1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người phụ nữ cần gì ở người chồng của mình?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yellow_flower, 16/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coty

    Coty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà hỏi là phụ nữ cần gì nhất ở người chồng thì Coty sẽ chọn số 6 ( khổ nổi số 5 mới dễ gây ấn tượng và làm chị em chịu gật đầu về làm vợ ạ ).
    Nhưng đó là để trả lời chữ "nếu", còn thực tế có thì đúng là trời cho sao nhận vậy . Ví dụ Coty hồi chưa có chồng mà gặp mấy ông số 7 (Nghệ sỹ, ngẫu hứng) là ...xách dép chạy vì nhắm sức mình ...kham không nổi , vậy mà bây giờ ông chồng lại là dân art thứ thiệt , hơ hơ !

  2. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đâu có ghét gì đâu bác, thỉnh thoảng bác ấy còn tư vấn cho chị em nữa đấy chứ Dưng mà chắc là các tiêu chuẩn bác ấy đưa ra có một số cái không được đầy đủ, nên bác không chọn được, chả thế mà bác ấy mới bổ sung thêm cả "thông minh" với "hài hước" gì ấy đấy cho số 5. Hỏi nhỏ cái : "Có thật không đấy ?" He he...
    Bác cứ "bổ sung" thế thì bà con nhào sang hết cả số 5 chứ còn
    Nhưng mà hình như những người số 5, thông minh, tài cao học rộng, được mọi người kính nể ( về công việc, sự nghiệp ), nhất là những ngành nghiên cứu, trùi ui, em thấy khô như củi chẳng biết đùa gì cả. Chắc cái số 5 bác đưa ra dành cho những người làm trong các lĩnh vực khác, thoáng hơn. Môi trường công việc nó cũng làm thay đổi tính cách, em đang lo anh xã lão hoá nhanh, theo đó mà con số 6 cũng teo đi mất, thế là lúc nào cũng hô khẩu hiệu : "Thuần dưỡng, thuần dưỡng và không ngừng thuần dưỡng" !
    Mệt quá bác Tonic ạ !
  3. nhatrangmuathuve

    nhatrangmuathuve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Text
    Trong suy nghi cua cac co gai luc nao cung co hinh anh cua mot nguoi dan ong ma co yeu thuong va chia xe tron cuoc doi. Biet the nhung cuoc doi nay co qua nhieu doi thay va bat ngo nen cho du nhu the nao cung khong the tim duoc mot nguoi nhu y minh duoc. Toi thi toi chang quan trong chuyen bang cap, tien bac, dia vi......lam. Toi chi quan tam den anh ay ma thoi. Toi nghi nhu vay la vi toi co the lam ra tien bac, toi co the co dia vi.....cai ma toi can la anh ay, la tinh cam ma anh ay danh cho toi. . Cho nen toi nghi cai ma nguoi phu can o nguoi chong la nhung cai co ta khong co va khong the lam ra duoc. The thoi! Co ai dong quan diem voi toi khong?
  4. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Bậy nào, mô tả con số năm như vậy đã được đưa ra trong các cuộc phỏng vấn chị em qua YM cách đây mấy tháng rồi. Kết quả là con số năm chưa bao giờ được ưa chuộng để chọn làm chồng, thậm chí nhiều cô yêu đến lần thứ hai đã thề kiên quyết không yêu con số 5 vì một lý do đơn giản "không ai yêu người máy không tim cả".
    Với cả cô Khểnh nhìn lại xem, chị em nhỡ lấy chồng số 5 toàn là hy vọng được đổi lại sang số 6 đấy thôi.
  5. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Từ nhỏ em không được gần gũi ba cho lắm, nên suốt đời chỉ ao ước và khâm phục những người đàn ông hết lòng yêu thương vợ con thôi. Hồi năm lớp 5, có lần phải đi thi xa nên được ba chở đi, còn cho vào quán ăn phở nữa. Mấy chục năm mà nhớ mãi đến tận bây giờ. Sau này lớn rồi mà nhìn mấy ông chăm sóc con cái lúc nào cũng thấy cảm động.
    Em luôn nghĩ chồng có giỏi hay không chẳng có gì quan trọng, miễn là anh ấy lúc nào cũng cố hết sức vì vợ vì con. Nhưng khổ nỗi mình chỉ lọt mắt xanh những ông luôn được cho là thông minh tài giỏi. Mà đã nghĩ mình thông minh tài giỏi thì phần lớn lại thêm cái tính kiêu ngạo và ích kỷ.
  6. greengrass

    greengrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, chị răng khểnh và chị tonic cứ làm em đang ngồi trên giường rơi bụp xuống đất, vừa thắp lên tia hi vọng cho em lại vừa dập tắt nó, rồi lại thắp hẳn một ngọn lửa hi vọng trong em, hì Yêu anh số 5 thì đúng là thích thật, chị tonic sau một thời gian còn cảm hoá anh ấy sắp thành anh số 6 nữa chứ, mà em nghĩ chị đã cố lên được 1 cái móc rùi thì chị chỉ cần tăng gấp đôi nội lực là luyện thành vòng tròn thui mừ , cố gắng lên chị ơi để em còn nhìn đó làm động lực chứ. Hic, nhưng mà nói đến đây em lại lo, phù, chỉ e là người ta "thuần hóa" em chứ ko phải ngược lại mất chị răng khểnh à, người ta dân phóng viên TH mà, chẳng dễ mà để em khuất phục
    Con đường tôi luyện để thuần phục mấy anh này nghe chừng khó khăn quá nhỉ. Hehe, chắc em chọn giải pháp chung sống hòa bình quá các chị ui
  7. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nói thì nói vậy thôi, em thành thật khâm phục những người phụ nữ đã và đang phải thuần dưỡng con số 5, họ là những người vợ anh hùng đấy bác ạ, em thấy những ông này cứng đầu lắm
    Em chẳng biết đàn ông thuộc con số nào thì "dễ bảo" cả, ông nào cũng thích giỏi hơn vợ hết . Nhường nhịn thương vợ như nhà em, mà thua vợ một ván cờ là cứ hậm hà hậm hực, có vẻ khó chịu, như đứa trẻ con ấy, mặt cứ lì ra , vì hình như hắn coi thua cờ là thua về trí ? Vì vậy các bà có chọn hay không thì dường như những người đàn ông đến với mình cũng là những người cảm thấy họ tự tin về mặt trí tuệ ( so với người yêu, vợ sắp cưới ), vì họ luôn sợ phụ nữ khôn hơn họ.
    Được miss_rang_khenh sửa chữa / chuyển vào 03:02 ngày 21/01/2005
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nếu chọn thì em chọn cái số 6 của bác , iem là iem chưa chồng, chưa có người iu luôn ...... fải ghi rõ cho bác làm tổng kết bác nhỉ
    Khì......khì...... cơ mà em thích thì thích mỗi số của bác 1 tẹo cơ....
  9. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chưa lấy chồng thì những anh chàng số 5 có vẻ được nhiều người chấp nhận, nhưng với tớ những anh chàng số 5 chỉ để cãi nhau thôi, gàn và tinh vi nhất đời. Còn anh chồng tớ thì có chút của số 1, 5, 6,7 nên 7 mẫu người của bác Tân có là thật cho mà chọn cũng chẳng chọn được anh nào cả, giàu có thì hợm mình, quyền lực thì gia trưởng, lãng mạn thì ngu ngơ, yêu vợ con quá thì kém xã giao, thông minh quá thì tinh vi, nghệ sĩ quá thì vợ cũng khỏi được nhờ. Cô Global thế mà khôn, trời cho cô ông nào trộn đủ các yếu tố cô nhận thì còn gì bằng nữa
    Mà bác Tân này mọi người cứ bảo Ngố, bác ấy có Ngố đâu, bác ấy xoay câu chuyện của chị gì Y-F thành cái trưng cầu dân ý của bác ấy rồi, phục bác quá
    Còn bác Y-F vẫn băn khoăn chuyện anh kia ko học CQuy hay còn đang nói dối thì tớ thấy những điều đó chẳng quan trọng lắm, quan trọng là cách anh ta hành xử và những điều trong thực tế mà anh ta làm thôi. Tớ vẫn được tiếng học cao hơn chồng nhưng có những điều tớ chỉ biết nghệt mặt ra nghe và gật gù công nhận thôi chứ chẳng dám hé môi bàn vào những cái mình ko biết, còn những cái tớ biết thì tớ lại nói lại cho anh chồng biết, nên bọn tớ có nói chuyện cả ngày cũng chẳng thấy chán gì cả, mà người ta đã thống kê, những cặp vợ chồng hạnh phúc là những cặp có thể nói chuyện được với nhau Chẳng ai tự hô mình biết hết, nếu có tớ thấy kẻ đó mới là kẻ nói dối.
    Còn nếu thấy anh ta chỉ lắng nghe trong những câu chuyện mà ít tham gia thì ko có nghĩa anh ta ko biết gì, phải biết rằng đàn ông khác đàn bà, ko phải gặp ai cũng có thể nói dông dài chuyện "rau bà Lài, khoai bà Lãi" như phụ nữ, gặp đúng người mới nói, ko đúng thì ngồi nghe cho qua câu chuyện vậy thôi. Chúc Y-F có quyết định đúng đắn đi hay ở và chúc vui
  10. yellow_flower

    yellow_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã cho lời khuyên, tôi đang trong giai đoạn thử thách và quan sát anh ấy . Thật không thể tưởng tượng được, hôm qua, tôi lại phát hiện thêm một điều nữa anh nói dối. Khi mới quen nhau tôi đã thể hiện rất rõ quan điểm rằng tôi không thích con trai bằng tuổi vì sự hiểu biết cũng như kinh nghiệm trong cuộc sống còn ít và luôn coi họ chỉ là trẻ con( mặc dù những người ở tuổi tôi cũng đã được xã hội coi là đã trưởng thành). Có lẽ để lấy được sự tin tưởng của tôi anh nói rằng hơn tôi 4 tuổi. Vì đi làm từ khi tốt nghiệp phổ thông trung học, nên anh trông rất già dặn. Bản thân tôi cũng như bố mẹ, anh chị và bạn bè của tôi không hề suy nghĩ gì khi anh giới thiệu về mình. Tự nhiên cảm thấy hụt hẫng và khó tin tưởng anh quá!
    Được yellow_flower sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 23/01/2005
    Được yellow_flower sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 23/01/2005

Chia sẻ trang này