1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ngu thứ 2 thế giới, em là thằng ngu đã yêu phải 1 con điếm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xauqua, 16/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Có cảm giác bác chủ topic cho anh em trong này ăn thịt lừa hoặc là bác ấy là 1 thằng điên chứ ếch pahỉ ngu
    bác ấy chỉ nghĩ được cái trước mắt, yêu được con hàng xinh thật, nhưng nếu bác có ý định chọn nó làm vợ, làm mẹ của các con bác sau này, thì chắc chắn bác không bao giờ yêu được cái loại gái này, bác chỉ coi nó là con hàng đúng nghĩa, tức là bác cần nó khi ở trên giường
    Lúc đó thì đừng nói từ yêu ở đây, hay là bác lại học theo mô típ truyện "Xin lỗi em chỉ là con đĩ "
  2. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Oài, nghe cứ như trong fim ý nhỉ
    Chả bít nói rì, chỉ khuyên bác là nên bỏ sớm đỡ thiệt thân thôi, tội gì phải đổ vỏ chứ
  3. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    vòng 2 lên đến con số 80 mà chủ thớt không biết. Bác này độ ảo hơi cao
  4. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Em xin thề, chuyện cái thai 4 tháng không hề giả dối 1 chút nào, em nó bị chậm kinh, nhưng nó giải thích là người yếu hay bị như vậy, em nó hơi gầy nên vòng 2 không lớn lên nhiều lắm, triệu chứng thì tất nhiên là có rồi.
  5. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ngu mịa gì. Chú sướng vãi chưởng. Cơm no bò cưỡi, Có hàng đẹp chén hằng ngày mà không tốn xiền. Nghe chú kể con hàng của chú cao 1,7m , đẹp. nhiều thằng theo thì chú phải ý thức được là mình sướng, Chú có biết mấy em hàng như thế đi với nó một đêm thì cũng vài triệu, Chú ko tốn tiền, chơi miễm phí, lại có cảm xúc cuồng nhiệt của em nó nữa, Thú thật. mấy con hàng thì chơi làm dek gì mà có cảm xúc, Kiểu chơi của nó sặc mùi tiền. Còn con hàng của chú thì lại sặc mùi ********.
    Vấn đề bây giờ là chú hãy đi khám đi, Mai mốt có chơi tiếp thì nên mang bao. Còn chú yên tâm. Nó nói khi nó quen thằng trước nó quen thêm cỡ 10 thằng nữa thì đối với chú bây giờ chẳng là gì cả, Chơi chừng nào chán thì nghĩ. Dek có nghĩ lung tung như thế.
    Mịa nó có thai với thèng khác tới 4 tháng mới phát hiện mà chú còn mơ là nó sẽ vật vã khi chia tay với chú sao. Chú mà bỏ ra thì mấy thằng dâm tặc khác nó cũng nhảy vào chén miễm phí àh.
    Cứ thế nhé.
  6. amigo_hn

