1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người phụ nữ cần gì ở người chồng của mình?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yellow_flower, 16/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    6sense thì chả cần gì cả. Gặp được người mình yêu, và yêu mình, có tình có nghĩa thế là đủ.
    Nói là không cần thì cũng không hẳn. Vì nếu bản thân mình là người có học, thông minh, bề ngoài thì cũng dễ thương, và con nhà đàng hoàng, thì tất nhiên chỉ có đàn ông giỏi, chín chắn, đàng hoàng mới thu hút được mình. Còn sau đó thì mọi thứ đều vô nghĩa, vì đã yêu rồi thì ưu khuyết điểm đều chấp nhận được thôi.
  2. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    1 chỗ dựa vững chắc, lòng bao dung và niềm tin !
  3. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1

    Anh ta biết được 3 thứ tiếng ở cái tuổi lên 18,trong khi đó 15 tuổi tôi đã nói được 4.Nếu tính ra ở tuổi 31 anh ta nói được 6 thì tôi không cho rằng tôi sẽ chịu thua anh ta.
    Nói đến đây thì tôi biết bạn rất hay xét nét người khác và tôi hơi nghi ngờ...giới tính cuả bạn nếu bạn là 1 người đàn ông.Sorry!Thứ nhất,tôi chưa bao giờ nhìn nhầm người và anh ta cũng chính là mối tình đầu cuả tôi.Thứ 2,tôi đã cố thử mình ở những mối tình khác nhưng rất tiếc,lũ lắm điều hợm hĩnh chính là bọn họ chứ tôi không đòi hỏi gì cả bởi tôi không cần.Cho nên tôi mới gọi họ là lũ vứt đi,chưa kể đó cũng là 1 phần kinh nghiệm mà tôi học hỏi từ mẹ tôi.Bà dạy tôi : Cái gì không thuộc về mình thì đừng tiếc.Dĩ nhiên,đồ vứt đi thì chưa bao giờ tôi để phải thuộc về tôi cả.
    Nếu lấy tôi sớm,anh ta sẽ không phải chết 1 cách tức tưởi như đã từng.Và tôi cũng không phải cay đắng thốt lên rằng anh ta bỏ rơi tôi hay đàn ông là 1 lũ đáng vứt đi.
    Được JoannaFalconer sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 18/01/2005
  4. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Nếu có 1 anh chàng có 1 trong 3 đặc điểm trên thì ok.Những cái khác khó có trên thực tế quá,hoặc có cũng thấy bấp bênh,không lâu dài.
    Không biết chưa có chồng có được trả lời không?Không thì mod vui lòng delete hộ cái bài reply này nhé.
  5. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tôi chọn mẫu người số 5: Người có uy tín với mọi người ắt hẳn phải có cả đức cả tài. Đây là sự lựa chọn của tôi (đã có chồng) Còn các cô gái trẻ sẽ lựa chọn khác như thế nào nhỉ?
  6. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bác gái thảo luận ở đây mà ăn nói thía này:
    Nói đến đây thì tôi biết bạn rất hay xét nét người khác và tôi hơi nghi ngờ...giới tính cuả bạn nếu bạn là 1 người đàn ông.
    [/QUOTE]
    Tôi không cần phải chứng minh cái giới tính của tôi cho bác, cái đó có người lo hộ bác rồi. Dù tôi có là một cậu bé hay một bà già thì cái sự phi lý và hợm hĩnh của điều bác nói, nếu có, chỉ là một sự thật thôi.
