1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ở quê - quan tâm lẫn nhau hay tò mò ???

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi kem_no1, 02/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kem_no1

    kem_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Người ở quê - quan tâm lẫn nhau hay tò mò ???

    Nói vấn đề này không phải là nói xấu người ở quê nhưng giữa quan tâm láng giềng và tò mò thì nó gần nhau quá , gần đến nỗi không còn nhận ra đâu là quan tâm lẫn nhau , đâu là sự tò mò của người quê chân chất .
    Cô của mình nói thế này : "người dân ở quê mình họ quan tâm đến nhau lắm, người làng trên xóm dưới ai ai cũng biết nhau, có chuyện gì thì họ cũng biết mà đến giúp đỡ nhau".
    Liệu có phải thế thật không?
    Ừ thì cứ cho là họ có quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, không phải lạnh nhạt nhà ai biết nhà nấy như sống ở thành phố. Chỉ có điều, biết nhau nhiều quá, biết cái khổ của người ta để mà giúp hoặc biết cái hay, cái tốt, cái đáng mừng của người ta để đến chúc mừng thì ko có gì phải bàn rồi nhưng biết cái khổ, cái khó khăn của nhau để rồi đem ra bàn tán, biết hỉ sự của người ta để mà ganh ghét nói xấu thế có hay ko nhỉ?
    Lấy ví dụ: Nhà nọ có đứa con ra thành thị học thế rồi có bạn trai ở thành thị. Mà cứ ngẫm mà xem, có bạn trai ở thành thị đương nhiên con gái người ta cũng mở mày mở mặt ấy chứ nhưng thử về quê xem , thể nào cũng bị không người này thì cũng người khác dòm ngó, xì xầm bàn tán này nọ (không biết nói tốt có nhiều không chứ nói xấu thì nhiều đấy) . Rằng là cái con bé đó đua đòi, mấy thằng trong làng được thế mà ko ưng, rồi thì cái con đấy, ra HN sống rồi thì chẳng ra làm sao đâu, cái ngữ ấy chỉ là ham tiền mà thôi. (ối, nghe tới đây là thấy hơi bực mình rồi đấy!)
    Mình có nghe mấy người ở quê vào Sài Gòn làm, gặp nhau (í là gặp cô của mình ấy) rồi kể chuyện ở quê , cái thằng đó , cái con đó thế này thế nọ. Ôi, đi xa thế mà tin tức được cập nhận tường tận đến thế là cùng.
    À, nói vậy thì sẽ có người bảo rằng: " ơi, thì ở đâu cũng có người này người nọ, đâu mà chẳng có người ngồi lê đôi mách, ngồi buôn chuyện (nói có vẻ hơi nặng nhỉ!).
    Thế này, không phải mình vơ đũa cả 1 bó đâu nhưng nếu ngồi ngẫm lại 1 chút, buồn buồn nhìn lại thì sẽ thấy người ở quê như vậy là nhiều lắm.
    Nhưng rõ ràng, ở thành phố tuy là người ta không "đếm xỉa" nhiều tới nhau nhưng lúc hoạn nạn thì họ đâu có làm lơ, còn ở quê thì họ quan tâm nhau nhiều quá, cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể nói đến nỗi nhìn vào lại cứ thấy họ nhiều chuyện quá ! Chà chà ...
    Chẳng qua là nghe nhiều nên có chút suy nghĩ về những người dân quê (nhất là dân Kim Sơn ấy). Còn ở nơi khác thì mình ko chắc lắm đâu, nói ra có khi người ta chém mất. Nhưng nói ra suy nghĩ của mình thì đâu có gì là xấu đâu nhỉ !
  2. venussmike

