1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ơi...............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CaMapU, 12/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Người ơi, người làm tim mình đau nhói bằng chỉ một từ thật ngắn gọn. Người làm mình chới với, hoang moang lần thứ hai ...mình h đây không còn tin tưởng ai ngoài bản thân mình nữa. Đúng là TY ko thể dựa trên sự so sánh mức độ thành đạt của một con người.
  2. CaMapU

    CaMapU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bạn em hỏi, tại sao em lại lấy tên là camapu. Sẽ chẳng bao giờ bạn ấy biết tại vì sao em lại chọn tên này. Đó là tên em (hay người ấy) thường gọi người. Dẩu sao những "định nghĩa" về người đã 1 thời là 1 điều rất thiên liên trong em. Đã 1 thời em có thể là 1 người rất quan trọng đối với người, cũng có thể là không......Còn bây giờ em và người đã yêu nhau xong rồi.(Nghe mà chua xót người nhỉ).
    Tình yêu không phải là chiến trường và càng không phải là thương trường để mà người nghĩ 1 trong 2 chúng ta có kẻ đang say men chiến thắng. Không, không bao giờ đâu người ah. Em biết người luôn ngạo mạn với em sau khi chúng ta chia tay nhau. Người ngạo mạn không phải vì người cảm thấy hả hê khi mất em (?) mà người ngạo mạn để mọi người kô nhìn thấy được những tình cảm thật sự của người. Người kô muốn mọi người xung quanh thấy rằng người cũng đang nhớ em. Người có biết tại sao thỉnh thoảng em lại hay nhắc lại những kỷ niệm của em và người kô? Nhìn ánh mắt buồn bả và nuối tiếc của người em lại thấy thích thú.
    Trẻ con hiếu động và hay thù dai.................
  3. CaMapU

    CaMapU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, lúc rửa bát chút xíu nữa là em đánh rơi mất chiếc nhẫn người tặng cho em rồi đấy người ah. Bây giờ, nhờ vào công việc em có thể dể dàng mua cho mình những chiếc nhẫn đính diamod ( be bé thôi) . Nhưng em vẫn thích chiếc nhẫn của người. Có lẽ em thích nó 1 phần vì em mãi nhớ lúc em và người đi mua nó. Kỷ niệm, vâng kỷ niệm thì chẳng bao giờ phai mờ phải không người. Nếu có nó chỉ tạm thời ẩn mình đâu đó mà thôi.
  4. CaMapU

    CaMapU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em lại nhận được ĐT của chị gái người, 1 người mà em không hề có ý định liên lạc ở bất cứ thời điểm nào sau ngày em và người chia tay. Người đấy làm em khó chịu khi phải nói chuyện với nhau. Không thích nhau thì sao cứ phải làm khó cho nhau thế nhỉ? Đã không thích nhau mà cứ tỏ vẽ thân thiện để làm gì?
    Hình như hôm nay người về đến VN thì phải? Chúc người có 1 kỳ nghỉ Giáng Sinh vui vẽ.
    Được camapu sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 21/12/2004
  5. CaMapU

    CaMapU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Gọi cho người khi người vừa về đến phi trường Tân Sơn Nhất. Em lại dở hơi khi hỏi người những câu dở người như thế. hihih..Chắc người tưởng em THẬT chứ gì? Xong rồi mới chợt giật mình, ngộ đâu người hiểu nhầm thì sao? Chết chửa......Đừng, đừng hiểu nhầm người nhé. Em không dài tay được đâu. Em lùn nên tay em cũng ngắn lắm.
    Em, dù đã không còn là trẻ con nhưng em nhận thấy có đôi lúc em có những suy nghĩ ngây ngô rất buồn cười. Em cứ nghĩ, cứ làm cho được việc mình mà chẳng bao giờ em quay lại nhìn đến cảm nhận của người khác.
    Thế đấy người ah.
  6. CaMapU

