1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ơi!!! Bao giờ mới hiểu cho em???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi may-trang, 12/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. may-trang

    may-trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Người ơi!!! Bao giờ mới hiểu cho em???


    T ơi!!! Hôm qua nhận được thư T ! T có biết là em nghĩ gì không ??? T có biết là em buồn lắm không??? Đến bao giờ ? cho đến bao giờ ? t mới chịu hiểu cho em đây hỡi T???
    Em không hiểu tại sao mình lại là người con gái ấy? tại sao T lại yêu em??? Nhưng T ơi!!! Em không thể! Em biết T tốt với em vô cùng! T có thể làm tất cả cho em!!!
    T ơi!!! Kể từ cái ngày mà T nói với em là...Lúc đó!!! Em sợ lắm T ơi!!! Em biết làm sao đây??? Em chỉ biết nhăn nhó với T ! Kể từ đó em luôn tìm cách lẩn tránh T!!! Em cố giấu! không cho ai biết là T đã... vì em sợ mọi người sẽ nhìn T với con mắt khác!!! Mọi người sẽ nghĩ sao về T nhỉ??? Khi T đi yêu 1 đứa học trò của mình???
    Em đã cũng quá tệ đối với T! Em chỉ mong như thế sẽ làm cho T ghét em hơn! T sẽ quên em!!! Em biết là từ ngày ấy T đã buồn rất nhiều vì ... em???
    Em đã cố giấu mọi người nhưng... tình cảm của T ... mọi người đã biết!!! Em ngại vô cùng ! T co biết ko??? EM chỉ sợ trong lớp tụi nó sẽ biết!!! Suốt học kì 2 ấy , t có biết là em sợ 2 tiết học của t biết nhường nào không???Em cố tránh tất cả mọi sự chiếu cố của T... Em sợ ngộ nhỡ mọi người biết được thì... Ngày xưa em có thể nhờ T nhiều thứ 1 cách rất vô tư vì em nghĩ T nhu 1 người thầy , 1 người anh đung nghĩa.... Thế mà từ đó... dẫu có chết em cũng không thể nhờ t được!!!Vì em không muốn bị hiểu là ... lợi dụng tình cảm của T...
    Thế rồi cái chuỗi ngày địa ngục ấy của em đã qua.... Em đi học ĐH xa... Ngày gia đình liên hoan mừng em thi đỗ, mẹ bắt em phải mời t vì t là t và t ... Em chỉ nhờ bác chủ nhà nhắn T giùm em...Em chỉ mong là T không xuống!!! Nhà em xa chỗ ở của t gần 40 cây số mà!!! nhưng... em đã lơ t... nhưng.. phút cuối t đã nói với em những lời bóng gió... Em hiểu nhưng làm như là không hiểu...Em cũng không thể nào nói gi để xcho T hiểu cả!!! Vì lúc đó có HA ở đó!!!
    Em ra đi với hi vọng là T sẽ quên em... Em bảo mọi người ko được cho T đ/c... 1 học kì trôi qua... em trở về thấy bé N sử dụng cái máy phone mà t đã mua cho em học thi và bị em từ chối... em phải giận hờn với nó, nó mới chịu trả cho T... T đã hỏi nó vì sao ... Em biết trong ngần ấy tháng trời t vẫn kiên trì tìm kiếm từng chút, từng chút thông tin về em... Em về t phải đi công tác... mùng 2 tết, em đi chơi cùng lớp, t đã gọi điện từ SG về, gặp mẹ em, T hẹn là mùng 5 t sẽ xuống... mùng 5 em kiếm cớ trốn! mẹ biết và đã mắng em, em tức lắm... may mắn là T không về kịp, mùng 7 em ra lại trường... T không hay biết gi... vì T vẫn đinh ninh là em còn ở lại nhà lâu...
    Em thở phào thoát nợ... bây giờ T và em ở cách nhau gần 2 ngàn cây số!!! Em lại hi vọng T sẽ quên em..........
  2. may-trang

