1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ngu thứ 2 thế giới, em là thằng ngu đã yêu phải 1 con điếm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xauqua, 16/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Người ngu thứ 2 thế giới, em là thằng ngu đã yêu phải 1 con điếm

    Em viết đây là chuyện thật của em, không coppy của ai cả, tại em bức xúc quá, không biết xả vào đâu, em bực lắm rồi
    Em bắt đầu yêu con hàng cách đây 10 tháng, vâng, con hàng các bác nghe xong chuyện của em cũng gọi thế cả thôi, nó là cháu của 1 người bạn của em . Nó dân 9x chính hiệu, ăn chơi, đua đòi, ham lượn hơn ham tới trường.
    Em xin vào luôn, giới thiệu thế đủ rồi:
    Lần 1: Mượn cớ gia đình đòi đi ngủ với zai
    Hôm đó, chuẩn bị đến rằm trung thu, em với nó đã chuẩn bị kế hoạch đi chơi ăn rằm với các cháu thiếu nhi.
    Em hý hửng bồi dưỡng cơ thể, tập luyện thể thao, tăng cường sức khỏe, thế mà đùng 1 cái đến hôm 14/8 âm lịch ạ, nó nhắn tin bảo "em sắp sửa có lỗi với anh", sak, đkm nhà nó, em hỏi: "sao lại chuẩn bị? em luôn sẵn sàng để có lỗi với anh à", nó lại bảo: "em không biết nữa, nhưng anh chỉ cần biết thế thôi"
    Mie cái kiểu up mở thế em eo'' thể nào chịu được, sau 1 hồi ép cung, em nó cũng khai, ngày kia Z bay sang Nga, mẹ Z bảo em tối mai xuống nhà Z chơi rồi ngủ ở đó, ngày kia tiễn Z lên đường.
    (em mở ngoặc cái, Z: thằng người yêu cũ của con hàng, nhà Z ở Hải Dương, còn nhà em vs nhà con hàng ở hn ạ)
    Em điên quá " sao em lại phải đi ngủ ở đó, nếu muốn tiễn thì ngày kia ra sân bay cũng được mà", con hàng quay ra khóc lóc: "em thật sự khó nghĩ quá, mẹ Z rất quý em (con hàng này còn lưu sdt của mẹ Z với tên mẹ chồng) và coi em như người thân vậy "
    Sau một hồi cãi cọ, khóc lóc, con hàng đồng ý không đi nữa, nhưng mà có vẻ buồn lắm, thế là đi tong cái tết thiếu nhi của em.
    Nói luôn với các bác lúc này hàng đã xxx với em rồi, là người yêu chính thức của em rồi

    Em viết đến đây đã, càng viết càng bực các bác ạ
  2. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    sao không e*** được thế này
    em bực mình chuyện trên vì con hàng đã hẹn với em rồi mà, hóa ra nó tính lừa em, vì nó lên lịch rõ ràng vs thằng kia rồi ak. Rủ cả con bạn thân đi cùng, miẹ nó 16/8 âm lịch thằng kia đã bay đâu. Các bác đọc thế lại tưởng em ghen tuông vớ vẩn, đại loại là 2 đứa vẫn nhắn tin gọi điện qua lại, nhưng con hàng cứ 1 mực kêu cắt đứt hoàn toàn rồi, thế sao phải xuống ngủ ở nhà nó
    À, lúc ép cung, con hàng còn khai có lần con hàng bị bố mẹ mắng đã bỏ đi xuống nhà thằng kia ở đấy cả tuần
    Mong các bác thông cảm, em bực quá viết không hết được, chức năng e*** lại không dùng được
  3. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu! . thôi chén rồi té cũng khỏe bác ạ
  4. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Các bác chú ý hộ em, em ngu nên mới đi yêu cháu của bạn thân, té làm sao đây , chuyện không chỉ thế đâu, ăn trưa xong em kể tiếp, còn dài lắm
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    He he, tiếp đi, chuyện đang hay...
    Chưa có bình luận gì...
  6. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Cháu của bạn thân thì không chia tay được à? Phải chấp nhận nhục cả đời à?
  7. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chú em.
    Nhưng đời là mấy tí
    Anh khuyên chú bằng tất cả sự trân thành của mình
    Chú hãy yêu lấy bản thân mình
    Mất tình yêu, mât ít
    Mất tiền là mất nhiều
    Mất sức khỏe là mất hết
    Mất tự trọng là mất tất cả.
    Hãy nhìn lại 1 cách tích cực nhất:
    1. Chú đang có 1 con hàng chơi free, đỡ bao nhiêu $
    2. Chú đã sớm nhận ra bản chất của con đấy, chứ để đến lúc lấy nhau thì khổ
    3. Chú còn trẻ, gái còn nhiều, phía trước còn bao nhiêu thứ cho chú hưởng thụ.
    Còn nếu chú muốn chơi hàng mà lại ngại ông bạn thân thì chú phải biết Quái quái 1 tý là được. Việc này tùy chú lựa chọn: tình bạn, chơi hàng, hay là cả 2.
    Thế nên, Chú hãy cứ vui lên, đời có bao nhiêu đâu.
    Được lino1 sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 16/04/2009
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Cái thớt này sắp bị khoá roài ....
    Dưng mà có phải em ấy là em ở avatar của bạn không?
  9. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, không có bac'' Hiếp khách giang hồ vào tặng bài hát như người đàn ông ngu nhất Việt nam rồi
  10. tojlatoi

    tojlatoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hay nó chê anh yếu...

Chia sẻ trang này