NGƯỜI NHÀ !!!! Trước tiên là khen ANT, đây là 1 nhân vật nữ rất năng nổ trong forum của chúng ta. Nếu ko có chị, forum này chỉ là 1 đống hỗn độn của 1 lũ đực rựa, là 1 quán nhậu đầy tiếng chửi bới của nhưng thằng đàn ông ko ai chịu ai (có chị vào chúng ta có tiếng chửi của phụ nữ, sướng thế). Đùa thế thôi, chị ANT là 1 nửa của forum này, thiếu chị, chúng ta thiếu 1 nửa .... Xin hết, ai bổ xung bổ xung xuống dưới Tiếp đến là Bình LWs, tuy rất ít khi post bài nhưng thực chất anh cũng là 1 người rất chăm đọc, và thường gửi PM góp ý cho người viết . Anh là một cầu thủ giỏi, say mê bóng rổ và anh "tự hào" về điều đó . Ngoài ra anh mới tuổi trẻ mà đã tài cao, kết nạp được rất nhiều con cháu, thậm chí con cháu của anh còn phải cãi nhau mà ko biết. Con cháu của anh rất có hiếu, khi anh bị đưa lên bàn mổ, lập tức cả lò nhà anh lao ra bảo vệ, thật là tình thâm nghĩa nặng ..... Dài quá, nghỉ thôi. Em khiêm tốn nên em không tôn vinh mình. Nhưng mọi người nhớ tôn vinh em nhe', ko thì em lại cô đơn lắm Wise Wizard
hơ, chị nào có chửi ai đâu mà em nói thế hả oan quá Hìhì, nhân tiện cho hỏi em tìm thấy máy ảnh chưa, chẹp. Ng yêu mới em đưa đi hôm nay trông cũng được.. nhưng ko xinh bằng... hi`hi` Ny Nothing's changed, nothing's the same
Chờ mãi mới có 1 người trả lời. Chẳng lẽ mọi người không biết ca tụng ai à, mọi người là nhất rồi phải không, không cần phải khen ai chứ gì. Thôi, kệ tía mọi người, ông khen tiếp. Người tiếp theo là đội trưởng Minh đen. Nhớ hồi trước mới đến ams chơi, anh ko nổi bật lắm ngoài làn da bánh mật, nguỵ trang kiểu úc khi "gà đã lên chuồng" . Nhưng sau 1 thời gian tập luyện nghiêm túc, nghiêm túc nhất đội nên trình độ của anh đã tăng vượt bậc, đánh tự tin, xông xáo, nhiệt tình mà vẫn đảm nhiệm tốt vai trò thủ lĩnh, chỉ đạo đội hình cho Chicken Dunk rất hợp lý. Nếu bầu chọn cầu thủ tiến bộ nhất trong năm thì Minh đen chắc chắn thắng lợi. Tiếp nữa là Lamthanrung, một nhân vật mới nổi trên ttvn này, nhưng đã nổi lênh phềnh trong giải bóng rổ PTTH năm 2000, hồi đó, với chiều cao khiêm tốn mà anh đã có thể vít rổ Ams, có lẽ cùng vì thế mà Vinh **** miệt mài tập luyện để nhảy vít rổ (nhân vật này sẽ được kể ngay sau). Lâu không gặp, ko biết trình độ của Lâm tiến bộ mức nào, nhưng vai trò của anh trong đội UTC là rất đáng kể. Có Lâm, chúng ta mới có thêm 1 CLB bóng rổ cho HN, có những ý tưởng về giải không chuyên, và có 1 góp vui trong box. Bây giờ là Vinh ****. Tuy giờ đây anh đã đi xa nhưng khi nhắc đến bóng rổ ams, ko ai ko biết Vinh **** (bên cạnh đó có Hoàng gù, Hưng kều (lý), ... ) Trước tiên xin được nói về ý chí tập luyện của Vinh, sau khi nghe nói về 1 cầu thủ điền kinh cao mét 6 (hoặc hơn 1 tí) úp được rổ thì Vinh nhà ta đã miệt mài tập luyện với 1 đôi tạ chân cũ nát mà thằng Hưng sáng đã tăm mất. Trưa Vinh chạy bộ đến trường (vừa khoẻ vừa đỡ tiền gửi xe), chơi bóng xong anh lại chạy về nhà và tráng miệng vài vòng công viên Thủ Lệ. Cứ như vậy trong mấy tháng hè, từ 1 thằng nhảy hơn bảng 1 tí, anh đã đu được rổ. Và tất nhiên là khả năng dê dắt ẻo lả **** bay của anh thì ko hề giảm sút tí nào. Nhưng người ta có câu lắm tài nhiều tật cấm có sai, Vinh ko có duyên với bất kì giải bóng rổ nào. Giải trong trường 2 lần lớp