    venussmike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn ở Kim Sơn?Chứ mình thấy ở phố mình không đến nỗi thế. Mình lại có cảm giác rất thoải mái và bình yên khi trở về nhà. Nhất là chiều chiều, ngồi ở hè, hàng xóm đến buôn chuyện, vui phết đấy. Hoặc khi gia đình có công việc gì, hàng xóm đến giúp đỡ rất nhiệt tình. Đôi khi, cũng có người quan tâm đến mọi chuyện trong gia đình mình quá, nhưng mà họ cũng chẳng có ý tứ gì xấu đâu.
    Nhiều khi mệt mỏi, căng thẳng vì công việc, mình lại nhảy xe về nhà.Nói chuyện với gia đình,phố xóm, chơi với bọn trẻ con, thăm bạn bè. Thích cực.
  3. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
  4. kem_no1

    kem_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ồ, dĩ nhiên là mình không ở Kim Sơn nhưng mình nghe thấy nên mình hình dung ra nó như thế, có thể là nó không thật chính xác và hợp lý cho lắm (bởi chỉ là cách nhìn khi nghe người khác tường thuật lại). Tuy vậy, thông qua nó mình lại nghe được những ý kiến khác của mọi người và có cách nhìn rộng hơn thôi.
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    đọc lại tác phẩm Đôi mắt của Nam Cao đi ! chưa đc sống ,chỉ đc nghe thì phiến diện và rỗng tuếch
    ở đâu chẳng có những người thích buôn chuyện ,theo cách này cách khác thôi ! bản tính hiếu kỳ và tò mò đi kèm với bình luận sẽ tạo nên những chuyện như thế ..bàn luận làm gì nhiều !
  6. kem_no1

    kem_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    ít ra nhờ thế mà hiểu được nhiều hơn những gì chưa thật hiểu và hiểu đúng hơn những gì đã hiểu sai.
  7. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bản chất người dân quê đa số vốn hiền hậu nhân ái. Họ vốn rất quan tâm đến hàng xóm của nhau(đặc biệt là đối với các vùng quê đã hình thành từ lâu).
    Có lẽ chính vì sự quan tâm đến nhau đó nhiều khi vượt qua giới hạn cho phép. Khi đó nó sẽ trở thành soi mói
  8. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể nói rằng nếu khi ở 1 nơi là thành phố nơi tấp lập người với người, nơi của công việc nếu đang sống trong hoàn cảnh đó để khi về tới vùng quê nào đó để nhìn cảnh bình yên và không hối hả thì mọi vật xung quanh đều được người dân ở nơi đó nhìn nhận và đánh giá một cách kỹ lưỡng, cũng có người nhìn 1 việc rất khắt khe, cũng có thể là 1 số bạn coi đó là sự tò mò hay quan tâm. Bên cạnh sự quan tâm cũng không ít kẻ tò mò vào chuyện của người khác không chỉ ở 1 vùng quê nào đó mà đó cái gì đó và được gọi tắt là (xã hội) cũng có sự quam tâm cũng có sự tò mò. Nhất là với 1 vùng quê nào đó có 1 người lạ (1 người thành phố) chắc họ sẽ nhìn vùng quê đó có khi đẹp có khi lạc hậu, có khi thiếu thốn về vật chất nhưng lại nhiều về tinh thần có khi có người mơ ước điều đó có khi có người lại không thích về nó ( luôn luôn không hài lòng về cái mình đã và đang có) và những cái họ đạt được là không nhiều nhưng đánh đổi lại quá nhiều họ không nhận ra hay nhận ra khi đã quá muộn hoặc là đã gần như mất hết . Nếu cứ như là quan tâm mà không có sự tò mò hay ngược lại liệu ( xã hội) được gọi là gì đây?!
  9. o0o_se7en_o0o

    o0o_se7en_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    ở TP nhà nào biết nhà ấy khi về quê thấy mọi người quan tâm đến nhau mình thấy họ soi mói <=== đó là điều bình thường . Nhung quan tâm đến nhau quá như ở quê mình cùng không thích , những chuyện quan tâm đến nhau quá mức như vậy ở trên tất cả các miền quê VN đều giống nhau, Ở Bắc Giang mình cũng vậy . Lắm lúc về quê thấy như vậy cũng thấy bực mình nhưng rùi cũng wen nên 1 năm mình chỉ về nhà bà nội vào dịp tết thôi

Chia sẻ trang này