1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người phụ nữ cần gì ở người chồng của mình?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yellow_flower, 16/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildthings

    wildthings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Dường như chị yêu cái bằng ĐH hơn là yêu con người anh ấy đấy, mà yêu là yêu... bằng con tim bằng cái tâm hồn chứ sao lại có cái vụ ''nhận lời yêu anh'' hả chị? Vì chị trọng vọng so đo cái sự học quá nên khi chị biết được anh ấy không đúng tiêu chuẩn của chị, chị thất vọng ngay và băn khoăn đến cái ''dối'' của anh ấy, mà anh ấy ''dối'' chỉ vì yêu chị kia mà... Có thể nghĩ là anh ấy ''không nói thật'' để bảo vệ hạnh phúc của mình chứ không hẳn là ''dối trá'' để lừa gạt, để làm tổn thương chị.
    Có lẽ là chị nên hỏi lại lòng mình là có thật sự yêu con người anh ấy không rồi mới nói đến chuyện làm chồng, vì hạnh phúc gia đình dựa trên nền tảng tình yêu chị ạ.
  2. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, nhưng mà bằng cấp là một phần của con người.
  3. wildthings

    wildthings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tớ chọn số 1.
    Không biết bác Ng đã có bác gái chưa hay là đang trưng cầu dân ý để biết trước tính cách chị em nhể???
    Tớ thấy lãng mạn là chất xúc tác của TY mà cũng là chất cần có trong HPGĐ, 10 năm hay 20 năm sống với nhau mà không lãng mạn hay tình tứ gì gì hết thì mau ''''nguội'''' lắm...
    Điểm 2, 4 có thể cùng nhau làm nên. Điểm 6 thì có thể thuần phục được chàng. Điểm 3 thì... hơi kiếm hiệp quá... mà chồng cứ lo chuyện bao đồng thiên hạ không thì vợ nào chịu nổi?? Điểm 7 thì chỉ cần 1 chút nghệ sỹ tính, chứ cảm hứng quá thì cuộc sống bất an. Điểm 5... thông minh, hiểu biết mà phải có ''''bản lĩnh'''' nữa mới ''''chọi'''' được với đời... chứ chỉ được học rộng tài cao... với 2 cái đít chai dày cui... ôi chán lắm!!..
    Không biết tớ có quái... nhân không hề mà sao không có đồng minh nào với con số 1 hết a

    Được wildthings sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 23/01/2005
  4. wildthings

    wildthings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thì anh ấy đang học tại chức đó bác Ng...
    Nhưng mà sao bằng cấp lại là 1 phần của con người?
    Bác nghĩ ''bằng cấp'' làm nên con người à
    Thế Bác Hồ ngày xưa có cấp bằng gì đâu cũng làm nên vĩ nhân đấy.
  5. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    "Một phần của con người" khác hẳn với "làm nên con người" chứ nhỉ. Tính cách, kiến thức, khả năng, sức khoẻ, địa vị xã hội, bằng cấp, sức khoẻ, ngoại hình, gia đình họ hàng v.v... tất cả những thứ đó là một phần của con người và cùng nhau làm nên con người đó.
    Tớ không trọng bằng cấp, nhưng chắc chẳng bao giờ yêu nổi một cô không biết đọc biết viết. Còn wildthings nếu làm nổi việc đó thì chứng minh bằng cách yêu một vĩ nhân mù chữ xem sao.
    Được TanNg sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 23/01/2005
  6. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Số 1 này có tồn tại đâu mà chọn hả bạn wildthings? Chỉ lúc yêu thôi. Cưới lâu lâu rồi thì cũng lãng mạn, tình tứ, nhưng là với các em trẻ trung xinh tươi cơ.
    À, nhưng bác TanNg nói là sống trong giấc mơ thì cũng đúng, hê hê!
    Tớ thì thực tế, chả thích mơ mộng, nên cứ chọn anh 6, yêu vợ thương con. 5 thì không phải chọn, vì hiển nhiên là anh nhà tớ số 5 rồi (như tất cả các ông chồng ở đây, nhờ). Khoe cái, anh nhà tớ được cả 5 lẫn 6. Mấy cái 1, 2, 3, 4, 7 chả quan tâm! À, có cái 2 cũng thích nhỉ, nếu được kết hợp với 5 + 6, hi hi. Nói vậy, tớ không cần tiền như nước, chỉ cần không bao giờ phải lo thiếu tiền là được rồi.
  7. wildthings