    may-trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0


    8/3 ! T ơi!!! Em nhận được thiệp chúc mừng của T!!! T gọi em la: "Q khó tính của tôi!!!" Và T chỉ chúc em học giỏi... 1 caem giác áy náy cứ làm em ... em thấy mình sao mà... T luôn tốt với em thế mà... sao em không thể cư xử với t như trước nhỉ???
    Cơ bản cũng tại T cơ!!! Ai bảo T không chịu hiểu cho em??? Rồi T lại viết thư cho em T bảo là T sẽ chờ em... hãy cho T được chờ!!! lần đầu t xưng "anh" với em... ngày xưa T bảo là t đếm từng ngày để được... để giữa T và em không còn sự ràng buộc của quan hệ thầy trò khia nữa!!!!! T đã nói nhiều lắm!!!
    và em cũng giận t lắm!!!! Em đã viết thư hồi âm cho T... Em đã xin lỗi T là em không thể gọi T là A được trừ phi... nó đúng nghĩa.. Em đã noai vối t là em không thể ... mãi mãi T là người thầy đáng kính của tụi em mà thôi!!!! Em đã tha thiết xin t hãy coi em như 1 người em gái như xưa nay em vẫn tưởng... hãy coi em như 1 người bạn để cho t tâm sự... Em biết là những gì em nói sẽ làm cho t buồn lắm!!! Nhưng em không thể không T ơi!!!
    Em lại nuôi hi vọng là T sẽ hiểu ! nhưng rồi!!! hôm qua T lại... T nói là nhận được thư em t vui lắm nhưng đọc thư rồi T buồn gấp vạn lần!!! T xin em đừng phũ phàng như thế!!! T bảo thà em bt T đi tù còn hơn là bắt t 1 cuộc sống không điểm tựa...Chỉ em mới có thể đem lại hạnh phúc cho T... T nói là t luôn dõi theo em... T kể ra nhưng tin tức mà T đã cố tìm kiếm về em...
    T bảo là T hứa với em là T sẽ chiều ý em , sẽ để " anh" và" bạn" được đúng nghĩa!!!T vẫn xin em là t được chờ...
    T ơi!!!! chờ đợi làm gì khi T biết là lòng em không bao giờ thay đổi??? Biết nói gì cho T hiểu bây giờ??? T chờ em khi em cũng đang chờ đợi hồi kết của 1 giao ước của riêng em, 1 giao ước ma em không htể cho ai hay biết!!! Em không thể nói cho bât cú ai??? thời gian 4 năm để em tự hiểu về tình cảm giữa em và 1 người...
    T ơi!!!! em không thể T ơi!!!! Em đã thử nghĩ về cái cảnh đó nhưng chỉ được giây lát vì mãi mãi trong em t vẫn là t......
    Dừng trach em ! T ơi!!!! Em van xin t đấy!!!! T đừng làm khổ mình như thế nha t!!!!!
    Hãy hiểu vì sao em không cho T địa chỉ!!! ( T bảo là tìm đ/c của em như mò kim đáy bể ư???T đã mò được rồi đó thôi!!!) T lại còn xin em đ/c ngoài nay để hè t sẽ ra thăm em, vì có lẽ em không về được vì lúc này gia đinh em đang gặp nạn!!! không đủ điều kiện để em được về...T ơi !!! T ra làm gì cơ chứ??? đừng ra t ơi!!!! em xin đấy!!!Em đang băn khoăn là có nên cho T không???????
    T còn hỏi ý kiến của em là T có nên ra đây để học cao học không??? em biết nói gì với T đây nhỉ??? đi học là điều tốt cho T , cho tương lai sự nghiệp ciủa t... nhưng bản thân em thì em không muốn thế, vì em sợ giáp mặt t......
    T ơi!!!!!! cho đến bao giờ hả t????? đến bao giờ t mới hiểu cho em???????
    [pink]
    May trang
  3. may-trang

