1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ở cảng sông (kiếm mảnh đất cắm dùi cái đã)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 29/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Người ở cảng sông (kiếm mảnh đất cắm dùi cái đã)

    Cái này em định viết lâu lâu dài dài, mỗi lúc nào có hứng có thời gian thì lại bôi ra một tẹo, cho nên em làm sẵn một cái topic cái đã. Em phải phức tạp lằng nhằng như vậy vì mấy lý do:

    - Em không tin cái ổ cứng nữa, đợt trước format nhầm mất hết dữ liệu tích cóp 4-5 năm trời.

    - Hiện tại em đang sử dụng random tới 8 cái máy tính, lại không ở cùng một chỗ. Cho nên tốt nhất là viết được cái gì thì tống lên nét cho tiện.

    - Đời sống em hiện tại rất bi đát. Tù túng cuồng cẳng. Thỉnh thoảng mới có bia uống. Gái lởm thì cứ đi lại lòng vòng xung quanh, mà trên cái đất này thì em đã xác định lối sống của nhà tu. Stress cực nặng, ý chí cách mạng ngày nào cũng có nguy cơ sụp đổ trước các cám dỗ. Vì thế, không có cách nào khác là em phải khuếch trương đời sống tinh thần, quay lại trò viết lách cho nó vui vẻ.

    Cái này em làm dưới dạng bản nháp, chưa có hệ thống nào cả. Nửa phần thật, nửa phần là hư cấu.

    Thực tế em còn chưa gõ dòng nào, bây giờ mới bắt tay vào.



    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 04:18 ngày 29/04/2004
  2. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chờ đã gần tuần rồi, cảm hứng đâu? Sao ko đến với những người cần đến nó nhỉ???
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi sao chưa thấy "Người cắm dùi ở Cảng sông" bắt đầu gì thế

Chia sẻ trang này