1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người phụ nữ đó .....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi KiNiemBoQuen, 06/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KiNiemBoQuen

    KiNiemBoQuen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ đó .....

    ?oNgười phụ nữ đó không bằng một góc vợ tôi. Nhưng mõi lần cô ấy ghen khi thấy tôi đi với vợ, tôi lại thấy sung sướng. Biết mình thua kém, cô ấy luôn gắn chiều chuộng để làm hài lòng người yêu. Cuối cùng tôi đã sa ngã lúc nào không biết, nhưng nhất định không ly dị vợ vì tôi yêu nàng nhiều lắm?

    >>>> thế này ko được thế kia cũng ko chịu... đàn ông tham lam , đáng khinh . Ưóc gì mình là DaveDevil... giết sạch ....
  2. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, kêu thế để làm cái rì. "Giời sinh ra thế" roài, bít làm thế nào được nữa!
    Không bít @KiNiemBoQuen copy được mấy cái câu trên ở đâu dưng mà yên tâm đi, "nói là một chuyện, còn thực tế lại là chuyện khác''.
  3. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này lại nhớ đến bài hát How can I tell her của Lobo. Ban đầu thú thực tôi ko để ý đến fần lời nhiều lắm. Rồi sau đó một chú (một chú cũng ở trong hoàn cảnh của u ấy) nói cho tôi lại rất thích bài hát này. Nói chung.... Đàn ông cũng yếu đuối và cũng dễ ngã lòng quá nhỉ .
    To Mard: Việc tôi nhờ U chắc đến đây là được rồi nhỉ
    Chúc cả nhà hạnh phúc
  4. mien_song_gio

    mien_song_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Quá kinh (đúng cho cả bạn và cô gái đó).
    Giải pháp tốt nhất cho cả hai là chuyển sang Afghanistan và gia nhập đạo Hồi ( cho phép lấy tới 4 vợ nếu muốn )
  5. toiyeuhanoi

    toiyeuhanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Trai năm thê bẩy thiếp là chuyện thường... Xã hội là thế mà. Nữ mà đa PHU thì không thể chấp nhận được rồi... thế thì khác gì: "Làm dâu trăm họ"
  6. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    KiniemBoquen đã copy đoạn trên ở báo Tiếp thị Gia đình kỳ tuần trước trong bài gì mà tôi quên tên rồi nhưng có ý phê bình những người đàn ông chạy theo những người đàn bà còn kém xa vợ mình và đồng thời cũng nhắc nhở chính các chị không nên "ngủ quên" trên "chiến thắng", cứ coi mình là "cái rốn của vũ trụ" rồi đến một ngày tỉnh ra mới thấy một cô bán quán, một chị ôsin... hình thức thì không bằng, học vấn cũng "bắc thang" chẳng tới "alê hấp" mang ông chồng mình đi mất. Qua bài viết này lòng tự bảo dạ là "từ nay mình cũng phải "nâng cao tinh thần cảnh giác" đi là vừa."
    To anti_love1980: Tôi hoàn thành "nhiệm vụ khả thi" với bạn rồi đó nhé! Tìm được điểm chung là tôi cũng thích bài How can I tell her about you của Lobo đó, thích từ lâu rồi mà do chính tôi phát hiện ra cái hay bởi vì có lúc tôi đã ở ngôi U đó. Hì hì giờ thì chẳng thèm làm ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai hay ngôi thứ ba làm gì cho mệt, chỉ cần làm the one của một người ở hiện tại thôi là quá đủ rồi.
  7. SignUpNow001

