Người Nghệ xa quê! chào ba con anh chị em, các cháu thân mến! Lâu nay em có tham gia cái box này theo dõi các bài viết của mấy người em cảm thấy đỡ nhớ nhà, nhớ quê hương nhiều lắm lắm, cám ơn mọi người nhiều, nhất là các bài nói về TP Vinh thân yêu. Nhưng rất tiếc em không biết ai trong cái box này cả( tội nghiệp không). Cho em hỏi có vị đồng hương nào trong đây đang ở nước ngòai cho em làm quen cái, đạc biệt những ai đang ở Pháp. Cũng nhân đây em xin hỏi tâm trạng của mọi người trong những ngày đầu xa quê như thế nào? Và hiện bây giờ mji người khi quay lại quê mình thấy những gì đổi mới không??
tâm trạng những ngày đầu xa quê ah`...mở đầu thì còn khá tò mò...vì mọi thứ đều rất mới và lạ...nói chung khoảng thời gian ni không dài lém...chỉ khoảng 1 tuần...rùi sau đó là nhớ bạn bè..nhớ mọi thứ thuộc về quê hương...và sau 1 năm thì...không chịu nổi.......về..ke ke..
Cảm giác xa nhà thì có nhiều cái để nhớ lắm, nếu ai đang có người iu ở nhà thì nhớ cựu luôn, nhớ kinh khủng khiếp, rồi sau đấy đến gia đình bạn bè, và những cái thân quen nhất. Nhưng mà cũng chỉ đc thời gia đầu thôi, chứ thơi gian sau này thì bình thường, 1 phần cũng quen với hoàn cảnh thế rồi, 1 phần thì lo học, bài tập ngút đầu, chẳng còn 1 thời gian rảnh rỗi đâu mà nhớ nữa. Nhưng mà khi mô rảnh rỗi ngồi 1 mình thì cái cảm giác nhớ lại tràn về y như trước đây vậy. -НАН~.-ЭТz С~>А o~Р- ЭТz СЧАСТЬ. 'zTНА-ЭТz .СТЬ Сo.РТЬ