1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Nhật xấu xí - ??o?"(みにく?")?-??o?人

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi NewStage, 06/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NewStage

    NewStage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Người Nhật xấu xí - ?o"(みにく")-o人

    ófTóf^ófSófóĐó?ỗSơóôồT>óắó,OóƯ1ồfọá?ồ??ó,'ốôi 'iỏằu kiỏằ?n: phỏÊi nhơn thỏƠy vỏt chó cỏn và chỏằ? khĂm, 'iỏằu trỏằc 'ó mỏằTt ngày, con chó này 'Ê cỏn vỏằÊ ông. õ?oKhi tôi yêu cỏĐu cho xem vỏt cỏn thơ ông Saito không 'ỏằ"ng ẵ mà trặng ra phiỏu tặ vỏƠn và tưnh tiỏằn tặ vỏƠn cỏằĐa mỏằTt phòng mỏĂch ỏằY quỏưn 1. Mỏãc dạ tôi 'Ê trơnh ra phiỏu tiêm chỏằĐng hàng nfm cỏằĐa con chó nhặng ông cạng nhÂn viên vỏôn hung hfng 'òi 'ặa chó 'i xât nghiỏằ?m và thanh toĂn tiỏằn tặ vỏƠn cho gia 'ơnh ông. Tôi có thiỏằ?n ẵ 'ặa vỏằÊ ông 'i khĂm và 'iỏằu trỏằi chúng tôi vào chiỏằu 4-3, ngặỏằi 'ỏĂi diỏằ?n cỏằĐa ông Saito cho biỏt: õ?oNỏu không giỏÊi quyỏt thỏằa 'Ăng sỏẵ kiỏằ?n 'òi bỏằ"i thặỏằng!õ?.

    ĐÂy là vỏằƠ tranh chỏƠp khĂ hy hỏằu, chúng tôi sỏẵ tiỏp tỏằƠc theo dài và thông tin tỏằ>i bỏĂn 'ỏằc.

    http://www.phapluattp.vn/news/xa-hoi/view.aspx?news_id=210890
  2. umeda

    umeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Thì xã hội cũng có người thế này thế kia.
    Tớ cũng xin ví dụ thêm 1 vài trường hợp:
    - Thường thì người Nhật đi du lịch theo tour đều có mua bảo hiểm, cả về nhân mạng lẫn vật chất.
    Tớ đã chứng kiến một trường hợp xảy ra tại sân bay Nội Bài, hôm đó mình đi tiễn bạn đi Nhật du học. Có một chú Nhật đang chuẩn bị check in, lúc đó có cả Hướng dẫn viên và 1 trưởng đoàn người Nhật đứng gần đó. Lợi dụng lúc HDV và trưởng đoàn đang quay lưng lại, chú làm ra vẻ đánh rớt đồng hồ đeo trên tay (lúc đó tớ thấy là chú ta cầm ném luôn xuống sàn) rồi quay ra kêu trưởng đoàn và HDV ký vào biên bản bảo hiểm làm chứng. Mọi thủ tục bảo hiểm xong, chú ta ung dung rút tiếp trong túi áo ra 1 chiếc đồng hồ khác đeo vào tay. Đúng là bó tay với chú này. Kiểu này về Nhật lại được bảo hiểm đền cho 1 chiếc đồng hồ mới rồi
  3. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Ở đâu thì cũng có người này người kia thôi, có gì lạ đâu
    Nhưng tớ sống ở Nhật 5 tháng rồi, 1 vụ trộm cũng chưa nghe thấy bao giờ, đi siêu thị thì ko bao giờ phải mang đồ đi cất cả, cứ vất cả ngòai xe, xe cũng không khóa luôn. Mà có sao đâu
    Cơ bản là tốt mà
  4. somethingvn

    somethingvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bác để đồ jì ở xe mới được chứ? Gớm bác hâm mộ người Nhật quá đấy. Bác thử để cái gì quan trọng chút xem thế nào? Hay bác sống ở vùng hẻo lánh xa xôi chứ ở Tokyo chỗ em chỗ nào cũng dán đầy chữ ひつYく,S ấy.
  5. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Ừ, đúng roài, tớ ở vùng không phải thành phố
    Tớ bảo với cô giáo tớ là để ở ngoài, cô cũng bảo ở OSAKA là để thế là mất đồ ngay
  6. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ở Nhật thì dân khá lành. Trộm cắp cướp giật ... chủ yếu là -人, phần lớn là người Trung Quốc, còn hãm hiếp thì chủ yếu là lính Mẽo.
    Thủ phủ của những bất an, mất an ninh là Nagoya. Ở Nagoya bạn có thể gặp trường hợp cả siêu thị bị đóng cửa trong chốc lát để 警Ykiểm tra Visa của -人 có mặt trong siêu thị...
    Còn những chú Nhật mà sống ở nước ngoài, cụ thể như Malaysia, Singapore, Việt Nam và nhất là Trung Quốc thì sẽ quái dần lên, và cụ thể là cái chú Saito kia. Đòi đền 100k Mỹ thì chỉ có nước bán nhà đi thôi àh? Mà theo kiểu Vn thì chú ấy còn lâu lắm mới thắng kiện được
  7. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà phải đền tận 10.000 $ thì bảo bà kia cho lão Saito luôn con chó. Đem về thích làm gì thì làm...
  8. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Cho to'' song'', thay'' thanh binh` lam. Xe dap, xe may'', do` dac... chang bao gio lo mat.
  9. hatruy

    hatruy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng việc này cũng tuỳ vào từng người nữa. Bởi khi nhìn nhận một xã hội thì người ta bao giờ cũng nhìn ở đa số nhưng trong đó vẫn có thiểu số là ngược lại mà. Như trong trường hợp này ông Saito la ngoại lệ vậy đó.
    Bốn năm trước mình sống ở Shizuoka thì rất bình an đó. Mình nhớ ngày xưa có 1 lần đi làm mang theo trong ví hơn 10man, đến khi vào làm lại bỏ quên cái ví trong giỏ xe. Làm ra tìm hoài không thấy cai ví hoảng lên định đi báo cảnh sát nhưng đến khi ra xem thi rất bất ngờ vì cái ví vẫn còn nguyên vẹn trong giỏ xe và số tiền thì vẫn nguyên xi không hề mất 1 yen.
    Rồi sau đó chuyển đến Nagoya. Cũng 1 lần đi chơi thì bị rơi cái ví. Lần này tiền thì không có nhưng có 1 cái nguy hiểm hơn là có cái thẻ Visa ở trong đó. Thế mà 15 phút sau có điện thoại từ đồn công an hỏi có phải mày bị rơi ví đúng không và bây giờ có thể đến để nhận lại không?????????. Lần đó mình hú hồn luôn............
    Cho nên mình nghĩ khi mà cụ thể hoá ra thì vẫn có người này người kia mà. Hơn nữa theo mình nghĩ tại sao không Saito đòi bồi thường tiền để đưa đi Nhật hay Sing chữa trị là bởi vì ông ta tin tưởng vào công nghệ của những nước này. Người Nhật có tính cái mà mình thấy rất hay là lúc nào họ cũng tin tưởng sản phẩm của nước họ hơn là sản phẩm của ngoại quốc. Cho nên chuyện ông ta làm như vậy mình nghĩ cũng là chuyện bình thường thôi có gì đâu mà bà con đem đi bình luận tứ tung lên hết.

Chia sẻ trang này