    may-trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    T ơi!!!!! cón khoảng mươi ngày nữa là em trở về rồi!!!em vui vì sắp được về với mẹ..... nhưng ... em lại sợ , sợ phải giáp mặt với t, phải gặp lại T!!!!!!!!!! sao mà em sợ thế???
    Hôm qua , ko hiểu sao em lại nằm mơ... trong giấc mơ của em có T, rất mờ nhạt, nhưng T đã rất đau khổ vì em.............
    Em nói đây chỉ là nói với em, vì T có lên mạng bao giờ đâu nhỉ???????
    [pink]
    May trang
  4. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Cũng may là anh ấy không lên mạng để đọc những dòng tâm sự này. Anh ấy sẽ vẫn cứ yêu theo cách của riêng mình, sẽ vẫn nhớ nhung, vẫn hy vọng, và thời gian, sự xa cách sẽ càng làm bùng cháy lên tình yêu mãnh liệt trong anh ấy. Còn ở nơi xa kia, Mây Trắng có nghĩ gì, lo sợ gì thì anh cũng không cần biết, không nên biết, mà có biết thì cứ nên giả như không biết, để còn được sống, được yêu.
    Biết đâu một ngày nào đó, ấn tượng sợ hãi vì lo người khác biết, người khác cười ... qua đi. Nghĩ lại, thấy mình giờ đã trưởng thành, thấy tình cảm của anh ấy làm mình hạnh phúc, thấy nhớ những tấm thiệp, mong những lá thư, chờ được đến ngày gặp mặt.... thì khi đó sao nhỉ ? Biết đâu đấy...

    -Wonder-
  5. may-trang

    may-trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Wonder!!! thưlc sự bạn nghĩ vậy sao?????????? với tôi điều đó có lẽ chỉ là 1 giấc mơ. Bởi với tôi T mãi mãi vẫn là t! tình cảm tôi dành cho T chỉ là sự kính trọng chứ ko thể là ty! tôi đã từng nghĩ tới cái viễn cảnh xa xôi đó!!! nhưng ... lập tức cái suy nghĩ đó bị xua đuổi đi !!!!!!!!!
    Tôi thừa nhận T yêu tôi với 1 tấm lòng cao thượng!!!!!!!!!
    T yêu cả những khuyết điểm của tôi! T ko đòi hỏi ở tôi 1 điều gì cả!!!!!!!!!!
    nhưng tôi biết làm sao đây khi 2 con tim ko cùng nhịp đập????????????
    T ơi!!!! em hi vọng T sẽ găp 1 người con gái xứng đáng với ty của T!!!!!! T hãy để dành nó mà trao tặng cho người ấy!!!!!!! Người ấy rồi sẽ xuất hiện ! họ sẽ xứng đáng với ty của T hơn em!!!!!
    [pink]
    May trang
  6. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Không ai dám nói trước được điều gì, nhưng mọi thứ đều có thể !. Đúng là TY không thể gượng ép được, nhưng để tìm được tình yêu đích thực của đời mình thì trên đời này mấy ai làm được ?!. Chính thế mà nhiều người đã lựa chọn cho mình một người thực sự yêu mình, còn mình cũng quý mến và kính trọng người đó.
    Với Mây Trắng thì hình như những điều đó đã đủ ?! nhưng tuổi trẻ thì bao giờ cũng nhiều ước mơ, con người bao giờ cũng muốn tìm thấy tình yêu của mình. Thế nên, một ngày nào đó, ước mơ của mình chưa được thoả mãn, tình yêu của mình sao mãi không thấy, thì khi đó mới thấy mình mình đã có những thứ đó mà mình không hề biết.
    Đấy là nói một cách máy móc vậy thôi, chứ tất cả là do mình. Một quyết định vội vàng rất có thể làm mình phải trả giá, nhưng một sự ngập ngừng không quả quyết có thể làm mình tuột mất cơ hội.
    Nhưng dù sao Mây Trắng cũng đang có những khoảnh khắc đẹp đấy, hãy nên vui vì nó.
    -Wonder-

Chia sẻ trang này