"Người Phú thọ Tự Trào" Bài viết dưới đây rất mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ của các bạn . Đây là một lĩnh vực rất nhạy cảm mà đôi khi chúng ta không muốn nói ra , nói như vậy xin các bạn cũng hiểu rằng tôi không hề có ý châm biếm hay đả kích . Có một lần thật ngẫu nhiên tôi được đọc một cuốn sách : " Người Trung Quốc Tự Trào" trong cuốn sách đó đã không ngại ngùng nói thẳng ra một số tật xấu hay những thói quen hàng ngày của người Trung Quốc như : Hay khạc nhổ bừa bãi ; thói quen lười vệ sinh cá nhân hay Phong cách trong ăn uống...........v v. Mục đích lớn nhất của cuốn sách đó và cũng là mong muốn của bài viết này xin nhắc lại là không hề có ý định châm biếm hoặc đẳ kích mà với mục đích duy nhất là chúng ta biết nhìn nhận những thói quen hàng ngày của chúng ta để rồi có sự điều chỉnh cho dù thói quen đó là không xấu . Nhưng nó để lại trong hình ảnh của người khác không tốt . Và để cụ thể hơn tôi xin phép được nêu lên vài chi tiết về con người Phú thọ . Những người luôn mang tự hào trong mình là người của quê hương Đất tổ và chúng ta phải làm gì để xứng đáng với vinh dự đó ? Sau đây tôi xin dẫn chứng một số thói quen của người Phú thọ chúng ta : Một lần , sau khi học 12 xuống HN ôn thi ĐH tôi gặp Ông Bà chủ nhà trọ : Tôi liền mau miệng chào : " Cháu chào Bác , Cháu chào Bá" Bà chủ bảo tôi : có phải cháu là người Phú thọ không ? Tôi cười........Tôi hiểu cái đó thì chẳng có gì là xấu cả . Đó là đặc trưng của từng vùng miền mà thôi , cũng như chúng ta vẫn thường gọi "BỐ Mẹ" là "Bố Bầm" Hoặc Cái bát to ( dân khác gọi là Bát ô tô ) chúng ta gọi là Bát loa !!!! Đó là một câu chuyện vui , tuy vậy tôi thấy "dân" Phú thọ ta ( hầu hết) khi phát âm đối với những chữ có chữ : U Y Ê thì chúng ta thường bỏ chữ Y ví dụ : QuYển sách , chúng ta thường phát âm là Quển sách hay Cái thuYền thì nói : Cái thuền hoặc Câu chuYện thì nói Câu chuện. Có một điều mà tôi vẫn không bằng lòng , đó là câu nói của dân ngoài tỉnh vẫn nói chúng ta ( Nhất là thời sv) "Dân mượn xà phòng là Dân Phú thọ" . Tôi cũng không hiểu câu nói này xuất phát từ đâu? Có phải chúng ta thường có thói quen mượn đồ của người khác dùng không? Trên đây chỉ là một vài mẩu chuyện vui hoặc một vài khía cạnh và không hẳn đó là thói xấu . Chẳng qua chúng ta không chú ý mà thôi . Nhân tiện bài viết này tôi cũng xin viết thêm vài dòng , nếu các bạn đọc tiếp các bạn sẽ cảm giác lạc đề . Do không muốn làm loãng diễn đàn vì quá nhiều chủ đề khác nhau nên tôi xin phép được chia sẻ một vài suy nghĩ của mình với các bạn về " Phú thọ quê hương yêu dấu" Có lẽ không người Việt nam nào là không biết đến Đền Hùng (dù đang sống ở trong nước hay định cư tại Hải ngoại): Cái nôi của Dân tộc Việt nam . Hàng năm cứ vào đầu tháng ba âm lịch là dòng người lại đổ về đây để kính viếng thắp hương các vị tổ tiên của dân tộc . Sự kiện đó đã trở thành Quốc Giỗ và nhất là trong kỳ họp Quốc hội tới đây ( 5/2006 ) sẽ Quyết định lấy ngày 10/3 ( âm lịch ) hàng năm là ngày nghỉ . Điều đó không thể không tự hào đối với những người con của Đất tổ như chúng ta . Tuy vậy có một điều rất trăn trở là : Quê hương Đất tổ của chúng ta đang phát triển như thế nào? Khách thập phương khi đến và ra về để lại ấn tượng gì? Cách HN không xa ( chừng 80km ) nhưng Phú thọ có thể nói đang phát triển rất chậm và không đồng đều giữa các Huyện , Thị Xã và Thành phố . Từ khi tách tỉnh thì Vĩnh phúc đã bứt xa chúng ta . Rất nhiều xã của của các Huyện vẫn chưa có