chỉ cần đọc bài viết của chú là tránh xa roài, cần chi gặp mẹt :P
  3. neoris

    neoris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, nói ra có vẻ đụng chạm lòng tự ái. Nhưng nhìn đi nhìn lại cách sống của các bạn ở HN thì chắc các bạn biết. Ví dụ: ở lớp tui, 1 thằng ra học ở DHBK HN bây giờ toàn dặt dẹo đi đâu, bố mẹ tìm kiếm kô thấy, ko hiểu mấy thằng bạn gần đó thì làm cái gì. Trước đây thì thân lắm cơ mà.
  4. chichchoe37

    chichchoe37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng có người này, người kia. Không thể đánh đồng như vậy được. Bạn hiểu từ đoàn kết là như thế nào??? cách sống như thế nào gọi là đoàn kết??? Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình, không ai có thể đổi trách nhiệm cho người khác về việc làm của mình được đâu bạn. Và đừng lấy hình ảnh cá nhân để đánh đồng với một tập thể bạn nhé. Đừng nhìn một cách phiến diện mà hãy nhìn một cách tổng quát, Như vậy bạn sẽ thấy mọi việc cũng không đến nỗi nào.
  5. thai_kennynguyen

    thai_kennynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    haha cái đó thì thường xảy ra thường xuyên
    ko chỉ riêng gì dân xứ Nghệ mà cả dân khác cũng thế
    đi ra gặp đồng hương cũng giả tay bắt mặt mừng (nhưng mà lừa được gì thì lừa - ko có đồng hương đồng khói gì hết)
    thời buổi này ko nên tin ai hết :P
  6. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi kinh tế thị trường, bắt tay hợp tác để đôi bên đều có lợi .Mình không tin ai chắc cũng chẳng ai tin mình ( Đừng tin quả để đến nỗi bị lừa ) .
  7. pagealca

    pagealca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Àh, mấy thằng bạn thân cũng phải lo cho cái xác của bọn nó. Tôi sure là bọn nó cũng đã có đôi lời với thằng bạn của bạn nhưng nó đang phiêu nó chả thèm để ý đâu. Nó cho là bọn bạn nó lắm điều i'' mà. Nó còn chả thương bố mẹ nó nữa là nghe lời bạn bè.
    Những tên kiểu đó chỉ có tự mà quách tĩnh ra thôi. Chắc chắn phải thế.Còn nếu không thì chắc đành..pótay.com.
    Y chang thằng bạn thân của hội này. Cho nên hội này hiểu. Không thể nhìn vào tình trạng của thằng bạn của bạn mà kết luận bạn bè nó không giúp đỡ nó.
  8. thoidahet

    thoidahet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    thằng noer hình như đang có vấn đề nên vô đây chọc phá .
    .ức ..del bài luôn
    Được thoidahet sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 10/09/2006
  9. TranDanTien

    TranDanTien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nói chung người Nghệ Tĩnh đoàn kết hơn người các nơi khác
  10. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Khó lói , khó lói ... dân Nghệ mìn dừ còn ngại cả nhận đồng hương, gặp đồng hương mà vẫn cứ ró như thường, hie hie ... quả là sự thật phũ phàng

Chia sẻ trang này