1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người phụ nữ cần gì ở người chồng của mình?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yellow_flower, 16/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Người phụ nữ cần gì ở người chồng của mình? [/QUOTE]
    Người tôi từng quyết định sẽ là chồng mình nói được 6 thứ tiếng,và làm manager cho 1 công ty quảng cáo ở Anh.Hơn hẳn tôi về mọi mặt.Nhưng cuối cùng anh ta bỏ rơi tôi.
    Bây giờ ngồi ngẫm lại tôi mới hỏi chính mình: Con gái lấy chồng để làm gì?
    Thực lòng mà nói tôi không có lý do gì để lấy chồng cả.Muốn sống sung sướng ư?Đơn giản lắm,chỉ cần đi làm và kiếm tiền,không thì mẹ tôi cũng có để lại cả 1 sự nghiệp chờ tôi tiếp nhận.Tìm 1 người có trình độ và học thức ư , để bầu bạn ư?Không cần đâu,vì nói cho cùng chỉ cần tốt nghiệp DH là tôi sẽ có trong tay 1 tấm bằng DH về Business,chưa kể tôi có thể nói được 4 thứ tiếng và còn đang quyết định học thêm tiếng thứ 5,còn bạn bè thì tôi không cần có,chính xác là tôi khá hững hờ với các mối quan hệ.Muốn sinh con ư?Tôi đã muốn xin con nuôi từ lâu lắm rồi,sức khoẻ không có và nhiều nguy cơ mất mạng nên tôi không muốn mạo hiểm.Chưa kể tôi từng là 1 đưá con được cha mẹ nuôi nuôi dưỡng nên cũng muốn tạ ơn thượng đế.
    Muốn gì nữa?Tôi xem đàn ông là 1 lũ vứt đi và đôi lúc lạnh lùng không thèm nhìn đến họ.Nhưng bản tính hiếu thắng biến tôi thành 1 kẻ ham chơi,chưa bao giờ chiụ dừng chân cho những trò đuà với tình cảm.Thậm chí tuyên bố rằng sẽ không lấy chồng.
    Nhưng tôi lại muốn lấy chồng.Thật lòng!
    Đơn giản vì tôi muốn 1 lần yêu và được yêu.Và tôi không đòi hỏi gì ở anh ta ngoài sự bao dung cả.
    Được JoannaFalconer sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 17/01/2005
  2. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    Tất cả mọi sự so sánh hay phán xét về mội ai đó ... đều khập khiễng vì: Nhân vô thập toàn .
    Trình độ HIỂU BIẾT không liên quan đến trình độ HỌC VẤN!
    SÔNG TRÊN ĐỜI NÀY ... cần phải có tấm lòng DÙ để cho GIÓ cuốn đi ( trích theo câu nói của NS họ Trịnh) ...
    Sapa
    ...
  3. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hê hê...bạn có biết sao anh chàng được bôi đỏ ở trên bỏ bạn không?
    Thực lòng mà nói anh ta không có lý do gì để lấy bạn cả.
    Muốn hàng ngày sống sung sướng ư? Đơn giản lắm, anh ta là manager thì chắc thừa tiền để sướng.
    Tìm 1 người có trình độ và học thức để bầu bạn ư? Không cần đâu,vì nói cho cùng bạn nói dc 4 thứ tiếng thì anh ta đã nói được 6 thứ, hơn hẳn 2 thứ. Thêm vào đó có vài cô đã nói được 5 thứ rồi, thế mới chán.
    Muốn sinh con ư? Anh ta nghi đã có 3 đứa con riêng từ lâu lắm rồi, sức khoẻ anh ta có nhưng để chơi bời hơn mất thời gian làm gì. Chưa kể anh ta có thể gửi sperm vào một cái bank nào đó, khi cần copy and paste ra là xong.
    gì nữa?Anh ta xem đàn bà là lũ lắm điều hợm hĩnh, và rất ghét những cô gái coi đàn ông là 1 lũ vứt đi nên chỉ nhìn đến đàn bà khi đang ********, thế mới chán chứ.
    Vậy anh ta nếu lấy bạn thì được gì? Thấy không được gì nên anh ta mặc áo ra đi.
    Love Without Counting The Cost!
  4. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là không biết đọc., nói đúng hơn là biết đọc chữ mà không biết đọc ý.
  5. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Ờ, vụ này hay đấy mà hôm nay mới đọc tới. Kết luận sợ bộ của tớ là nên "bỏ ngay", nhưng thông tin bạn đưa ra quá ít để có thể có một bình luận gì đó. Bạn thử trả lời vài câu hỏi xem sao
    1. Bạn nói anh ta tự tin. Vậy sự tự tin đó xuất phát từ đâu? Cái gì tạo cho anh vẻ tự tin như vậy?
    2. Bạn nói bạn yêu anh ta. Vậy bạn yêu anh ta vì lý do gì?
    3. Bạn nói bạn ghét sự nói dối. Bạn ghét sự nói dối tới mức độ nào.
  6. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Người phụ nữ cần gì ở người chồng của mình?
    Tuỳ theo nhận thức, tính tình, sở thích, sở đoản của mỗi người PN mà có những tiêu chí, yêu cầu khác nhau.

