1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người phụ nữ cần gì ở người chồng của mình?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yellow_flower, 16/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu chỉ được chọn một thì trong ba cái này Joanna chọn cái nào ?
  2. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trước khi lấy chồng, tôi chỉ chọn "người mang con số 6" , sau khi lấy chồng, tới bây giờ tôi có nhiều hơn tôi hy vọng, rất nhiều. ( lúc đó chàng mới 23 tuổi rưỡi, tôi chả làm gì để ép chàng phải thay đổi, phai thăng tiến, đơn giản là đàn ông cần thời gian để trưởng thành )
    Tôi cũng có chị bạn có chồng là người của con số 5, chị ấy không hạnh phúc, chị ấy muốn ngoại tình .
    Nhưng mà em thấy bác Tân Ngố hơi bị khắt khe nhá, vì bên ngoài cuộc sống, vợ hoặc chồng chúng ta thường có hơn một ưu điểm đấy chứ. Ví dụ như ngày xưa, khi yêu, kể cả hắn mà có tính cách của con số 6 như em mong muốn, nhưng trông mà đần đần, vừa đi vừa nói nhảm thì chắc em cũng chạy sớm. Gì thì gì chứ phụ nữ bao giờ cũng thường chọn người mà họ cho là thông minh ( ít nhất là so với họ )
    Được miss_rang_khenh sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 19/01/2005
  3. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Bầu chỉ cần ở anh xã của Bầu sự quan tâm, chia sẻ những suy nghĩ lo lắng của Bầu. Anh xã sẽ là người làm vơi đi nỗi lo, lấp đầy những niềm vui. Có thể anh xã không có thu nhập cao nhưng bù lại anh xã lại biết chi tiêu, không tiêu hoang, không dùng tiền để đi bia bọt, cờ bạc, gái mú . Có thể anh xã không đẹp trai, cao to nhưng cũng biết cách ăn mặc để làm tôn lên vẻ đẹp đàn ông của mình. Và điều quan trọng nhất là anh xã yêu Bầu tha thiết đó là điều Bầu cần hơn cả. Vì khi có tình yêu là có tất cả. Bầu không thích đặt ra tiêu chuẩn với người khác vì Bầu nghĩ người khác cũng có thể đặt ra những tiêu chuẩn với mình và cứ thế thì khó mà hoàn thiện được. Tốt nhất là giản dị thôi . Với lại Bầu nghĩ nếu đặt ra ít tiêu chuẩn thì sẽ có khả năng đạt được những tiêu chuẩn đấy, còn nếu đặt nhiều tiêu chuẩn quá dễ bị thất vọng lắm .
    Còn cái vụ học vấn ý mà, Bầu nghĩ nếu anh xã không có bằng cấp bằng bà xã nhưng có thể anh xã lại có kinh nghiệm sống tốt và có mối quan hệ xã hội rộng rãi thì cũng tốt chứ sao. Bầu thấy nhiều ông bằng nọ bằng kia nhưng khi ra xã hội thì ngu ngơ chẳng biết gì thế thì chán lắm .

  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè và người thân luôn nghĩ rằng mẫu người đàn ông em yêu sẽ phải là người đẹp trai, thông minh tài giỏi kiếm tiền như nước. Ai cũng cho rằng em kén quá nên mãi vẫn chẳng yêu được ai.
    He he
    Nhưng hiện giờ người em yêu là 1 người bình thường như những người đàn ông khác. Anh khá thông minh, hóm hỉnh, là công chức nhà nước, hệ số lương hình như là 1,78 tương đương 500000VNĐ. Tất cả mọi người đều choáng vì không nghĩ rằng một đứa ham mê tiền bạc và quyền lực như em lại có thể yêu 1 người ngược hẳn lại với mình như vậy.
    Thật ra em đâu có tiêu chuẩn gì cao sang lắm trong chuyện chọn người chồng tương lai, đối với em, chỉ cần có tình yêu, thế là đủ.
    À hình như anh yêu của em giống mẫu người đàn ông số 3 trong bài của bác TanNg:
    3. Anh hùng, khảng khái. Người này thẳng thắng, cương trực, giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha.
    Tương lai theo đánh giá của bạn bè thì sẽ giống cả mẫu số 6 nữa:
    6. Yêu vợ, thương con, lo cho gia đình. Người này coi gia đình là số một, chăm chút cho vợ, cho con.
  5. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    To Miss_khểnh và một số người khác. Ở đây chỉ cho chọn một không có nghĩa là chồng của bạn chỉ có mặt đó còn các mặt khác đều tồi tệ, mà chỉ có nghĩa là nếu bạn phải hy sinh các mặt khác, thì vì cái gì mà bạn sẵn sàng hy sinh các mặt khác. Như chị gì đó, hy sinh cả tình yêu của chồng, chỉ cần anh ta thông minh, tài giỏi, hài hước. Hoặc như Bầu đó, bỏ hết chỉ cần chồng yêu vợ, yêu con vì gia đình. Chứ chọn bạn gì 6sence chọn thế thì khôn quá, đủ hết cả sáu mặt còn đâu.