L2 thua lớp Toán là có đóng góp của đồng chí (do ngủ quên) (nhưng cuối cùng cũng thắng đc 1 trận quan trọng và giành chức vô địch giải trường). Giải Geru thì Vinh **** lại bị viêm đại tràng và đành ngồi nhà xem truyền hình trực tiếp ... Khi có giải ĐH thì Vinh còn chưa vào ĐH, khi có giải lần nữa thì Vinh đã phải bay sang Đức. Còn bây giờ, khi phong trào bóng rổ lên mạnh thì Vinh phải thức ngày thức đêm để làm việc và học, 1 tháng chơi bóng rổ 1 2 lần và tất nhiên là bị bọn tây đen to con nó vùi dập. Trước đây, chính Vinh **** và tôi đã đi kêu gọi mọi người gia nhập CLB amsterdam mà mọi người mỗi người 1 ý đã không chịu tham gia (nhớ hồi đó đến sân ams còn rất đông, đông đến nỗi đánh ở cả 2 sân mà còn ko đủ chỗ) ... và giờ đây thành lập đc CLB Chicken Dunk, cũng là ý tưởng của Vinh từ lâu mà không thực hiện được. Bài ca tụng còn dài, mong mọi người góp sức cùng tôi Wise Wizard
đây là một người mà nhắc đến ai cũng phải giật mình. trước kia anh ta đến với bóng rổ do anh ta bị gẫy chân ko chơi đc bóng đá. anh ta vào tuyển trường ams mà ngồi dự bị nhiều hơn thi đấu. trận bán kết giải trường với đội của Vinh **** thì được chuyển thành một trận đấu giải quyết tâm sự cá nhân của anh ta, hậu quả là say xưa nằm dưới cột rổ và ...... khóc. cả cấp III của anh ta gắn liền với những cái huy chương đồng, những cái giải ba. có lẽ chính vì thế mà anh ta thich số 7 (đoán bừa đấy). cái giải đại học năm chúng tôi đang cặm cụi ngồi thi thì anh ta đã đi xem giải với tư cách là sinh viên. anh là một trong những ng tham gia cả đội tuyển thể thao lẫn đội tuyển học tập đi thi cấp cao và đạt cả hai giải (trước kia có Hưng lý). vào đại học anh tham gia đội bóng rổ BK nhé, oai vãi ..... (à quên ko nói bậy). đến năm thứ hai đại học anh ta lần lượt tham gia đội ĐỘng Lực rồi đội CD. trình độ anh ta từ đó nâng cao. ưu điểm tốc độ và thể lực cùng những pha ném bóng mà chẳng ai ngờ đến được thể hiện ngày càng rõ rệt. trong quá trình tập luyện anh ta có được một đầu óc chiến thuật khá hơn nhờ được thi đấu nhiều với các cầu thủ đàn anh nhiều kinh nghiệm. các buổi chiều 357 đấu với các cụ đã tăng cường khả năng tránh lỗi. đấu với các em trường ams anh ta luyện được lối đánh tỉnh táo trong xử lý bóng. trong giải bóng rổ tổ chức ở đại học Kiến Trúc vừa qua anh ta thể hiện được mình như một cái máy khâu (như anh nào nói chứ ko phải mình, mình biết nó là máy khâu từ lâu rồi) anh ta có một pha bóng là ng hâm mộ anh ta (chẳng có ai đâu) choáng váng khi đưa bóng qua háng một cầu thủ đội Thuỷ lợi hay sao ấy rồi lên rổ ....... trượt. giải phong cách cho đội BK cũng có một phần giành cho anh ta. từ hồi anh ta tham gia ttvnol đã làm cho box bóng rổ này nhộn nhịp với những pha cãi nhau gay cấn với thằng Trung CVA. anh ta là phát ngôn viên của CD và thường xuyên lên mạng vào thời điểm chuyển giao giữa hai ngày. anh ta có một mối tình ko thành công mà tất cả đồng đội CD và bạn bè đều biết (thế có ghét ko, chẳng biết thằng nào loan tin). thế nhưng anh ta bình tĩnh vững vàng, khẳng định bản thân mình và kiếm được cô ng yêu khác. anh ta là một ng thẳng thắn, ăn nói ko khiêm nhường gì cả và ý kiến của anh ta luôn có ích cho mọi ng (trừ những ý kiến vô ích). nụ cười luôn thường trực trên