1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người phụ nữ tôi yêu !

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi thienbinh_libria83, 18/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    đã bao giờ các bạn tự hỏi? mình đã làm gì cho mẹ chưa?
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
  2. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn kể cho bạn nghe về nội tôi .Bà là người chất phác và hiền lắm......bà hiền và có phần an phận . Khi ông bà tôi lấy nhau , lúc đó rất nghèo ....ông thì ở mặt trận , bà ở nhà một nách 4 người con.... vất vả trăm bề .....người bà nhỏ bé mà sao bà có thể vượt qua được tất cả những khó khăn đó cho đến bây giờ . Bà rất thương con , chiều cháu . Bà sống tình cảm lắm và rất công bằng , chứ kô như ông ..cháu nội hơn cháu ngoại ( tui là cháu nội ..). Một tay nuôi bố và các cô chú của tôi trưởng thành , lập gia đình và đến ngày ông về ....Niềm hạnh phúc ấy thật lớn đối với một người phụ nữ như bà , như mẹ ..và biết bao người phụ nữ trong chiến tranh và trong thời bình ..

    Tôi là cháu trưởng , nội kưng của ông ( chắc là của bà nữa ....).........kô có nhiều dịp gần gũi trò chuyện với bà nhưng bà luôn quan tâm xem từng đứa cháu sống thế nào ..lâu kô nhìn thấy là bà nhớ ...lại nhờ ông đèo lên thăm con , thăm cháu ( tình củm lắm .)...từ khi trong gia đình có nhiều biến cố lớn xảy ra ...bà như nặng gánh gia đình và dáng nhỏ bé của bà dường như quá sức .......bà đổ bệnh .....bà ốm nhưng vì kô muốn làm phiền ai nên luôn âm thầm chịu .......bà thường nói cứng để mọi người yên tâm , kô lo về bà nhưng tôi và tất nhiên ....cả đại gia đình này đều biét đằng sau những lời nói là ánh mắt tràn ngập niềm vui , nụ cười mang sự vui mừng khi con cháu tề tựu với bà . Tôi thường được bà khen là đảm ..và luôn lấy làm nhân chứng sống cho mấy nhỏ em kế ....sướng lắm ,nhưng khi bị bà mắng vì cái tính ương bướng thì ....hix .... vẫn nhăn răng ra cười ....vì bà biết tôi đổ bướng là có lí do chứ bộ ......bình thường tui rất là ngoan.....hiền ....( cháu bà mà lị )............
    Tôi gần gũi bên nội hơn bên ngoại ...chắc vì thế nên được bên nội chiều hơn .......bà ngoại là cán bộ nên ít khi tôi được gặp bà ..chỉ khi những năm bà ngoại bệnh ...phải điều trị ở nhà thì mẹ mới hay đưa chị em tôi đến thăm bà .....nhưng tôi cứ thấy sợ sợ ...bà có cái nhìn rất nghiêm ...cho đến bây giờ , nhiều lúc tôi tự hỏi : có phải bà ghét tôi?..... mặc dù tôi được mẹ kể là khi sinh tôi ..bà ngoại luôn ở bên ...trong khi bà nội thì chỉ đến khi tôi từ bệnh viện về thì mới sang thăm ........nhưng càng lớn ..tôi lại càng thấy ngược lại.....chẳng lí giải nổi ..nên đành chịu vậy ......nhưng tôi làm sao ghét bà được .....bà là ngoại tôi mà .....vẫn thương người lắm chứ ......
    Tôi nay chỉ còn mỗi bà nội nên càng thương bà hơn ........lâu lắm rồi bận rộn với cuộc sống riêng .chúng tôi ít về thăm bà ...........hư quá nhưng chắc bà kô giận đâu .mà khi chúng tôi về bà sẽ nấu những món chúng tôi thích ........ kể chuyện cho chúng tôi nghe ( bà biết nhiều chuyện lắm ).nhưng cũng đơn giản chỉ là nhờ chúng tôi búi cho bà búi tóc ...hay quét cho bà mảnh sân .......thật giản dị ....nhưng đấy mới là người .....Bà Nội tôi đó ........!
    I never thought that love could feel like thisand you've changed my world with just one kiss.How can it be that right here with methere's an angel?It's a miracle...
  3. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    thienbinh_libria83@ phải công nhận bạn là 1 người rất tình cảm, sống rất trách nhiệm, tội thật sự cảm phục bạn khi viết những bài như thế.
    Cả tôi và bạn đều biết rằng không thể giúp gì cho người thận bên mình, nhưng cũng như bạn, tôi hiểu ró những gì mà gia đình đã cho và tôi cần phải làm gì.
    Khi tôi sinh ra, tôi không biết mặt cả nội lẫn ngoại, vì tôi là con út trong nhà, và bố mẹ tôi cũng là con út. Vì vậy tôi không cảm nhận được tình cảm mà nội dành cho tôi như bạn. Nhưng tôi biết rằng, nếu tôi có nội, thì tôi cũng sẽ được như bạn.
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
  4. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Lời ca thay lời muốn nói ..........hôm nay SN mẹ đấy mẹ ơi....mẹ lại thêm một tuổi rồi ..

    Khẽ ngắt nụ hồng cài lên mái tóc xanh mẹ yêu
    Tóc rối một đời vì năm tháng chở che đời con...
    Khi thơ ấu con nào đâu có biết, mẹ lặng lẽ trong ngàn nỗi muộn phiền
    Dù bao gió mưa, tình mẹ vẫn thiết tha êm đềm
    Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về
    Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê,
    để con khôn lớn lên dang rộng đôi vai,
    rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui.
    Mẹ vẫn tha thứ dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi.
    Mẹ đã có phút dấu nước mắt cho con thơ ngây nụ cười
    Mẹ đã có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say
    Ngày con nâng bó hoa xinh chào tương lai,
    Mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay.
    Trên mỗi bước đi, xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển trời......[
    rose]......
    I never thought that love could feel like thisand you've changed my world with just one kiss.How can it be that right here with methere's an angel?It's a miracle...

Chia sẻ trang này