    Một vấn đề khác, ở đây chọn là chọn chồng chứ không phải chọn người yêu.
    Thế nên đề nghị 6sence, tudinhhuong và JoannaFalconer chọn lại, Tonic thì mải vào tán phét mà quên không chọn.
  6. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bác Tonic còn chọn làm gì nữa cho mất công .
    Tôi chọn số 6, nhưng mà người số 6 chẳng bao giờ chọn tôi cả. chỉ có số 2 và số 5.
  7. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vâng, nếu mà phải "nếu..." thì em vẫn trước sau như một ( trước khi quyết định lấy và giờ, sau khi đã vào rọ ), là vẫn chọn số 6. Giấc mơ còi của em đấy nhá
    Bác Tonic không chọn vì có khả năng... hi hi... không có tiêu chuẩn nào bác đưa ra phù hợp đấy ạ
  8. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    :)))
    Thật ra thì các bạn gái chọn chồng hay kén đức lang quân cũng chả ngoài mấy cái :
    Đời sống Sinh Lý, đời sống Tình Cảm, đời sống Tinh Thần và đời sống Xã Hội .
    1. Sinh lý: Con nhà tồng chẳng giống lông cũngb giống cánh . Phần này tớ thấy quan trọng nhất vì ... không lẽ bạn gái không muốn làm mẹ hay sao .
    2. Tình cảm : Lấy được người mình yêu thì còn gì bă`ng mà lấy được người yêu mình thì nhất rôì còn gì ...
    3. Tinh thần : Có chung chí hướng xây dựng hạnh phúc và lý tưởng vê mo¨.t mái nhà, một tô? ấm mà trong đó có người bạn đồng hành có cùng quan điểm và ước mơ ...
    4. Xã hôi. Vai trò quan trọng của người đàn ông nói chung ngoài xã hội là một sự điển hình loî cuốn của sự thông minh , tháo vát và trở che cho g/đ nói riêng .
    Do đó ai cũng vậy khi chọn người bạn tương lai cũng đều tha¨''y rằng người mình yêu sẽ hội đủ những điều cần có ... cho cuộc sống lưa đôi !
    Sp
    ...
  9. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung tí, số 5 - Thông minh, hiểu biết thường đi kèm hài hước theo kiểu tinh tế. Cho nên số 5 sẽ là Thông minh, Hiểu biết, Tinh tế, Hài hước.
    Cái con số 5 này, tớ từng phỏng vấn một vài cô bạn. Nhìn chung các cô đều bảo yêu thì hay, nhưng sẽ không lấy. Một cô còn tuyên bố, em không dại gì lấy người không tim
    Số 6 - yêu vợ, yêu con thường đi kèm với quan tâm, chăm sóc, chung thuỷ.
    Mà nếu chị em chịu khó thì bổ sung luôn - khi yêu thì yêu người thế nào.
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em vào, đọc lên đọc xuống mà chẳng chọn được tiêu chuẩn nào trong số những cái bác Tan đưa ra... ko fải em kén mà là em nghĩ chồng em sau này nên có tất tần tật cả xấu cả tốt..... Tốt để cho em học tập, nể trọng, tự hào..... và xấu để cho em còn lên mặt chê bai, cằn nhằn, và tinh vi với hắn nữa.
    Ở đây các tiêu chuẩn toàn tốt là tốt, tốt một cách năm bờ oăn thế kia nên ... he he, em ko chọn được.
    Còn về ngưòi yêu thì em thấy hầu hết mọi người đều cần nhất là sự chân thành và ....nhiều thứ khác nữa...như tốt tính này, vui vẻ này, thông minh, học giỏi này, biết lo lắng, quan tâm chăm sóc người yêu này, biết đối nhân xử thế này, ko lăng nhăng, linh ta linh tinh này...v...v nói chung là cực nhiều. Mà hình như càng mong ước cao xa, càng thất vọng nhiều thì phải.
    Thôi thì trời cho sao, em nhận vậy....
    Được global sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 19/01/2005

Chia sẻ trang này