1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ơi...............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CaMapU, 12/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CaMapU

    CaMapU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cậu này, cậu lại làm tớ bực mình đấy. Chắc cậu cũng chẳng thích bất cứ ai "tiền trảm hậu tấu" với cậu. Tớ cũng thế. Tớ cũng chẳng thích ai xếp tớ vào chuyện đã rồi. Rỏ ràng là cậu đã có ý định từ trước, sao lại đến phút cuối mới nói với tớ. Nói thật, tớ không bận tâm , câu nệ chuyện cậu nhờ tớ, nhưng ......tớ cảm thấy ghét cậu lắm. Cậu càng ngày càng thấy ghét. Thật đấy
  2. CaMapU

    CaMapU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thế mà topic này đã sang trang thứ 3 rồi cơ ah. Lúc đầu, vì 1 chút bức xúc mà lập ra topic này, thế mà nó cũng tồn tại đến ngày hôm nay cơ đấy. Càng viết ( và đọc lại) càng thấy nó giống như là 1 cuốn nhật ký thứ hai em dành cho người. Chỉ khác rằng, cuốn nhật ký "thật" thì nó tồn tại cả vui, buồn và hạnh phúc. Còn cuốn nhật ký "ảo" này nó chỉ toàn là những chuyện buồn. Dẩu biết rằng cuốn NK "thật" cũng chẳng ai có thể đọc được ngoài em và người thế nhưng với cuốn NK "ảo'' này em thấy em được sống thật với mình hơn.
    Người ah, từ nay em sẽ thay từ người bằng anh nhé. Như thế cho nó gần gủi, nhưng thôi hay cứ để tuỳ cảm hứng của em. Người ah, có phải em là đứa sống mãi với quá khứ phải không người. Em chẳng biết đâu. Em chẳng biết có đúng là như thế không nhưng cứ nghĩ đến việc trái tim người thuộc về người khác ( dẩu là tưởng tượng) thì em cảm thấy nhói đau trong lóng rồi.
    Hôm nay, có 1 người bảo với em rằng :" Em thích tính độc lập mạnh mẽ của chị. Những người không hiểu chị chắc họ sẽ ghét chị lắm. Nhưng những ai hiểu chị rồi thì chắc sẽ rất quý chị. Em thích chị vì chị sống nhiệt tình nhưng không vồn vã. Khôn ngoan nhưng không tinh ranh. Hiểu biết nhưng không ngạo mạn. Nhưng đằng sau sự mạnh mẽ của chị là 1 tâm hồn rất nhạy cảm và yếu đuối. Có thể bảo chị mạnh mẽ để che dấu sự yếu đưối của chị. Có lẽ chị là người có 1 cuộc sống tình cảm rất rối rắm. Chị yêu, nhưng không dám sống tất cả vì tình yêu. "
    Người thấy có đúng với con người của em không?

  3. CaMapU

    CaMapU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mệt, đói và buồn ngủ.
    Bây giờ mà có 1 ai bên cạnh khích lệ, động viên thì hạnh phúc biết mấy nhỉ.
  4. CaMapU

    CaMapU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em mới vào lại box Tâm Sự. Topic này của em nó đã trôi tận xuống trang thứ 10 rồi. Có khi anh cũng quên mất sự hiện hữu của nó trên đời.
    Hôm nay em và anh cùng đi xem phim NĐÔCB. Chỉ 1 bộ phim hài thôi, nhưng nó làm em giật mình. Giật mình vì thấy cô bé đó sống sau mà đẹp thế. Tuy chỉ là 1 cuộc sống trên phim ảnh, nhưng mà em đã không làm được như thế, không suy nghĩ được như thế.
    Cuộc sống sao nhiều mệt mỏi thế anh nhỉ. Sao nó không là 1 màu hồng như em từng ao ước. Có những lúc em lại bi quan về cuộc sống của mình. Nhưng anh thường bảo em là đứa gặp nhiều may mắn. Em có 1 cơ may mà không phải ai cũng có. Đúng là có đắp chăn thì mới biết chăn có rận. Ông bà ta dạy chả khi nào sai.
    Thôi em về ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon nhé.

Chia sẻ trang này