1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Nghệ Tĩnh có thật sự đoàn kết ko ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi neoris, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Khổ vì bạn , khốn nạn bởi đồng hương .
  2. neoris

    neoris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, lên đây chửi cái bọn Nghệ An vài câu cho vui. Chứ đoàn kết cái con khỉ, một tập thể be bé còn chưa nên cơm cháo gì, cả xứ Nghệ làm thế quái nào mà đoàn kết đc.
    Về kiếm mấy thằng bạn thân mà đi nhậu, đỡ buồn đời.
  3. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Hãm thật
  4. phan_langsen

    phan_langsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Đoàn kết à ? mọi người mở ra cái đề tài này nhưng qua mỗi chút xíu diễn đàn ở đây đã chí choé hết cả rồi vậy ?! Nghĩ mà rầu quá đó !
    Ở lớp tôi cả lớp có mỗi 3 tên dân Nghệ mình , mỗi tui là con gái còn 2 anh con trai , 1người dân Diễn Châu , 1 người Quỳ Hợp - tụi trong lớp chỉ cần nhìn vô là cứ gọi 3 anh em Nghệ An à - thật lòng tôi rất hãnh diện về điều đó . Tuy ko giúp đỡ được nhau nhiều về mặt vật chất , những về tinh thần 3 anh em thì khỏi nói .Cả 3 đều vừa học vừa kiếm việc làm thêm , tới lớp gặp nhau tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất , vắng vắng là thấy nhớ nhớ rùi , chỉ cần ai đó vắng học 1bữa là lo lo rồi ko biết anh / em mình sao bỏ học ? , thấy buồn buồn mệt mệt thì lo mà tới hỏi thăm , rồi luôn bênh vực nhau , ai cần tài liệu , sách vở có ngay , chưa hiểu bài thì giảng giải cho hiểu . - Hai anh gọi tôi là " em gái nhỏ " , đứa con trai nào bắt nạt , tán tỉnh tôi thì phải qua anh Hai trước đã , anh phải duyệt coi có đạt ko đã hihihi
    Lâu lắm ko gặp 2 anh đồng hương rồi . cả 2về quê nữa .Nghĩ buồn và thương anh Sơn nhiều lắm , giờ ở nhà ba đang bệnh nặng nữa , hè đi làm thêm được ít hôm , hớt hơ hớt hải gom ít tiền về với ba . Ráng lên anh Hai nhé !!
    Khoa tôi còn có chị Châu ở Tân kỳ nữa , thiệt chị thương tôi nhất đó ! cứ có gì khó khăn phone cho chị 1tiếng thôi . Tôi luôn hạnh phúc vì bên tôi có các anh chị ...ko phải gì là to tát cả mới là đoàn kết đâu mọi người à ! chỉ cần một lời động viên , an ủi , một nụ cười thân thiện , chỉ cần một phút lắng nghe những giải bày tâm sự , buồn phiền của những người con xa xứ cũng đủ cho lòng ta ấm áp , nhẹ nhàng một cảm xúc gắn bó rồi ... Và tôi cũng luôn hi vọng , luôn mong ước một điều giản gị mà rất nhân bản rằng những con người xứ Nghệ sẽ luôn đoàn kết !!
    Vậy nhé !con người xứ Nghệ !!
  5. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Thật may mắn vì có những người bạn như vậy , nhưng không phải ai cũng được thế .
  6. chichchoe37

    chichchoe37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Thật may mắn vì có những người bạn như vậy , nhưng không phải ai cũng được thế .
    [/quote]
    -------------------------------------------------------------------------------------
    To Love_miss_vinhroom: em ghen tỵ với người ta hả?? he he
    Nghe giọng thấy rầu rầu
  7. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Thật may mắn vì có những người bạn như vậy , nhưng không phải ai cũng được thế .
    [/quote]
    -------------------------------------------------------------------------------------
    To Love_miss_vinhroom: em ghen tỵ với người ta hả?? he he
    Nghe giọng thấy rầu rầu
    [/quote]
    No Comment .
  8. coldwinds

    coldwinds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên mối quan hệ nào cũng thế thôi, với người tốt thì nghĩ nó là tốt, với người xấu thì nghĩ nó là xấu. Người nào đó mà cay cú nhiều quá thì người đó chắc cũng phải xem lại mình. Làm gì mà "khổ vì bạn, khống nạn vì đồng hương" ? Ông này chắc .... quá nên mới bị người ta lừa cho đến "hồn xiêu phách lạc" như thế .
    Còn nói về tình đoàn kết thì có thể nói nghệ tĩnh là một trong những nơi có sự đoàn kết lớn nhất. Bình thường thì không sao. Trong nội bộ thì vẫn có khi đấu đá nhau. Nhưng khi có việc tranh chấp giữa người nghệ tĩnh với một người tỉnh khác, thì một kẻ đứng ngoài nếu là người nghệ tĩnh, không biết đúng sai gì nhưng vẫn bênh dân mình đã. Cái đó bọn miền Bắc nó gọi chúng ta là "cục bộ", "kéo bè kéo cánh"
    Được coldwinds sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 14/09/2006
  9. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải ... thế bạn cứ nói thẳng ra có sao đâu , bạn nói tôi cay cú cũng đúng nhưng nó có nguyên nhân . Để tôi kể chuyện này bạn xem có nên cay cú không . Năm trưóc thôi 1 thằng đồng hương ngày xưa học Chuyên toán ĐH Vinh học cùng thằng bạn thân tôi , cùng ra Hà Nội học ĐH vì chuyện gia đình nó nó bỏ học , không học không tiền không nhà ở , nó đến chỗ tôi xin ở nhờ ít hôm để đi xin việc . Lúc đầu còn phân vân nhưng cũng vì 2 chữ đồng hương mà đồng ý , 14 ngày cho ở hôm nào nó đi về đúng bữa cơm thì nấu thêm .Vào một ngày xấu trời nó ra đi cùng cái ổ cứng của tôi . Kêt thế thôi để bạn thấy .
    Topic này đặt một câu hỏi Người Nghệ Tĩnh có thực sự đoàn kết hay không ? Xin thưa là có điều này được thể hiện từ rất lâu nhưng cục bộ lắm .Vấn đề cục bộ này để lại khá nhiều điều không tốt lắm . không biết với người khác như thế nào với tôi mọi mối quan hệ đều được nhưng phải đưa lại một điều gì đó .
    @ Đề nghị viết hoa ở những chữ cần viết .
  10. yeuemsaokhonoi

    yeuemsaokhonoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này mới vào còn trẻ con cay cú( giống mình cách đây mấy năm) toàn dạy đời và nói những điều vớ vẩn. Đấu tranh tranh cho lắm vào rồi hối hận vì nói không suy nghĩ thôi.

Chia sẻ trang này