1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ơi...............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CaMapU, 12/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CaMapU

    CaMapU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Người ơi...............

    Khi thấy nick của người bật sáng, không hiểu vì lí do gì em đã vội invisible. Em ghét người chăng? Không phải như thế. Nhiều hôm ở sở làm, em đã nhiều lần thầm muốn gọi điện thoại cho người. Em cũng rất muốn chatting với người, em muốn thăm hỏi, muốn biết về cuộc sống hiện tại của người. Những điều mà suốt mấy tháng qua em vẫn biết chính xác qua cháu trai của người.
    Tại sao em lại như thế người nhỉ? Có phải vì lí do người có ngay 1 cô bé khác ( như những gì em nghe đồn, vì em có bao giờ nói chuyện với người đâu) khiến em cảm thấy mình bị tổn thương. Hay nói đúng ra cái Tôi ( dở hơi) của em cảm thấy bị ''đụng chạm" khi em chưa thật sự thích nghi với cuộc sống mới thì người đã vội có ngay 1 hạnh phúc mới. Nhưng em làm sao trách người được phải không người. Khi em nói hai từ chia tay với người thì em với người ( vốn chẳng dây mơ rể má gì với nhau) không còn gì ràng buộc nhau nữa. Người làm bạn với ai, yêu ai và như thế nào đâu còn là chuyện của em nữa, người nhỉ?
    Sài Gòn chiều nay có mưa không hử người? Chắc sẽ không còn những cơn mưa rào vào cuối mùa nữa đâu người nhỉ? Sau 6 tháng mùa khô, Sài Gòn lại sẽ bắt nhịp vào những cơn mưa đầu mùa theo đúng quy luật của nó. Nhưng từ mùa mưa sau em không còn bên người nữa rồi. Em và người đã và sẽ không bao giờ đi chung 1 con đường. Và có thể em và người cũng sẽ không bao giờ thoáng nhìn thấy nhau trên đường đời nữa rồi.
    Mùa mưa.........sẽ không còn em để tranh dành những cái áo mưa đẹp nữa. Sẽ không còn em "tư vấn" cho người mua áo mưa hai đầu nữa..............Đằng sau xe của người lúc ấy đã có 1 người con gái khác thế chổ của em rồi. She sẽ làm tất cả những gì em đã từng làm với người. (Cả hug người, kisssss người...).


  2. CaMapU

    CaMapU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Người ơi.................
    Em bây giờ đã thích nghi được cuộc sống mới rồi người ah. Nhưng em vẩn cảm thấy xót xa bồi hồi khi nghĩ về người. Chia tay người kg phải là 1 điều quá bất ngờ với em, em đã "cảm" thấy được nó từ lâu, nhưng em cũng đã bàng hoàng suốt cả 1 time dài.
    Ngày em nhận được giấy báo của trung tâm thị thực quốc gia, cũng là ngày mà chị gái của người gọi em đến. Gọi em đến và bóng gió bảo với em rằng :"Em không phải là người thích hợp để làm vợ người" . Em đã thấy bị tổn thương khi nghe chị người bảo như thế. Em tin người chẳng biết gì trong những bài toán của gia đình người. Bạn thân của người bảo vì gd người nhìn thấy, nếu người làm cưới em thì gd người sẽ "mất" người vì em mạnh mẽ quá. Chẳng là em sống mạnh mẻ, thẳng thắng lại là 1 cái tội hả người.
    Em không biết những đôi khác yêu nhau như thế nào, nhưng em và người chia tay nhau cũng "đẹp" quá người nhỉ? Không 1 lần to tiếng, không khóc lóc, không giận dử và không cả tránh mặt nhau. Em và người vẫn luôn phải nhìn thấy mặt nhau hàng ngày rồi chia tay, không cần cả 1 lí do.
    Ngày em nhận được thư mời phỏng vấn nhận Visa, em đã muốn gọi cho người. Gọi để nói với người rằng em nhớ người. Thế nhưng em đã không làm được. Em kg làm được vì em kg muốn cuộc sống người trở nên tồi tệ hơn khi có em bên cạnh (theo nhưng gì chị người nói).
    Em bây giờ đã có 1 cuộc sống mới. Em hạnh phúc và toại nguyện với cuộc sống hiện tại của mình. Bây giờ mổi khi về nhà, em rất vui khi thấy Sonja nhìn em mĩm cười. Và em vẩn giử tấm hình em và người chụp chung ở Đà Lạt khi mới yêu nhau. Em vẫn để nó trên desk trong phòng ngủ. Mẹ đã nhiều lần bảo em cất nó đi, cất vào nơi sâu nhất đấy, nhưng em vẩn để đấy. Người nhớ cái lần em ra HN không? Em đã mang tất cả nhưng gì của người tặng em. Và bây giờ cũng thế, tuy em đã rất xa người, nhưng người vẫn mải là 1 kỷ niệm trong em.