    amigo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Dạo này trại mới lắp net hay sao mà có những chuyện như thế này nhỉ!
  7. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã có nhiều lời khuyên cho em, chung quy đều khuyên bỏ phỏng ạ
    Em đã đi khám định kỳ rồi ạ, thử máu, nội soi đủ cả, không có bệnh tật gì các bác ạ Và từ sau khi có chuyện kia em không bao giờ động vào nó khi không đem theo codom
    Em xin kể tiếp cho các bác hành trình đong zai của con nặc nộ ạ. Từ giờ em xin gọi hàng là cáo cho nó dễ kể
    Lần 3: Sau đám cưới
    Lần đó, em đi đám cưới 1 người bạn ở TP Hòa Bình, cáo đòi đi cùng, ok, tại đám cưới được em giới thiệu là người yêu cáo mừng ra mặt, có vẻ sướng lắm, trong bữa ăn chăm sóc ghê gớm luôn.
    Đến trưa, tiệc đã tàn, ăn uống no say rồi, chẳng nhẽ lại bỏ về giữa khi trời nắng gắt thế này... Em với cáo lại vào 1 n2 ở Hòa Bình ạ.
    Đến chiều, em với cáo đi về hà nội, đến Hà Đông do em có việc bận mà tối đó cáo lại phải đi học thêm nên em để cáo đi xe bus về.
    Rồi trên cái xe bus ấy cáo đã gặp và quen với 1 ông chú (cáo gọi thằng ý là chú ạ, chuyện này về sau cáo kể em mới biết). Ngay tối hôm sau, cáo đã bỏ học để đi chơi với thằng này, à tý quên, cáo còn dẫn thằng này đến tận phòng trọ rồi ạ, em cũng không hiểu có chuyện gì mà cáo lại mượn được 1triệu VND của thằng kia
    Mọi chuyện lại bắt đầu từ cái điện thoại, em với cáo đang ngồi, có điện thoại đến, số lạ, cáo chỉ: " chú ạ, thôi lúc khác nói chuyện nhé"
    Em hỏi ai thế, cáo thản nhiên :" chú em" .
    Được 1 lúc, thằng kia lại gọi, cáo không nghe, em bảo :"nghe xem nhỡ đâu có chuyện gì thì sao?"
    Chuyện cáo với thằng này điện qua lại lằng nhằng 1 tuần sau em mới biết, em đã nghi nghi rồi, tại cứ thấy em là cáo dập máy ngay bảo thằng kia gọi lại sau. Em liền lấy máy của cáo để gọi lại số kia,cáo không bằng lòng, nhưng em cứ gọi giọng nhẹ nhàng lịch sự: " Xin lỗi, anh là ai mà gọi vào số này đấy ạ"
    Thằng kia: " Sao, có chuyện gì à?"
    Em: "Không ạ, chỉ là em thấy số lạ gọi vào máy người yêu em nên em hỏi thôi ạ"
    Thằng kia: "Báo cho mày biết, nó là người yêu mày, nhưng nó là bồ của tao..."
    Sau đó thì các bác cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi ạ, em đập tan tành cái điện thoại chết tiệt của cáo. Sợ quá, cáo bắt đầu kể là đã quen thằng này trên xe bus, rồi đã đi chơi với nó, dạ tiệc ở đâu đó, rồi mượn của nó 1củ, giờ nó đang gọi điện đòi. Em thản nhiên:" em mượn làm gì, tự em đi mà lo, anh không biết"
    Đấy là lần thứ 3 nó lừa em
  8. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác ạ, dạo này em vẫn chén đều, từ hôm qua đến nay nghe những lời phân tích, dạy bảo của các bác thằng em cũng nghĩ thông được rồi, cần đek phải mệt mỏi về nó nữa, cứ vô tư mà sài phỉa không ạ. Em lại vui rồi, kính các bác 1 ly
  9. thuypt1901

    thuypt1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện có vẻ như đây đúng là chuyện thật của bác chủ topic . Mọi người cứ bình tĩnh lắng nghe . Nhưng khuyên 1 câu cho nhanh là bác chia tay càng sớm càng tốt cho cuộc đời của bác . Bạn bè j thì cg phải chịu . Mất lòng trước được long sau bác ạ . Làm sao mà vì bạn thân mà phải yêu 1 người như thế được . Trong tình yêu này bác có thấy thoải mái ko ? Có cảm giác được tôn trọng ko ?
    Thế nhé !
  10. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nghe chú kể con hàng nó như vậy. ÉO đỡ nỗi nữa. Thôi coi như là cơ hội để chú coi thường nó hơn, Vứt bỏ mịa cái tình yêu chết tiệt mà chú dành cho nó, An tâm mà hưởng lạc thú của nhân gian. Nó bất nhân, Ta bất nghĩa. Người không vì mình trời tru đất diệt. Anh thích chú ở cái chổ dám nói thẳng chứ dek có đạo đức giả. Cái này không phải ta muốn làm một thèng dâm tặc, sở khanh. nhưng mà Hàng đến tận miệng. Ko chén thì nó bảo mình ngu dốt. Cứ thế mà phát huy thôi. Nhưng nhớ kỹ đừng để con hàng nó gài cho có thai rồi bắt cưới. Bạn anh nó bị mấy vố rồi. giờ lấy nó về mà nó khinh thường ra mặt.
    Bọn hàng nó cũng khôn lắm. Nó cảm nhận chú chán muốn dẫy hàng thì canh lúc chú sơ hở. làm một đòn hồi mã thương. Đỡ éo nỗi đâu

Chia sẻ trang này