    wildthings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thì đã bảo là ''một phần'' như bác giải thích thế thì không nên đem chỉ mỗi ''bằng cấp'' so giá trị của con người để mà yêu mà lấy làm chồng... có phải không nào?
    Theo tớ thì ''bằng cấp'' chỉ là 1 cái achievement in academic thôi không bằng achievement in life bao gồm kiến thức, văn hoá, cách cư xử, ứng xử với mọi người, và nhất là cái chiều sâu tâm hồn...
    Một người trí thức chưa hẳn là một người tri thức.
    Academic khác với intellectual.
    Còn bác bảo tớ yêu một người ''mù'' chữ mà là vĩ nhân + thêm lãng mạn nữa thì tớ yêu liền....
  8. wildthings

    wildthings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn số 1 có tồn tại chứ lanchi nhưng mà chắc là của hiếm khó tìm...
    ''sống trong giấc mơ'' á... đời thực lắm đắng cay phũ phàng mà nó lại ngắn như một cái nháy mắt á, vậy thì tại sao không tìm vui trong giấc mơ nhể...
    hy vọng ôi hy vọng...
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chào yellow-flower
    Tôi cảm thấy là tôi không có đủ kinh nghiệm để khuyên bạn điều gì cả, nhưng cũng là con gái với nhau nên tôi chỉ muốn tâm sự với bạn một chút thôi.
    Quả thực là trong cuộc sống có nhiều điều không thể nói trước được. Nhưng mà với kinh nghiệm của một người đã lấy chồng rồi, tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn rằng người nào đã nói dối bạn một lần rồi thì có thể sẽ còn nói dối bạn tiếp, và có thể sẽ có rất nhiều lý do hợp lý khác. Bạn không thể thay đổi bản chất của một người được.
    Khi yêu bạn có thể tha thứ cho những thiếu sót của người mình yêu, nhưng khi lấy nhau rồi thì những thứ đó sẽ làm cho bạn cảm thấy cuộc sống thật tồi tệ, nếu không muốn nói là nghẹt thở!
    Trình độ tiến sĩ/cử nhân hay thăng tiến trong cuộc sống sẽ chỉ làm cho bạn cảm thấy thoả mãn được sĩ diện của mình thôi, còn ở một người chồng theo tôi điều cần thiết là sự hoà hợp và sự đồng cảm.
    Thực ra thì không biết thế nào mà chọn lựa được người ưng ý cả, nhưng mà trong lúc này, hãy tỉnh táo nhé! Lựa chọn không chỉ bằng trái tim mà cả khối óc nữa! Chúc bạn hạnh phúc!
  10. loanui

    loanui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Nghe chuyện của bạn Y-F lại nghĩ đến chuyện của mình.
    Trước đây, tôi cũng nghĩ là mình sẽ lấy một người chồng có học vấn bằng (Cử nhân) hoặc cao hơn mình, có nghề nghiệp ổn định và thu nhập cao. Và cũng vì môi trường sống, giao tiếp của tôi chỉ gặp những người như vậy.
    Thế rồi, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Tôi chuyển công tác và gặp người ấy. Người ấy thua tôi về học vấn và nghề nghiệp. Tôi tìm thấy người ấy sự giống nhau về tính hài hước, về đời sống tình cảm phong phú, về sự giao thoa giữa 2 sóng ?otình yêu?,?
    Yêu người ấy tôi từ bỏ mọi cái được coi là tiêu chuẩn, điều kiện của một người mình sẽ lấy làm chồng . Tôi từ bỏ mọi tham vọng nghề nghiệp để phù hợp với người ấy. Tôi chấp nhận sẽ không có những cuộc tranh luận đến nơi đến chốn một vấn đề.
    Yêu người ấy, tôi phải đối mặt với sự giận dữ và đau buồn của gia đình, họ hàng.
    Yêu người ấy, tôi biết là bây giờ người ấy không thể học lên cao hay thay đổi nghề nghiệp. Yêu người ấy, tôi biết là sẽ khổ vì người ấy chẳng có gì,?
    Cái tôi cần nhất ở người ấy là trách nhiệm đối với gia đình vơ con, và tôi tin vào tình yêu người ấy dành cho tôi đủ mạnh để thể hiện được ?otiêu chuẩn? này. Và giờ đây, tôi thật sự muốn gắn bó cuộc đời mình với người ấy.
    Chúc mừng tất cả những người đang yêu và sẽ yêu nhân ngày Valentine!
    PL

Chia sẻ trang này