1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ơi , người ở đừng về ... Người ơiiiiiiiiiiiiiii

Chủ đề trong 'Huế' bởi deathchuck, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thegifts8x

    Thegifts8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Năm nay 21 tuổi,đang du học,có cô bạn gái xinh xinh học ở nhà (để dành làm vợ tương lai). Đấy là tóm tắt
    Chuyện tình em cũng lãng mạng ko kém ai,bọn em yêu nhau từ phổ thông,lên DH thì mỗi đứa một hướng ,nhưng càng yêu nhập ngũ ,à quên ..nhập học thnhau say đắm hơn! tới khi có giấy gọi ì chúng em tạm xa nhau,nhưng cả hai vẫn thư từ chat chit rất nồng nàn! hàng năm vẫn đều đặn về Vn và có 3 tháng hè điên cuồng bên nhau.Tưởng như trên đời này ko gì có thể chia cách được
    Thế nhưng,người ta đã nói có yêu nhau là phải giận nhau,em "lỡ" xỉn quá quên ko chat vào ngày sn của nàng,thế là bị giận đâu khoảng một tuần gì đó,sau đó thi làm lành,nhưng từ đó trở đi thì em thấy nàng có vẻ như lạnh nhạt hơn ,rồi lại hỏi " nếu em có lỗi thì anh có tha thứ cho em ko?",
    rồi một hôm chat ,em đã thổ lộ rằng,"có một chú đi làm cơ quan rồi săn đón em từ 3 tháng nay,chú ý chăm cho em từng ly từng tí,tấn công không vồn vã,nhưng cũng ko quá hời hợt,từng chút một đã chiếm cảm tình trong tim em,trong khi anh mê mải với cuộc sống cá nhân bên đó,thì em cô đơn lắm,cần có một bờ vai bên cạnh! EM ko biết có [phải tình yêu hay ko ,nhưng người đó làm em cảm thấy yên tâm khi ở bên cạnh! Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm,nhưng nếu ko nói ra hôm nay thì em sợ một ngày nào đó em xẽ xa anh mất!"
    Trời ơi,tim choáng váng quay cuồng,tình yêu mong manh vậy sao? 4 năm sóng gió biết bao còn vượt qua được,quãng đường phía trước ko còn xa ,thế mà nàng đã muốn buông rồi!Lòng tôi phát điên lên khi nhận những dòng mail :" Anh! hãy cấm em đi! hãy cấm em đừng nghe điện thoại của người phải làm điều gì ko muốn cả,nhưng tại saođó đi!",chưa bao giờ bản thân mình ép nàng nàng lại bảo "anh cấm em?" ,nếu tình yêu nàng đủ mạnh thì nàng hoàn toàn có thể làm điều đó mà!
    Điều một người con trai sợ nhất trong tình yêu là bị bạn gái mình so sánh với ngưởi khác! và mình đã "vinh dự" được đem ra so với một người hơn tới 5 tuổi đã có công ăn việc làm ổn định,và theo lời nàng thì...anh ý galant,hiểu tâm lý phụ nữ hơn anh, ôi giời ơi! thế có khổ thân tôi chưa 22 tuổi mà còn bị người ta chê là con nít trong tình yêu!
    Nàng ơi là nàng,nàng có biết là ta sẵn sàng bỏ cả tương lai chỉ để có được tình yêu của nàng ko? ta yêu nàng đến mức tôn sùng cái tên nàng,chưa bao giờ ta có một lời nặng với nàng cả? có phải vì ta nhẹ nhàng (hay nhu nhược) quá mà nàng phải đi tìm một kẻ có chất đàn ông hơn ko? Ta ko nhu nhược đâu nàng ơi! ta chỉ sợ sự thô lổ trong cuộc sống của ta ko thể đưa vào tình yêu thôi!
    Đến hôm nay đã gần hai tuần rồi,theo lời nàng thì kẻ kia vì quyết tâm cưa đổ nên đã tìm hiểu rát kỉ ko chỉ nàng mà còn cả ta nữa,khỉ gió thật,cưa gái mà đi tìm hiểu bạn trai,làm gì nhỉ? nghĩ mãi ko ra,mấy hôm nay phát khùng lên vì ám ảnh bởi con khỉ đó!nàng vẫn báo với ta những chuyện tên kia làm ,vì theo lời nàng ,nàng vẫn còn yêu ta lắm nàng ko muốn mất ta,nhưng cũng ko kiểm soát được tim nàng!
    Chợt nhớ tới bài "Thằng đó hơn anh sao " của Phi Hùng,hic,một hình bóng cuồng nhiệt đang ám ảnh em.....,các cô các chú có biết cách gì thì giúp em với,chứ ko thì đến nước em khăn gói về nhà giữ vợ mất!
    kí làm gì nhỉ
    Được thegifts8x sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 09/02/2004

Chia sẻ trang này