    CaMapU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cậu,

    Tớ nghĩ là tớ hiểu được chuyện của cậu. Không thể hiểu hết nhưng tớ tin mình hiểu cũng bằng gần cậu. Tớ không khuyến khích cậu thay đổi người yêu như thay áo, nhưng chuyện cậu và cô bé đó đã đến như thế thì chia tay là 1 giải pháp hợp lí. Tớ đã từng rơi vào trường hợp như cậu nên tớ biết như thế sẽ tốt hơn cho cả hai.
    Tớ không biết trong lòng cậu thật sự là như thế nào? Nhưng đêm nay là đêm giáng sinh, trước mặt cô bé đó cậu gọi ĐT rủ bạn bè của cậu đi chơi. Đến khi bạn bè cậu không đi thì cậu quay lại bảo với cô bé đấy là cậu cũng kô muốn đi chơi thì tớ thấy tội nghiệp cô bé kia quá. Tội nghiệp thật sự đấy cậu ah.
    Nhưng thôi, có khi cô bé đấy lại quá quen với cách xử sự (vô lối) như thế của cậu rồi. Có lẽ tớ lại nhiều chuyện rồi...........
  7. CaMapU

    CaMapU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Noel 2004,

    Không biết là người có nhìn thấy em khóc không người nhỉ? Em khóc, ah không nước mắt em tự chảy ra đấy chứ có phải em khóc đâu. Thôi thì cứ cho là em khóc đi. Em khóc vì thấy mình trở nên thừa thải, trở nên vô duyên quá.
    Nghỉ lại cảm thấy đau lòng thật người ah. Tại sao em lại như thế cơ chứ. Một đứa vốn sống kiêu hãnh như em sao lại có thể như thế cơ chứ.

  8. CaMapU

    CaMapU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em không còn quá tự tin vào bất cứ 1 chuyện gì nữa người ah. Người bảo em ko việc gì mà không tự hào. Em chẳng có gì để mà tự hào cả. Tất cả những việc em làm bây giờ là để nuôi sống bản thân em, là để trả cái ơn cho những người đã giúp đở em, đã sống nhiệt tình với em.
    Khi người khen em chững chạc hơn trong bộ Vest VP, người biết em vui như thế nào không? Nhưng tất cả cũng chỉ thoáng qua thôi. Bây giờ, em là em và người là người. Chúng ta không còn 1 điểm gì chung cả. Nhiều lúc cũng bàng hoàng xót xa lắm. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Thôi thì để nó tạm ngủ yên.
  9. CaMapU

    CaMapU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thế là em lại sắp xa người rồi.
    Bây giờ cũng chẳng phải thoả mái gì khi gặp người nhưng dù sao nó cũng dể chịu hơn cảm giác suốt 1 time dài không được gặp người.
    Em và người bây giờ giống như đang ở hai chiến tuyến khác nhau. Hôm qua, lần đầu tiên người quát em. Em chẳng biết vì sao người lại cảm thấy căng thẳng như thế. Người thích tỏ quyền uy với em chăng? Hay là người không thích em đùa như thế? Thôi thì cứ tự an ủi mình rằng người không thích em đùa như thế, dù rằng trước đây em cũng không ít lần như thế.

  10. CaMapU

    CaMapU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    " Ánh mắt của em sẽ không bao giờ phai mờ trong anh...."
    Hôm qua em đã tìm thấy nó trong tận cùng của đáy tủ khi cho thiệp Noel của năm này vào đấy. Trước đây em có thói quen , thỉnh thoảng lại lôi tất cả thiệp, thư từ, hình ảnh ra mà xem rồi cười và khóc một mình. Thế nhưng 6 tháng nay em không dám đụng vào nó nữa người ah.
    Đã xa rồi cái thời ánh mắt của em là tất cả trong tim người. Đã xa rồi cái thời một giọt nước mắt của em cũng làm người xốn xang trong lòng. Đã xa rồi.........
    Nhiều hôm rảnh rổi lang thang đâu đấy, đọc trong tâm sự của ai đấy là nổi lòng của mình. Chẳng biết đến khi nào em mới thật sự bước chân ra được khỏi bi quan của cuộc sống. Bước chân ra khỏi cuộc tình không lối thoát của em. Mệt mỏi lắm, chán chường lắm. Nhưng.............[/green]
    Được camapu sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 27/12/2004

Chia sẻ trang này