mặt anh (hơi khả ố chút) nên tạo cho anh một tính cách vui vẻ hồn nhiên nhí nhảnh. và chiều nay khi mà đội bóng anh ta tham gia, đội CD thi đấu với đội UTC trên sân khách, liệu cầu thủ thuận tay trái này có làm nên kỳ tích gì ko để giúp đội nhà giành thắng lợi. hi vọng anh để lại dấu ấn gì đó trên sân (cầu mong ko phải là một vệt máu đỏ hay một vài mảnh thịt xương lẫn lộn). nào chúng ta hãy viết bài để tôn vinh anh, một ng ném bóng tay trái, cầm đũa tay trái và viết bằng cả hai tay. anh ấy chính là Toàn Điếc đấy. Banzai the cheater Do not vote me any more
Chuyện này sảy ra cách đây khoảng một năm .Mà khi nhắc lại ,nhưng người quan tâm tới BR ams luôn phải đạt ra một dấu hỏi to dùng khó mà trả lời được . Đó là ở giải BR trường ams năm ngoái một kì tích đã xẩy ra vâng nếu đứng ở khía cạnh năm ngoái mà nhìn thì quả là một kì tích .Chắc rất nhiều người còn chưa biết đến câu chuyện này . Bây giờ em xin kể ra đây để các bác cùng đọc . Năm ngoái sau khi kết thúc giải BR PTTH tp với chiến thắng rực rỡ cúa đội nam Ams ,thì phần lớn các gương mặt xuất sắc cổ đeo huy chương vàng vừa dành đuợc ở giải TP mới tụ tập nhau lại để cố giành nốt cai giải vô đich trương kiếm chút tiền nhậu nhẹt và cũng là thêm cái vinh dự cho một số thành vien đang lớp 12 sap ra trường .Trong đó phải kể đến đội trưởng Khoa một ngươi có tinh thần tập BR tuyệt vời va những cú nhảy ném quên sầu mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ những cú ném chích sác tuệt vời của anh(Chắc Binh lon và Toàn điếc vẫn nhớ đấy chứ ) Người thứ hai được kể đến la Toản xoăn (vì tóc anh tuy không đi làm đầu cung xoăn tít như tóc con gái cộng với nụ cười nhăn nhở khiến cho khuôn mặt của anh lúc nào trông cũng rất khả ố) Nhân vật này thì trái ngược hoàn toàn với nhân vật khoa ở trên . Tuy hồi đầu công nhận cung ham mê BR thật nhưng khi mới biết đước một chút thì anh đếch thèm tập cái môn BR nhàm chán náy nữa vì anh quá thừa năng khiếu và thiếu thời gian (thời gian anh còn để anh đi cưa gái mà cac bạn cũng có thể đoán được kết quả anh đi cưa gái thế nào rồi đúng không) bây giờ anh tự vỗ ngực coi mình là một ông sao sáng cái điều mà mỗi người khi đã xem anh chơi BR rồi thì đèu cười khẩy . ngoài hai người này ra còn một số tuyển trường khác nữa . Và rồi cũng đến trận Trung kết giải trường ,đội gồm các sao nói trên của chúng ta đã đễ dành bước nhưng bước hiên ngang vao chung kết .và người nổ to nhất vẫn là chú toản .Chú đang mơ về một bữa nhậu rôm ra sau trận TK tại Khải xồm à nhầm Hải xồm (xin lỗi bác Khải nhé hhehhe nhưng mà bác hồi trước tết cũng xồm thật thì phải) hay la A2 gì đó (năm ngoái quán A2 chua bi phá làm công viên hic nói đến đây em lại thấy nhớ bac Nam boé quá) . Chú mơ như thế cũng phải các bác ạ ở vào địa vị của chú chắc wém cũng mơ giống chú vì đối thủ sắp tới là một đội liên quân giữa khối 10+khối 8 .Họ vào được đến đây đã là cả một kì tích đáng kinh ngạc rồi họ không dám mơ là sẽ thắng được các đàn anh cổ đeo huy chương vàng thành phố .Nhưng các bạn ạ cái mà họ có thật đáng quí .Đó là cái tinh thần chiến đáu hết mình ,để chứng tỏ bản lĩnh của mình dù biết thua cung không nản và trên hết là tinh thần học hỏi đàn anh. Cái mà mỗi cầu thủ chúng ta cần phải có .
