1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người nói dối chưa chắc đã có tội, người làm người khác phải nói dối mới là người đáng trách

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranlinhmai, 10/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranlinhmai

    tranlinhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Không nghĩ rằng trong đời sống hằng ngày lại có nhiều chuyện phức tạp thế
    Chia sẻ tâm trạng và tình cảm với bạn , bạn roseflower279 ạ
    Rất tiếc vì chuyện của bạn giống chuyện của tôi,
    và chồng bạn lại giống chồng tôi
    Nhưng có lẽ tôi may mắn hơn một chút , là anh ấy đã chọn tôi, yêu tôi , và ở lại bên tôi
    Vợ chồng tôi sáng nay đã giải tỏa được chuyện vừa qua,
    Chúng tôi đã cho nhau cơ hội để thay đổi chính mình
    Anh ấy đã nói cho tôi biết tôi sai những gì, tôi đã quá tập trung vào công việc, ít quan tâm hay thực ra là quan tâm đến anh ấy không như ngày xưa nữa, anh ấy rất nhớ những lúc hai đứa chuyện trò như hồi còn là người yêu, vì thế , anh đã tìm thấy tôi ngày xưa trong cô gái kia
    Nhưng tôi vẫn là vợ anh, tôi yêu anh và chúng tôi là một gia đình
    Tôi chưa biết tôi phải làm gì cụ thể, dù vậy, tôi tin chúng tôi làm được
    Chúc vợ chồng bạn cũng sớm hạnh phúc trở lại
    Chúc cho những người yêu nhau không bị lạc lối, không chỉ là lối do người khác bày ra để chúng ta có thể đổ lỗi, mà còn lối do chính mình tự tạo
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng tôi
    Mong gặp lại ở topic khác
    vui hơn
  2. tranlinhmai

    tranlinhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin vào cuộc sống dường như mong manh quá!
    Thời gian sẽ chữa lành vết thương nhưng không ai nói chính xác được là bao giờ
    Sự tin tưởng là một thứ quá xa xỉ
    Nỗi ám ảnh là một điều thường trực
    Lời yêu thương là những mũi dao cứa vào tim
    Sự chăm sóc là ngần ngại và miễn cưỡng
    Ánh mắt biết lỗi chỉ là sự yếu đuối
    Nụ hôn là trống rỗng
    Vòng tay là quá xa
    Lời chia tay gần lại
  3. tranlinhmai

    tranlinhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Anh lại dối em
    Em lại biết được
    Cái vòng luẩn quẩn ấy bao giờ mới kết thúc?
    Anh bảo rằng sẽ kết thúc với cô ta được, nhưng rồi anh lại chủ động liên lạc, cho cô ta cả số điện thoại nhà
    Em ngậm đắng nuốt cay, không trách móc anh nhiều nữa.
    Bởi vì em không còn tin ,
    Chỉ vì những phút giây ngắn ngủi bên cô ta, mà anh sẵn sàng đánh đổi em ư?
    Em vẫn biết đàn ông tham lam, yêu vợ nhưng vẫn thích người khác. Nhưng làm sao em chấp nhận được
    Anh bảo em hãy cho anh thời gian để dứt khoát, nhưng đến bao giờ? Em phải chờ đợi bao lâu nữa, khi cô ta vẫn gọi điện hỏi han anh như anh là của cô ta vậy
    Em sẵn sàng tha thứ, vì em yêu anh, nhưng anh có còn muốn giữ em không?
    Có còn cần gia đình này không?
  4. you_make_can_me_feel

    you_make_can_me_feel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    chào bạn:
    Mình cũng đang trong tình trạng giống như bạn chỉ khác một điều mình lại đang bước chân vào con đường giống ông chồng của bạn.
    Đọc nhưng dòng suy nghĩ của bạn mình cũng cảm thấy mình thật là một thằng điên. Không bao giờ mình nghỉ là mình sẽ lại có tình cảm với một người con gái khác nhưng quả thật con người thật là tham lam xấu xa và ích kỷ. Mặc dù chuyện của mình vẫn chưa đến mức như bạn vì mình đang cố gắng để chuyện đó không thể xảy ra đc nhưng có những lúc không sao bản thân mình có thể làm chủ đc chính mình.
    Nếu có ai đọc đc những dòng này hay cho tôi một lời khuyên nhé.
    tình cảm, cuộc sống, gia đình nghĩa vụ và trách nhiệm:" Những gánh gồng nặng chĩu hai vai".
    gửi người con gái ấy:
    Anh sẽ trở về đúng nghĩa trái tim anh
    Là máu thịt đời người ai cũng có"
    Tôi ước gì mình là một cái máy tính có nút reset thì hay biết mấy.
    Nhưng con người vẫn chỉ là con người bằng xương bằng thịt chẳng thể nào thoát ra khỏi cái ma trận tình cảm này đc.
  5. tranlinhmai

    tranlinhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi viết cho bạn những dòng này, thì chuyện của tôi đang có vẻ tốt đẹp hơn
    Những lần cô ta gọi điện, anh không nghe máy nữa, cũng không đi với cô ta nữa, anh ấy hứa là sẽ ở bên tôi
    Nhưng cho dù điều đó là thật, tôi cũng không còn thấy tình cảm vợ chồng được như ngày trước nữa
    Bạn muốn người khác khuyên bạn làm gì, khi tự bạn đã biết được con đường đang vướng vào là không tốt đẹp
    Chỉ có điều bạn có đủ lý trí để bước qua không
    Nếu những gì tôi viết có thể giúp bạn hình dung được một phần những gì người yêu thương bạn phải trải qua, tôi mong bạn có quyết định đúng đắn!
  6. tranlinhmai

    tranlinhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi có âm thầm đi theo cô ta khi cô ta hẹn chồng tôi, nhưng anh ấy không tới, và cô ta tụ tập bạn bè tại quán,
    "đ.mẹ cái con thần kinh đấy, đ hiểu nó làm cái gì, tao cũng đ cần biết, nhưng tao cứ làm thế đấy, t s con chó! bố đ cần biết"
    Tôi không biết là cô ta nói về tôi hay về ai đã khiến cô ta bực mình
    Trước đây tôi tưởng cô ta là người tử tế, nhưng giờ nhìn cô ta thế này, tôi cũng thấy cô ta không đáng để chen vào gia đình tôi
    Tôi kể cho chồng mình nghe, anh cũng bất ngờ vì khi đi với anh ấy, cô ta thể hiện là con người rất tử tế, hiền dịu, đáng yêu.
  7. tranlinhmai

    tranlinhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Người đến rồi đi, còn điều gì ở lại?
    Tình hợp lại tan, còn gì vui?
    Sống thế này, em buồn lắm, anh có biết không
    Anh biết rồi, sao anh vẫn để như thế

Chia sẻ trang này