    Nhưng quan trong hơn là bác đếk hiểu rõ suy xét rõ ràng chính là tính của đàn ông. Họ đủ RAM và CPU để xét nét các điều bác nói, chuyện thể hiện tính cách của họ là: cái gì nhỏ thì bỏ qua, cái lớn thì nhắc đến. Không phải mọi nhà phê bình văn học nào đều không có chim đâu bác gái. Không dám sánh với họ nhưng chỉ lấy ví dụ để thấy bác lập luận kiểu gì. Hay bác muốn chúng tôi cũng nhập nhằng mọi thứ vào một đống kiểu tìm người yêu mà chỉ cần count mấy cái chức năng ...như bác đã demo...?
    Chuyện bác viết không coi đàn ông là cái gì, là một ý đáng để tôi bình luận. Còn cái gì đáng nói hơn về bác nữa? Bác nghĩ chúng tôi nên nói về cái tài nói 4 thứ tiếng bằng một cái lưỡi ư? Cứ nghĩ vậy đi bác....cho tâm hồn yên nghỉ.
    Bác cứ nêu tiên đề kiểu (1)(3), trên này anh em khoái chứng minh cơ bác ạ. Còn (2)(4) thì thấy buồn cười. Không cần cần gì "cố". Chắc bác sẽ không bao giờ "cố" nữa chứ và việc bác nói "đàn ông là lũ vứt đi" nên hiểu là tiếng chửi đời của kẻ thất vọng? Hay vừa chửi vừa try đời?
    Kính cụ nhà. Mặc dù phạm quy tắc của tôi là không mang bố mẹ của nhau ra bàn nhưng bác tự đưa cụ ra đây nên tôi cũng tò mò đôi chút . Thế cụ có dạy bác là đàn ông vứt đi không? Chắc không, vì ít ra kông có họ sao nảy sinh ra được nhân tài như các bác? Nhở?
    R.I.P. Người đã khuất tôi không muốn nói đến. Mọi từ "nếu" kiểu này ...chỉ là "mếu". Hy vọng bác mau qua tâm trạng đau khổ để hết lảm nhảm.
  7. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Ý kiến rất hay,xét nét rất hay,và.....ăn nói tục tĩu cũng quá tài.
    Tôi không tranh luận với những kẻ như bác,tôi không đọc được những ngôn từ tục tĩu kiểu đó.
  8. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Tục tĩu gì? Cái bác này đúng là rởm.
    Cái ý nghĩ "đàn ông chỉ là lũ vứt đi" của bác mới là sự tục tĩu nhất về tâm hồn. Gãy thì có thể hàn, vỡ còn mong gắn lại nhưng tâm hồn mục ruỗng như suy nghĩ đó thì chẳng nên chê người khác bác ạ.
    Bác cứ sống theo cái "standards" của bác đi. Mong bác sướng.
  9. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Điều tôi cần duy nhất ở chồng mình đó là lòng chung thuỷ. Người sẽ đem lại cho tôi sự bình an khi ở bên cạnh anh, tôi không phải lo lắng rằng trong suy nghĩ của anh ngoài tôi ra còn có thêm một người khác nữa. Đó là tất cả những gì tôi cảm thấy cần nhất sau sự chia tay của mối tình đầu.
    @ tác giả topic: Bản chất của tình yêu là sự thành thật. Ngay cả khi nó đem lại sự thất vọng và đau lòng cho người khác. Sự giả dối (vì một lý do nào đấy) thì có thể tha thứ. Nhưng đã là bản chất thì cần xem xét lại. Bạn có đủ can đảm trao gửi cuộc đời mình cho một người mà trong từng câu nói, từng hay động.. ban cứ phải phân vân tự hỏi: liệu đây có phải là một lời nói thật???
  10. methuongcon

    methuongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chồng tôi chính là mẫu số 5 này đấy. Mẫu này luôn có một tá người hâm mộ như tôi và bạn í. Muốn biết mẫu số 5 này có thể đem lại những đau khổ gì thì mời bạn vào topic "Tôi phải ghen như thế nào đây?"
    Chỉ có điều, nếu phải chọn một, như yêu cầu của bác TanNg, thì tôi sẽ lại chọn số 5 đấy ạ!
    Được methuongcon sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 19/01/2005

Chia sẻ trang này