  3. CaMapU

    CaMapU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Người ơi................
    Sáng nay onlien em mới biết là người vừa đi Vũng Tàu với bạn bè của người ( Qua cháu trai người). Thế là người vui vẽ rồi. Ra Vũng Tàu không khí không còn ngột ngạt như ở thành phố chắc người sẽ cảm thấy dể chịu hơn. Không biết người có đi ngang qua KS Sơn Thịnh không? Không biết người có đến dốc Mapu không? Không biết người có "chợt" nhớ đến em không?
    Con người nghĩ cũng buồn cười người nhỉ. Tại sao lại phải yêu, rồi phải chia tay. Em thấy mấy con bạn em, khi chia tay với Bf thì luôn nói sẽ thù đàn ông đến cùng và không yêu ai nữa. Thế nhưng vài tháng sau đã thấy cặp ngay 1 anh. Còn em thì em nói em sẽ lấy chồng, sẽ lấy 1 người hơn người mọi mặt. lấy chồng và sống tất cả vì chồng để cho đến 1 ngày nào đó chị gái của người sẽ hối tiếc vì em ( trẻ con).
    Được camapu sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 12/11/2004
  4. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ ơi hãy ngủ yên, cho ai lại được vui cùng những ước mơ của tương lại
  5. emkhitkhit

    emkhitkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Người ở đừng về
  6. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    To Camapu : mình hiểu bạn vì mình cũng đã chia tay người yêu đầu tiên như thế, chia tay không một lý do , chia tay trong khi chúng mình vẫn còn iêu nhau và cho đến h thì chúng mình chưa tìm ra câu trả lời. Vẫn mãi mãi là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất , trong trắng nhất mà không ai có thể có thể quên một cách dễ dàng.
    Chúc bạn hạnh phúc cũng là chúc cho mình
  7. CaMapU

    CaMapU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nội dung không thích hợp............
    Được camapu sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 15/11/2004
  8. CaMapU

    CaMapU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chia sẽ với mình. Mình viết ra đây chỉ để giải tỏa nổi lòng của mình thôi. Người ấy không bao giờ đọc được những dòng chử này đâu.
  9. CaMapU

    CaMapU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hình như những gì đã trải qua thì không bao gìơ nuối kéo lại được nữa phải không người. Tình cảm cũng vậy. Một khi có vết nứt quá sâu thì nuối kéo cở nào cũng không thể như xưa được nũa?..Ngày xưa, những lúc người khiến em bất an, cũng có lúc em đã muốn rời xa người. Vậy mà em chưa bao giớ đủ can đảm để chia tay , để dứt khóat với người 1 lần. Em và người cứ nuối kéo nhau mải mà cáng giữ người thì em càng đau lòng. Con tim người chưa thuộc về người khác, nhưng con tim người thay đổi. Người luôn phủ nhận tất cả, ah mà không, người vẫn luôn khẳng định người chỉ có duy nhất mình em và đến ngày mai anh mới hết yêu em (?) Chính vì thế mà em mới có thêm 1 lí do để tự lừa dối chính bản thân em. Em đã không dứt khóat vì em quá cô đơn. Em phải lấp khoảng trống (là người) bằng 1 ai đó nên em sợ. Sợ tìm hiểu, sợ thông cảm, sợ yêu đương và sợ đổ vở.
    Người ơi, Em đã đổi pass của nick M.U trong TTVN rồi . Dù M.U là nick người làm cho em và em rất thích nhưng em vẩn phải đổi. Em không thường xuyên login nick đó nhưng password YEUANH của nó khiến em nhói lòng người ah. Hôm nay em cũng đã delete tất cả 106 email người gởi cho em rồi. Những lá thư CaHeo gởi và FW cho em, em cũng xóa rồi. Cả những lá thư người và bạn Linh của người viết cho nhau nữa. Thú thật, những gì người viết cho bạn ấy về em (dù rất ít), những gì bạn ấy kể lại với em, và cả những lời yêu thương của người với em?? khiến em mâu thuẩn lắm người ah. Em không biết đâu là sự thật, còn đâu là giả dối nữa. Em không đủ 1 niềm tin trọn vẹn để bảo rằng người nói yêu em là giả dối ( em lại tự xoa dịu cho em rồi). Nhưng em cũng không đủ lập trường để bỏ qua hay khẳng định rằng bạn Linh nói dối. Nếu người là em, người có cảm thấy đau không hả người. Và đó cũng chính là lí do để em lại thêm 1 lần lừa dối em. Rằng em đã quên người, quên tất cả mọi chuyện với người, vui buồn, hạnh phúc và đau khổ (?). Nhưng sự thật thì không như thế. Đến khi đọc lại những lá thư của người và Linh thì em biết không phải như thế. Nó vẫn tồn tại trong em. Nó đang tìm ẩn trong em. Nó cứ như 1 bụi cỏ dại. Dù em có cố gắng ngắc sạch cành lá của nó, nhưng 1 khi có điều kiện thời tiết thuận lợi lá nó lại nảy mầm. Em cần phải tìm cho ra cái gốc nó nằm ở đâu. Nhổ có phải nhổ tận gốc phải không người. Nếu không em sẽ chẳng bao giờ thật sự quên người ah.
    Được camapu sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 14/11/2004
  10. CaMapU

    CaMapU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi bên nhau, anh bảo em xoè tay ra và anh bỏ vào đấy 1 viên kẹo. Đã bao nhiêu năm rồi mà anh vẩn còn nhớ thói quen luôn có 1 cây kẹo trong mồm mổi khi em căng thẳng.
    Sẽ không nói gì cùng nhau dâu anh nhé. Em đã từng nghe người ta nói nhiều rối, nhưng nói trước thường là bước không qua.
    Người ơi..........từ nay người chính thức là ex_ của em rồi đấy. có thể em đã tìm được người em cần tìm. Hơn người về mọi mặt rồi đấy.
    Được camapu sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 15/11/2004

Chia sẻ trang này