1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người phụ nữ cần gì ở người chồng của mình?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yellow_flower, 16/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở chỗ mình đã có số 5 rồi nên lúc nào cũng thèm số 6. Nếu phải hy sinh để chọn một thì sẽ lấy số 5, nhưng lúc nào chán hoặc lên cơn điên thì lại thèm số 6.
  2. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Em cũng "sở hữu" số 5 rồi, cho nên được voi đòi tiên, chuyển sang thích số 6 bác Tân ạ .
    Ngoài lề chút: Chắc topic này chuyển sang khen chồng (1 ca''ch mù quáng?) rồi, thấy "bà" nào cũng bảo chồng em số 5, thông minh, hiểu biết ....yada..yada ......
    Được VoThangDau sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 19/01/2005
  3. greengrass

    greengrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em thì lúc nào cũng mơ ước anh số 6 rồi. Nhưng mà trót yêu và có lẽ sẽ lấy anh số 5 làm chồng. Cũng chỉ vì hồi đầu yêu nhau em cứ ngỡ anh này là số 6 như mình mong muốn, càng về sau thấy càng thiên về số 5 hơn. Hóa ra là anh nào cũng tuỳ thuộc thời kỳ các bác nhỉ, đâu có thể hiện rõ ràng là anh số mấy đâu. Mà em lại chưa dũng cảm để chọn lại, hic,.....mà thôi ko chọn lại nữa vì anh số nào cũng có ưu nhược điểm, được cái lọ thì mất cái chai.
    A` nhân tiện các bác lấy chồng rồi cho em hỏi cái: Có phải tất cả những tính cách lờ mờ mình nhận ra khi yêu sau này (cưới rồi) còn biểu hiện rõ nét hơn ko? hay là có tính cách bị mất đi? Có nên hi vọng một sự trưởng thành sau khi lập gia đình mà cái anh số 5 có hơi hướng sang anh số 6 ko hả các bác?
    hi`, có nên hi vọng ko nhỉ??? được thế thì tốt quá nhỉ?
  4. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì khi lấy nhau rồi, chẳng ai là được như hồi còn yêu nhau đâu. Chồng tớ hồi yêu, tớ thấy anh rất lịch sự, tốt bụng và thật thà. Thế mà bây giờ lấy nhau rồi, là của nhau rồi nhiều lúc mình phát hoảng vì khi chỉ có 2 vợ chồng, anh chẳng lịch sự chút nào cả. ...Nhưng được cái là yêu vợ nhiều nên cái này bù cái kia, các bác nhỉ?
  5. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
  6. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ yêu mà không lấy thì choupat chọn anh đẹp trai mà lúc nào cũng thích đẹp trai ý ah chứ chẳng phải yêu mới chọn . Thứ nhất anh đó phải galang với phụ nữ, chiều phụ nữ, hóm hỉnh thông minh và tất nhiên quan trọng nữa là giàu ah. Choupat thích con trai nhà giàu.
  7. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Hồi chưa lấy chồng thì choupat thích ai đó có cả số 2,5 và 6 gồm lại. Thích mấy anh có đặc tính đó gồm lại vị sinh ra trong gia đình và họ hàng có học thức cao, nhà giàu và có chức quyền nữa. Nên nếu để một anh chồng nghèo thì choupat không chịu được, quen sướng rồi nên sợ khổ mà , nhưng còn lấy anh mà học thức thấp thì gia đình và họ hàng sẽ phản đối kịch liệt , mấy cái ý thích đó hồi còn tuổi teen. Bây giờ thì choupat nghĩ khác đối với người phụ nữ thì điều quan trọng nhất là có một người chồng yêu thương ngoài ra tài chính cũng rất quan trọng, bây giờ không thể yêu nhau kiểu 2 trái tim vàng và một túp lều rơm được nữa rồi ah. Cho nên choupat sẽ chọn số 6 và một tẹo của số 5( tiền bạc không gọi là nhiều nhiều vì đối với choupat giàu và tiền bạc dồi dào có nghĩa phải là triệu phú trở lên thì lúc đó tiêu gì cũng không phải nghĩ chứ ngoài ra nếu sống ở một nơi mà cái gì cũng đắt thì lương dưới $10,000/tháng cũng chỉ gọi là đủ thôi).
  8. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Cái thứ 6.
  9. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất đối với tôi thì có yêu mới có hôn nhân, không yêu thì có chết già hay là single mother cũng không hối tiếc (nói thế thôi chứ giờ có chồng rồi mới dám mạnh mồm như thế) nên không phân biệt người đàn ông "để yêu" hay người đàn ông "để lấy".
    Thứ hai là đã yêu thì chấp nhận tất, cả mặt xấu lẫn mặt tốt, kiểu như trong đồng bằng sông Cửu Long là "sống chung với lũ", tất nhiên là có những tội lỗi không thể tha thứ được như bất hiếu với cha mẹ sinh thành hay "cạn tàu ráo máng" thì "tránh voi chẳng xấu mặt nào" "ba mươi sáu chước thì chuồn là hơn cả".
    Thứ ba là nếu phải lựa chọn thì sẽ đề cao nhất điểm thứ 6 trong list mà bác Tân Ngố đưa ra bởi vì có yêu vợ thương con, coi trọng gia đình thì mới cố gắng hết sức kiếm tiền nuôi cái thân mình rồi đến con (vợ tự nuôi được bản thân). Có yêu vợ thương con mình thì mới biết "giữa đường có chuyện bất bình chẳng tha" làm anh hùng trong mắt vợ con mình; mới biết yêu chiều để vợ mình không chán, con mình không chê.
    Cũng như bé Global nói, trời cho thế nào thì chấp nhận hết; "chồng em áo rách em thương (em "vụng về" không vá được thì sẽ tiết kiệm xiền mua cho chồng em cái áo xịn) chồng người áo gấm xông hương mặc người". Viết đến đây lại thấy thương chồng mình, tự dưng không đâu lại "quàng phải" một bà La Sát "quái thai ngâm dấm" như mình nhỉ?
  10. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đau đâ?u quá nên chi? kịp tra? lơ?i mấy câu.
    Nha? tớ la? số 5, ma? sau khi "thuâ?n dươfng" nhiê?u năm đaf có thêm cái "móc" cu?a số 6. Mục tiêu phân đấu cu?a tớ la? tiến lên cái vo?ng tro?n ơ? dưới thôi, chứ ko mong được ca? số 6. Nói thế đê? em gi? thắc mắc vê? chuyện ca?m nhận với ca? ca?m hoá ngươ?i yêu va? chô?ng có hy vọng
    Cô răng khê?nh na?y ghét hay gi? ... bác Tân đấy nhi?, ma? thi?nh thoa?ng có va?i câu xóc .... ma? đúng ghê . Bác Tân la? chiên gia lifnh vực tâm lý chị em trị liệu ma?
    Được tonic sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 20/01/2005

Chia sẻ trang này