1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ngu thứ 2 thế giới, em là thằng ngu đã yêu phải 1 con điếm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xauqua, 16/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bác khuyên em đúng lắm, dạo này em vẫn duy trì quan hệ ở mức tốt, chưa dứt được mới đau chứ lại. Sẵn cơm no rượu say, em xin tiếp tục câu chuyện cho thấy cái ngu của em.
  2. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Lần 2: Hỏng rồi em có thai
    Tiếp cái chuyện kia, con hàng nghe có vẻ vẫn lưu luyến thằng người yêu cũ lắm, vẫn mang những vật gợi lại kỷ niệm với thằng kia ra để vuốt ve, âu yếm. Trong khi đó lại còn tranh thủ đong đưa với mấy thằng zai trên mạng, em biết được điều này vì có lần vô tình nhìn vào máy tính nó và thấy zai gọi là vợ rồi hẹn hò đi chơi này nọ.
    Em có nói những vấn đề đó ra thì con hàng bật lại: " Ngay cả lúc yêu Z tôi còn yêu 1 lúc 10 thằng..." Sak. Không sao, chắc nó tức mình nên nó nói thế thôi các bác nhở.
    Dạo đó mới yêu nên còn máu vài 3 ngày lại xxx , sinh hoạt không điều độ tất sinh biến, em nó kêu tức ngực khó thở, buồn nôn, em đoán chắc dính rồi, nên ra hiệu thuốc làm mấy cái Q-stick....
    Sáng hôm sau, 2 vạch các bác ợ, dính rồi, huhu, em động viên nó ra viện khám...
    Em ngồi đợi ở ngoài phòng khám, lòng bồi hồi khó tả, sắp được làm bố có khác , cuối cùng con hàng cũng ra, mặt bình thản như không có chuyện gì, em mới hỏi bác sỹ " có thai rồi, 4 tháng, là con trai".
    ôi zời ơi, trái đất ngừng quay, bầu trời nghiêng ngả, 4 tháng trước em đâu có tiếp xúc gì với nó đâu, mới yêu được 2 tháng mà
    Con hàng khủng hoảng thực sự, nó giấu em bảo không biết cái thai của ai
    Em cũng choáng váng lắm, biết xử lý sao bây giờ, cái thai lớn quá, em không dám quyết định, hơn nữa lại không phải của em.
    Em hỏi bạn thân của hàng (cô bạn này, có gì hàng đều kể hết, cả chuyện 2 đứa em xxx, hay chuyện hàng đã xxx với ai ), em ấy cũng không biết, đọc ra trong khoảng thời gian đó vài cái tên, rồi 2 đứa em quyết định báo cho gia đình hàng biết chuyện ( gia đình hàng biết em yêu hàng rồi, quý em lắm, tin tưởng nữa)
    Trong khi đó hàng đến nhà cô bạn kia để cầu cứu, đã khai nhận là thai của Z.
    em làm hớp nước đã
    Rồi bố mẹ hàng bảo em động viên nó, an ủi nó, rồi hôm sau em với mẹ hàng đưa hàng ra viện phụ sản....
    Từ đó em nó bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng, em lúc nào cũng phải ở bên chăm sóc, an ủi ( em nó học xa nhà nên phải ở trọ)...Em không nỡ bỏ rơi em nó lúc này...
    Thế rồi mọi chuyện cũng tạm lắng.....
    Được xauqua sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 16/04/2009
  3. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    ảnh ở avatar em nhặt trên mạng bác ạ, nhưng em yêu của em cũng xinh, cao 1m70, chân dài, điện nước khá
  4. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Không đên nỗi thế đâu, em cũng mạnh mẽ trong chuyện đó lắm
  5. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Kể thì hể 1 lèo hộ cái. Buồn ngủ cứ phải ngồi hóng. Nhanh nhan cái đê.
  6. simsieure

    simsieure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    câu chiện li kỳ quá, hóng hớt bác chủ thớt nào. Vẫn chưa biết vấn đề của bác là gì
  7. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    em bực mình quá, nên phải kể lân lượt bác ạ, cho các bác thấy cái ngu của em nó như thế nào
    @thanhviencu: cháu của bạn thân, suốt ngày ngồi với ông ý, em nó lượn qua lượn lại thèm bỏ miẹ , nói thế thôi, bỏ khó lắm bác ạ, cả gd em ý biết chuyện rồi, em bỏ đi thế này lại mang tiếng em chết, các bác đừng có yêu em,cháu,chị, mẹ... bạn thân nha, mệt lắm
  8. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là em đang rất bực mình, nó lại vừa nói dối em , em sẽ kể hết, xem các bác khuyên em nên làm thế nào
  9. trongthanhdhv

    trongthanhdhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Loại này là gái qua đường, nó chỉ coi chú như một dụng cụ để thoả mãn sinh lý của nó thôi, loại này thì để trong đầu làm cái giề, nó chơi mình sao thì mình chơi lại vậy, không sau này nó đè đầu cưỡi cổ chú đấy, nhưng chú cứ tiếp tục cho anh em biết diễn biến tiếp theo đê, coi chú xử thế nào??
  10. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thôi đến giờ rồi, em đi việc đã các bác ạ, tối về em kể tiếp, các bác chửi em đi, em thấy mình ngu lắm, rất ngu
    Đã trải qua nhiều cuộc tình rồi, đều rút êm đẹp cả, sao cái chuyện này cứ lôi thôi mãi, mệt thật.Sách, truyền ngôn của các vĩ nhân trong làng này em cũng nghiên cứu cả rồi, em vẫn tỉnh táo biết mình ngu nhưng vẫn làm, thế đây

Chia sẻ trang này