    Lâu lâu tôi ko thảo luận.
    Thấy có TanNg post bài thì thử mò vào đọc xem bạn í nói gì.
  7. girl_dang_yeu

    girl_dang_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    2
    Theo cách nghĩ của tôi thì vấn đề ở đây ko phải là " người phụ nữ cần gì ở đàn ông " mà diều cốt yếu là làm thế nào để có thể chọn đc một người đàn ông phù hợp với mình ? Đó là một câu hỏi mà tôi đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ về nó . Liệu bạn có đủ thời gian để lựa chọn , để đặt hết thảy tất cả số đàn ông bạn đã gặp lên bàn cân để đong đo cân đếm ko rồi sau đó sẽ loại bỏ dần dần và cuối cùng sẽ là người theo bạn suốt cuộc đời ? never . Điều đó là ko thể . Cách đây mấy năm thì các cô gái đều mong muốn người yêu , hay chồng của mình sẽ là người chung thuỷ . Nhưng hình như bây giờ nó đã bị thay thế vào quan niệm người đàn ông phải hơn mình về nhiều mặt thì mới là phù hợp . Các cô gái thật khó chiều . Ko hiểu là mấy năm sau nữa thì quan niệm của họ sẽ la cái gì tiếp theo nữa .

  8. newlove

    newlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    PHU NU LAM GI CHO DAN ONG CHU?
  9. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Hì, nhân tiện topic này làm luôn quả thăm dò dư luận cho chị em. Cuộc đời không có người đàn ông hoàn hảo, nhưng có nhiều người đàn ông được mặt nọ mà mất mặt kia. Nếu người đàn ông của bạn chỉ được một mặt thì bạn sẽ chọn ai để lấy chồng (lưu ý là lấy làm chồng chứ ko phải là yêu) trong số những người đàn ông như sau
    1. Lãng mạn, tình tứ. Người này yêu và muốn được yêu, khiến cho bạn cả đời sống trong giấc mơ tình ái.
    2. Giàu sang phú quý. Người này tiền bạc như nước, cuộc sống đầy đủ, tương lai vững bền
    3. Anh hùng, khảng khái. Người này thẳng thắng, cương trực, giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha.
    4. Quyền lực, vị trí. Người này hô một tiếng trăm người nghe, ho một tiếng trăm người sợ, làm được điều mình muốn.
    5. Thông minh, hiểu biết, uy tín. Người này học rộng tài cao, hiểu biết, được mọi người kính trọng vì kiến thức của mình.
    6. Yêu vợ, thương con, lo cho gia đình. Người này coi gia đình là số một, chăm chút cho vợ, cho con.
    7. Nghệ sỹ, cảm hứng. Người này đầy chất cảm hứng nghệ sỹ, với một cuộc sống thoải mái, tự do như bèo dạt, mây trôi.
    Chú ý rằng bạn chỉ chọn được một, và với cái giá phải trả là những mặt khác có thể mất.
    Chị em nào đã có chồng rồi thì nhớ nói rõ ra nhé. Đảm bảo là các chị em đã biết thế nào là chồng sẽ chọn khác chị em sắp lấy chồng.
  10. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng chưa hiểu hết ý của tớ rồi. Nói như vậy là anh cũng không có bằng ĐH và mới chỉ tốt nghiệp cấp 3 rồi đi làm luôn. Đã bước chân vào cuộc sống và công việc thì đôi khi đòi hỏi phải bíết một chút kiến thức về xung quanh chứ. Vậy mà gặp ai, nói chuyện gì, anh cũng luôn chỉ là người lắng nghe. Người con gái luôn muốn mọi người tôn trọng và phục người yêu mình để mà tự hào. Mình không có được điều này và mình cũng thấy cũng không thể hợp được.
    MÌnh cũng đồng ý với bạn là có rất nhiều người học mấy cái bằng ĐH mà kiến thức chắc gì đã bằng người không qua trường lớp. Nên bằng cấp không phải là tất cả, quan trọng là cái đầu người đàn ông đó có gì và họ hành động ra sao để chị em phụ nữ mình phục mà thôi.
    Chúc Chị yellow_flower sớm có quyết định đúng
    Được codon_giuabiennguoi sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 18/01/2005

Chia sẻ trang này