    SignUpNow001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ôi Chúa và Phật và Thượng đế ơi, cho con hỏi có cái giống gì khác ngoài đàn ông và đàn bà không???
  8. owen2c

    owen2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rất thích bài How Can I Tell Her. Lý do ư? Mỗi người đều có những kỷ niệm ngọt ngào của riêng mình
    Chúc Mard hạnh phúc!
    Hai người cùng nhau vượt qua thời kỳ " Vỡ Mật " nhé (Sau thời kỳ " Trăng Mật " là đến thời " Vỡ Mật " í muh)
  9. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    owen2c thân mến!
    Cảm ơn người bạn không biết mặt nhé, tớ thì chẳng có honeymoon đâu mà phải nói là tính từ ngày biết mình sẽ "có gông buộc cổ", tớ đã kịp "vỡ mật" vì khâu chuẩn bị rồi. Chắc sau này chẳng còn "mật" để mà "vỡ" nữa đâu. Còn ấy thì cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé kẻo lại lăn ra ốm trước cả tớ đấy. Cho tớ gửi lời hỏi thăm cô bạn thân của ấy nhé! Chúc cô ấy sớm vượt qua khó khăn để tìm được đúng hạnh phúc của riêng mình. Tớ cũng chúc ấy mọi điều tốt đẹp nhất, kỷ niệm dù có đẹp đến mấy cũng chỉ là quá khứ ngọt ngào thôi; hãy sống trọn vẹn với hiện tại và cố gắng vì một tương lai better nhé! Hì hì khi nào sắp có "rợ buộc chân" thì nhớ báo cho tớ sớm đấy!
    Ước gì trên đời này chẳng ai phải hát bài How can I tell her about you, chuyện 3 người thì chẳng ai là sướng cả. Chẳng nhẽ hạnh phúc lúc nào cũng nơm nớp lo người khác "cuỗm mất" anh "xã" của mình hay lại sợ chính mình có những phút xao lòng sao?
  10. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì chắc phải nói đến chuyện "Người đàn ông đó" thôi. Mình cũng không có cảm tình đặc biệt gì với anh ta. Anh ta và mình cùng chỗ làm, anh ta có vợ, con nhỏ và đang ly thân. Anh ta nói anh ta yêu mình, biết mình sắp lập gia đình nên rất buồn. Mình không hề có xao động gì cho đến một lần trở về HN sau một kỳ nghỉ, nhận dược tin nhắn lúc nửa đêm của anh ta rằng: "Em đang làm gì vậy? Mấy ngày nghỉ em đi đâu? Có nhớ anh không?" Ơ? Mình chẳng là gì của anh ta, cũng chưa từng để thể hiện điều gì rằng mình có thân thiết với anh ta cả, thế mà câu hỏi này, giống như câu hỏi của người yêu mình thế? Mình hình dung ra anh ta lúc yêu người vợ kia, chắc cũng từng hỏi: Em có nhớ anh không? Chắc người con trai nào cũng hỏi người yêu mình như vậy? Thế mà trước tới nay, mình thường nghĩ những gì người yêu mình dành cho mình là đặc biệt lắm. Cũng có lần, đứng đợi đèn đỏ, thấy một cặp- chàng trai cụng đầu vào đầu cô gái ngồi sau cười mãn nguyện- mình chợt mỉm cười vì sao giống tụi mình thế nhỉ?
    Tóm lại là mình bây giờ mới hiểu, hoá ra đôi nào yêu nhau cũng vậy.
    Tất nhiên là mình không sa ngã như anh bạn kia, chỉ thấy chợt có những niềm băn khoăn nho nhỏ, à và cũng chợt thấy cuộc sống của mình thêm phần bí mật. Vì làm sao có thể kể với người bạn gái cùng công ty về anh ta giống như những anh chàng chưa vợ khác được. Chỉ có anh ta và mình là biết chuyện gì đang diễn ra. Rằng anh ta hàng ngày vẫn mong đợi mình thay đổi ý trung nhân. Và nhất là hôm vừa rồi, gọi điện cho anh ta vì có việc, câu cuối mình chào thì anh ta nói: Em không hôn tạm biệt anh sao?
    Cái gì đang diễn ra trong cái đầu khó hiểu của anh ta vậy nhỉ?
    Nhân nói đến tinh thần cảnh giác, đúng là phải cảnh giác thật, biết đâu cũng có một cô gái khác đang làm công tác tư tưởng với chồng sắp cưới của mình thì sao? Rồi bỗng một hôm mình giở chứng, chợt trở lên đáng ghét và người ta của mình trốn mất thì tiêu.

Chia sẻ trang này