1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ngu thứ 2 thế giới, em là thằng ngu đã yêu phải 1 con điếm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xauqua, 16/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đặt 1 xe gạch xin số với
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    09367565XX
    Pass: bạn anh Trùm
  3. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    pass bạn anh Trùm nghe quen quen nhá , bác ngớ ngẩn nói linh tinh ko khéo lại bị gấu nó đứng đằng sau nó xách cổ đấy .
    thiết nghĩ tuy nhân vật nữ đã vượt xa nề nếp , nhưng vẫn cứ là 1 người con gái bác chủ top đã từng yêu , giận thì giận mà thương thì thương , bác ko lên up sdt hay pass gì ko lại cháy sim em nó , tội nghiệp .
  4. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Hic,đọc bài của cậu,mình thấy cậu lởm quá,éo phải thằng đàn ông,có thằng nó gọi cậu bằng bạn kể cũng lạ.
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này xong lại đọc tiếp bài phản biện ở dưới. Tự dưng nghĩ lại bộ mặt của những thằng chơi đĩ
    Tối qua ngồi ăn cơm với vợ chồng con em. Tự dưng buột mồm: Tao ko lấy trai Việt. Trai Việt vừa phong kiến vừa gia trưởng vừa , vừa đê tiện. Tư cho mình những quyền tha hóa giá trị hạnh phúc gia đình, chà đạp phụ nữ và không tôn trọng bình quyền.
    Cũng tại con em đang bụng mang dạ chửa, còn chị nó chạy từ Sài Gòn xuống thăm em mệt phờ người (động trời tay chân nhức mỏi), thằng chồng nhất định ko rửa bát (không phải rửa bát ở bồn đứng mà phải ngồi thấp nên tội nghiệp con em ) vì phải giữ bộ mặt đàn ông. mịa! Đàn ông deck gì hỏng điện nước thì đi thuê thằng khác về sửa, lương còn còm hơn vợ lại còn hay nhậu nhẹt đàn đúm, trí tuệ hiểu biết cũng chả uyên bác hơn đời. Cái gọi là "đàn ông" có lẽ chỉ khác mỗi bộ ấm chén.
    Đàn ông phải hơn về trí tuệ và lòng bao dung. Đã ko hơn thì đừng cố khoác 2 chữ "đàn ông" vào mình qua mấy suy nghĩ định kiến vớ vẩn.
  6. salahudin

    salahudin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em theo dõi topic này, thu thật càng đọc càng thấy chuối nên mạn phép lém gạch phát
    Lẽ ra bác phải thấy mình sướng-như mấy bác đã nhận định mới đúng. Bác có hàng chất lượng xài thường xuyên, vừa đảm bảo, vừa đỡ tốn $ Còn ai được như bác
    Nhưng trên này bác than vãn với bà con là "khổ sở" và "đau khổ"; như vậy nhiều khả năng bác bị nó "thôi miên" rùi! Bác nên tỉnh táo, nghỉ nhiều quá đâm mụ đầu mà quyết định sai thì bỏ mỵa. nghe bác nói thì dạng này chỉ nên chơi cho sướng chứ vợ con đéch jề! Dước nó về sau nó sinh cho bác dam ba thằng cu tòan con của thằng A, thàng B, thằng C cũ cũ của nó thì bỏ mỵa rùi còn jề
    Chúc bác có quyết định đúng đắn
  7. AlfaRomeo

    AlfaRomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Lang thang tình cờ gặp được trường hợp của ông này , hao hao giống mình quá , có điều con cua mình là 8x .
    Bắt tay cái , quên mẹ nó đi !
  8. anxx87

    anxx87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đúng, trừ chỗ vàng vàng:
    Đàn ông không hơn được phụ nữ đâu em gái ạ
  9. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Đạp qua đá lại bét nhè.
    Ném đá thả phanh, ý kiến nhân đức độ lượng bao dung cũng nhiều.
    Mỗi con người có cuộc sống, có suy nghĩ riêng, các vị ở đây tư vấn cho chủ topic hay để phán xét về cách sống của người ta. Chắc cách sống của các vị tử tế tốt đẹp lương thiện trong sạch lắm nhỉ. Ai mượn các vị bao dung tha thứ, ai mượn các vị chửi rủa lăng mạ. Được tiền à, ở đâu thế. Em tham gia với.
    Lúc đầu nghe thấy vui vui, về sau rồi nhàm nhàm, cuối cùng ngứa quá phải thò tay vào quần gãi gãi vài cái.
    Mỗi con người đều có một câu chuyện. Cứ bảo đừng nghe **** kể chuyện, đừng nghe thằng nghiện trình bày. Éo nghe éo biết thì các vị im hết đi. Để cho người ta sống. Lo cái cuộc sống của mình ấy.
    Em nhỏ tuổi, ăn nói hơi xỗ, có gì mong lượng thứ. Nhưng em cứ đọc mãi đọc mãi cái này, mỗi ngày vài bài viết, bực nên quá lời.
  10. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    To:alone_rock
    Đọc cái bài của ông viết,còn (.) hơn cả bài viết của chủ topic
    Trích một số câu của ông như sau.
    1/Mỗi con người có cuộc sống, có suy nghĩ riêng,...Ai mượn các vị bao dung tha thứ, ai mượn các vị chửi rủa lăng mạ...Éo nghe éo biết thì các vị im hết đi.
    _Cái này thì tôi đồng ý ở việc mỗi người có một cuộc sống và suy nghĩ riêng,tất nhiên chẳng có thằng (.) nào mà ngu đến mức,việc của người khác,mình xen vào để nó chửi cả và cũng tất nhiên chẳng có thằng éo nào mượn tụi này vô topic này để chửi rủa lăng mạ cả,ngu (.) gì để thằng khác chửi mình,nhưng ông phải vểnh tai nên mà nghe,đây là diễn đàn của cộng đồng dân cư mạng,mọi người đều có quyền được tham gia,tranh luận và được cả quyền để phán xét những gì chướng tai,gai mắt,còn tất nhiên cuộc sống của tụi tao,thì tụi tao phải lo rồi,chẳng lẽ để mày lo?
    2/Lúc đầu nghe thấy vui vui, về sau rồi nhàm nhàm, cuối cùng ngứa quá phải thò tay vào quần gãi gãi vài cái.
    _Cái này mày gãi thì cứ gãi,nhưng đừng để ai nhìn thấy,không người ta nghĩ mày bị ghẻ.
    3/Éo nghe éo biết thì các vị im hết đi
    _Tụi tao mà im,thì chủ topic lập ra cái topic này làm (.) gì.
    Chốt lại câu cuối cùng:Bản chất của tao là thằng không hiền mà cũng không dữ,có điều gặp phải đối tượng ăn nói *** ngửi được thì tao lại thành thằng *** thể chơi được,hay nói ngắn gọn là "nhạc nào tao cũng nhảy được"

Chia sẻ trang này