1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người nói dối chưa chắc đã có tội, người làm người khác phải nói dối mới là người đáng trách

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranlinhmai, 10/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranlinhmai

    tranlinhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Người nói dối chưa chắc đã có tội, người làm người khác phải nói dối mới là người đáng trách

    Vợ chồng tôi yêu thương tôn trọng nhau và có cuộc sống có thể nói là hạnh phúc
    Nhưng gần đây, tôi bắt đầu thấy anh ấy có dấu hiệu nói dối tôi về các mối quan hệ xung quanh, tôi đã lờ mờ cảm thấy điều đó
    Cho đến hôm qua, khi tôi biết anh đã dối tôi sang nhà nhà bạn uống rượu , kỳ thực overnight với người khác, mà lại chỉ quen qua mạng, tôi đã sụp đổ

    Tôi đã trách anh rất nhiều,
    nhưng rồi tôi nghĩ lại, có lẽ tôi đã tạo cho anh một sức ép hoặc một rào cản nào đó mà anh ấy đã xa tôi
    Chính tôi đã gây ra điều đó, dù tôi không biết chính xác nó là gì
    khi hỏi anh ấy là tại sao làm thế, anh ấy nói chính anh cũng không biết

    Chúng tôi đến với nhau chân thành, yêu nhau chân thành, nhưng bây giờ mất đi niềm tin, tôi cảm thấy vô cùng khó khăn khi đối mặt với anh ấy

    Anh đã xin tôi tha thứ một lần, nhưng tôi không chắc mình có làm được hay không

    Tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay, vì hiện nay chúng tôi chưa có con, nhưng nghĩ đến những lúc vợ chồng yêu thương nhau, chia sẻ với nhau mọi chuyện, tôi lại không đành lòng
  2. long_bk44

    long_bk44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân thật phức tạp!!!!!
  3. saothanggieng_

    saothanggieng_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Rất đáng tiếc em cũng đang trong tình tranhg bị nói dối liên tục như chj, chán chị nhỉ?đằng này anh ấy nhất định ko cho em đi chơi cùng các mối quan hệ mới dù là em biết em hỏi em xin đi cùng trong lúc đang đi chơi ah ấy cũng k? em cũng có gây áp lực nhưng giờ em đã biết đièu hơn rồi anh ấy cũng vẫn đối xủ với em thế. lại còn bảo đấy k phải la lỗi mà là anh muốn có chút riêng tư 1 chút vì ngay cả vợ chòng cũng cần có không gian riêg ma, nhưng từ khi yêu nhau mấy năm rồi có thế đâu lúc nào cũng muốn e đi cùng, em k muôn đi hay mệt anh ấy cũng bắt em đi mà có cá nhân gì đâu. em bảo anh cứ bỏ bê em 1 mình thế này a thì bảo em cũng đi chơi đi anh có bắt em ở nhà đâu. em đi với ai bây giờ vì từ khi quen và yêu anh ấy toàn đi chơi cùng bạn bè anh ấy ma, đột nhiên giờ lại cá nhân thế (những lần đi chơi có cả con gái chị ạ và thằng người yêu nó nữa ma kô cho người yêu mình đi cùng là sao?)hay anh ý muốn thư giản và k bị mất tự tin với người mới vì em biết quá nhiều tội lỗi của anh ý nên anh ý k có tự tin để đối diện với em
    chị từng trai hơn bắt mạch về bạn trainày giúp em.anh ý cư xử thế có đúng kô và em phải làm gì (em nói nhiều là nên cho em đi cùng anh ý cũng bỏ ngoài tai neéu cứ mãi thế này 1 người 1 phách đi chơi riêng thế thì sao gọi la yêu nhau)
    cám ơn chị
    còn chuyện của chị anh ấy đã xin lỗi và cong khai thì nên bình thường thôi vi như thế là anh ấy vãn tôn trọng chị mà. đừng tính đến bước đường cùng không đáng thế đâu chị
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, bây h tự dưng nghĩ, gắn kết đời mình với 1 người suốt đời và yêu ng đó suốt đời quả là 1 cái gánh nặng to tổ bố, chả gánh nổi.
    Chắc ng ta sống với nhau đc như vậy vì sau khi qua thời điểm yêu thì họ thành thói quen nên mới tiếp tục ở bên nhau.
  5. veronicax2

    veronicax2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    lằng nhằng thật
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Thành thói quen nhưng dứt ra cũng dễ, hết tình yêu rồi mà cố đấm ăn xôi lấy nhau mới là gánh nặng to tổ bố
    Mình chỉ thích sống độc thân thôi, giá mình là boy nhỉ
  7. mitdacdethuong

    mitdacdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mèo hay nói dối lắm, hum nay có anh túm được, còn dám tiếp ko?!
    [​IMG]
    Được mitdacdethuong sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 10/03/2007
  8. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Ko spam nhé, loãng cả topic nhà ng ta, nói dối chưa chắc đã có tội mà, dùng mấy nick thì có sao đâu
  9. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ có ai không nói dối ?????????????
  10. hotinlove2

    hotinlove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này