Kha` kha` Thằng lợn toàn điếc làm cái topic này nói xầu mình mà mình không biết Nói đến giải PTTH tao lại thấy nhớ hồi cấp 3 cứ mong chờ chủ nhật để thể hiện mình(Nhưng toàn bị đuổi) Nhớ lại hồi mình năm lớp 11 đuợc gọi vào tuyển đuợc giao nhiệm vu kem Hưng Lý hồi đấy khét lèn lẹt.Mà hồi đấy tao còn trẻ con ngây thơlại bị giao kèm chú Hưng ặc ặc thế là hồi đấy chưa đầy 10 phút đã 5 lõi ặc ặc và bị đuỏi ra.Còn nhớ năm đấy chưa trận nào mình không nhận 5 lỗi cả có lẽ đó là kỷ lục. Năm lớp 12 thì kinh nghiệm đã có nhiều khà khà năm này vui nhất năm đấy đọi tập hợp khá nhiều nhân tài chả han như Dũng(Newstar),Quân(Nay đã ở Pháp),Hưng sáng(Nay chơi cho TL)Lợi(Nay đã ở ẩn),Tuấn mọi(nay chơi cho CD) và.xin mạo muội cho tao vào nếu không có bác nào cười khẩy..năm đấy tuy khkông có đưọc trrận chung kết trong mơ vì AMS bị bọn HBT loại ở bán kết.khà khà nhưng công nhận năm đó VĐ mạnh thật.Và tất nhiên đã mang chiếc huy chương vàn duy nhất về cho VĐ. Khà khà chắc mấy chú toàn điếc.vinh ****.Hải zớ.Giang...còn nhớ chứ.Anh em đã làm đối thủ của nhau nhiều rồi chắc chả có dịp làm đồng đọi của nhau đâu.May ra có mấy chú giang và liêm thì cùng một đôi.Hy vong vọng bao giờ chú **** về làm lại một trận chung kết trong mơ hồi nào khà khà hơi ngon đấy. Cái topic này hay phết là nơi anh em đang và đã là địch thủ của nhau tâm sự nói về quá khứ và bàn về tương lại (Bầu cho bác Toàn 5 sao nhé!)và làm quen hehe. To:ANT bà chị công nhận là một nữa ở đây thật đấy nhưng đừng có kiêu quá đấy.Thành thật muốn giảng hoà với bà chị vì thời gian vừa rồi đã có chút xích mích nhưng cứ coi là lamthanrung này sai đi xin lỗi nhé!Bà chị thấy thế nào..? Ôi thời oanh liệt nay còn đâu ngoáy đầu lại thấy tóc đã bạc rồi Mọi thứ sinh ra từ cát bụi và sẽ trở về với cát bụi.! Ặc ặc..!!!! Thành viên Basket Sags Club Lamthanrung@yahoo.com
Lâm ơi, mày làm tao xúc động quá. Ko biết bao giờ mới có trận TK trong mơ đây Yêu bóng rổ và người yêu bằng nhau
các chú ca tụng nhau nhiều thế nhỉ. tao thấy bây giờ chúng mày đánh đều chẳng tiến bộ gì nữa. hồi xưa đánh xông xáo lắm nhưng mà bây giờ đánh với mấy ông lớn lớn, các cụ già trên ams nên ko dám lao hùng hục như hồi xưa. Banzai the cheater Do not vote me any more
Thế ko là tiến bộ thì là gì . Nhớ hồi xưa đánh có cái giải TP thôi mà cứ vào trận là tao run như cầy sấy. Còn bây giờ, hiên ngang trước đội Kiến Trúc mà chả ngán thằng nào, tao thấy tao khác hẳn hồi cấp 3 Yêu bóng rổ và người yêu bằng nhau