1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người ơi, như thế nào là người yêu ta?

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi mes, 08/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    người ơi, như thế nào là người yêu ta?

    Ta nghe ngươi nói nhiều rồi, gợi í cho ta cũng nhiều rồi, người còn nói con gái hông lẽ mở miệng ra trước kì lắm, ta cũng tin và nghĩ là vậy.....Nhưng sao cái đó gọi là tình yêu đươc nhỉ? một tuần gửi mail một lần có khi nữa tháng chat một lần, dù lần nào chat xong ta cũng vui điên người lên hết Nhưng đó có gọi là tình cảm không nhỉ? Ôi sao mơ hồ qua''...hichic..tình yêu là gì? tình yêu là gì...hỏi cả trăm lần sao nhiều người nói lắm mà cuối cùng ta cũng chẵng hiểu tình yêu là gì? Ta trông đợi một bữa ăn ngươi nấu cho ta ăn lắm...hichic có phải mỗi người mỗi cách yêu không nhi? Ta cứ thấy sao sao ấy

    Life is a long road.....that u cant cease despite u dont know what happening in front of the road. Who will go with MES?
  2. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Hè hè, biết bao nhiêu người cũng đã tự hỏi tình yêu là gì, thế mà có ai trả lời được đâu, thôi thì đành tự bằng lòng với những biểu hiện của riêng mình và của đối tượng, rồi bảo đó là tình yêu
    Chuyện mỗi người 1 cách yêu là đúng rồi. Hichic,từ nhỏ Tse đã sướng run lên khi nghĩ rồi đến 1 ngày nào đó sẽ có người yêu ta như trong sách nói, toàn là lãng mạn và bất ngờ dành cho nhau, nhưng mà đụng đến thực tế thì fát chán, cái gì lãng mạn nhất, bất ngờ nhất mà ta nặn óc ra để dành cho đối tượng thì cũng thất bại thảm thiết. Còn cái gì đối tượng cho là tình cảm nhất mà đối tượng dành cho ta thì ta lại thấy chả có gì, đáng lẽ fải làm thế này thế kia........
    Có lúc ta tưởng như hình như người ta đâu có thương mình, đôi lúc lại nghĩ chắc là ko hợp, ko hiểu nhau rồi.Thế là gây nhau, rồi buồn bã bực tức..... Dần dần thì mọi chuyện cũng khắc phục thôi. Luôn fải tự nhủ bản thân mình rằng mỗi người có cách yêu riêng, mình ko thể ép người ta yêu mình bằng cách người khác..........Giờ thì vui vẻ lắm rồi vì những suy nghĩ thoáng hơn của mình
    Chỉ là cảm xúc bất chợt khi đọc những dòng của Mes, hy vọng Mes hiểu "người ta" hơn, và đừng "sao sao" nữa


    <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; COLOR: #000099; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 leve
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không gặp nhau cứ như là sao sao ấy
    Không thể xác định được là sao cả , cứ yêu đi rồi sẻ thấy nó như thế nào?
    &lt;P&gt; &lt;/P&gt;
    Được maianh18 sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 08/03/2004
  4. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    nếu ma? nói la? tui chưa tư?ng được yêu thi? có ai tin ko ta?nhưng ti?nh yêu đơn phương cufng khá đẹp,nói cho cu?ng,ko ai chịu được cái ca?nh pha?i đứng đợi 1 ngươ?i,xong ru?i ngươ?i đó lại đi với ngươ?i khác....nhưng ma? như vậy thi? cufng tốt hơn,tại vi? mi?nh ko thấy được nhưfng nét ko đẹp,hay la? phát hiện nhưfng tật xấu cu?a ngươ?i ma? mi?nh "tôn thơ?"...hê? hê?,ti?nh yêu ok lắm !!! mai mốt yêu có lef sef biết....
    Sống trong đời sống
    Cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi...
  5. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thực sự muốn biết tình yêu là gì thì phải chờ thôi , thời gian sẽ cho bạn câu trả lời chính xác nhất . Nhưng cũng có cách xem ta có yêu hay chưa là xem tâm sinh lý của mình có bình thường hay không . Nếu thấy vẫn ăn ngon ngủ yên thì chỉ là thích thôi chứ chưa yêu đâu . Tui thấy mes trông người ta nấu một món cho ăn chắc chỉ là đói thôi chứ chưa yêu đâu

Chia sẻ trang này