điện lưới , tình trạng ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng điển hình như ở Thạnh sơn - Lâm thao , Yên tập - Cẩm khê. Đối với TP Việt trì ( mới được phong tặng TP loại II cấp 1 ) dù đã hình thành từ những năm 60 tuy nhiên hiện nay diện mạo vẫn không thay đổi là bao . Một TP ai cũng biết đến với độ dài kỷ lục ( trên 15 km) nhưng bán kính lại rất hẹp . Cơ sở vật chất phải nói là còn thiếu thốn rất nhiều , sắp tới đây chúng ta sẽ tổ chức Hội khoẻ phù đổng VI năm 2008 . Tuy nhiên các hệ thống liên hợp thể thao vẫn chứa có , hệ thống khách sạn còn quá ít , khu vui chơi giải trí thì lại càng không , ( Công viên giải trí Văn lang mới chỉ có các hạng mục đường bao quanh ) ..............Vậy chúng ta sẽ tổ chức ra sao? Một điều mà chính người dân Phú thọ cũng cảm thấy rất ngán ngẩm đó là các xe khách mang biển 19 đi HN hoặc các tỉnh , các xe khách của ta thường xuyên vòng vèo bắt khách , chạy đi chạy lại quanh TP không biết bao lần rồi mới đi , rồi thái độ phục vụ............Nhiều người bảo cứ chọn các xe của Tuyên quang , Yên bái mà đi............Quay trở lại với Lễ hội Đền Hùng chúng ta không thể không nói đến khu vực này mất vệ sinh ( rác vứt bừa bãi , đi vệ sinh vô tội vạ..........) rồi mất trật tự an ninh ( cờ bạc , xem bói , trò chơi trúng thưởng..........) Báo chí đã rất nhiều lần nêu . Và đây cũng chính là thực trạng chung ở các Lễ hội nước ta . Một lần nữa tôi xin được nói bài viết này không phải để đả kích hoặc một cái gì hết . Cũng không phải đang có cái nhìn không lạc quan về quê hương . Tuy nhiên để phấn đấu thành những người con trên quê hương Đất tổ , một TP được chọn làm TP Du lịch về cội nguồn , không ai hết chúng ta phải phấn đấu rất nhiều ; phấn đấu để phát triển con người , phát triển kinh tế , phát triển văn hoá . SWJTU - China!
uhm, nói thiếu chữ Y chủ yếu là người huyện Phong Châu cũ thôi, chứ ko phải đặc trưng PT mà. Cái chuyện " người PT xin xà phòng" ko phải chỉ trích thói quen hay xin, mượn đồ người khác, nếu bố bác đi bộ đội thì chắc cũng kể chuyện cho bác nghe rùi chứ. Thêm nữa cứ nói kiểu bác thì vô cùng, ở đâu chả thế đến thủ đô còn trì trệ nữa là...
Tất nhiên là vùng nào mà chẳng có một số từ Địa phương, thói quen, có cái là phải biết sửa dần thôi. Một số từ của Phú Thọ: Bác, Bá (Bá = Bác gái) Nước sủi = Nước Sôi. Cái Đừng = Cái Thang Tớ, ngoay = tôi, cậu Nhúp lên = Nhặt lên Vãi = Bà ngoại. Bủ = Cụ Bầm, u, thầy = mẹ, bố hứng ngợ = chẳng phải... Ai có một số từ nữa, xin được bổ sung để anh em đi ra ngoài còn sửa nhỉ, kẻo họ cho là quê chết!
Những từ địa phương nó là đặc thù rồi, việc quái gì mà phải sửa. Tớ đi đâu, có nói mấy từ địa phương, có thấy ai nói là thằng này Phú Thọ thế này, thế nọ đâu, không có quê sống làm cái quái gì nữa.
Đành rằng là như vậy, may là dân Miền Bắc đó, như bọn Miền Trung (Dân Bọ - Cá Gỗ), Miền Nam đi đâu cũng bị người ta ghét! Được lynguyenduy sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 01/06/2006
Sao lại phải thay đổi nhỉ? mình có thấy ai ghét dân MNam hay MTrung đâu nhỉ. nói thế thì phân biệt quá.
Mình có ý kiến thế này Khách quan nhé!!! Mặc dù không phải là người PT (mình dân Hải Phòng). Mình thấy những từ địa phương như bạn nêu cũng không nhất thiết phải sửa gì đâu vì nó là đặc thù của quê hương mình mà, sẽ chẳng ai chê các bạn là "quê" đâu...Còn mấy thói hư tật xấu, tệ nạn thì ở đâu mà chẳng có... nên cũng chẳng có gì lấy làm lạ cả. Ở đâu thì cũng có người này kẻ kia, người tốt kẻ xấu cả. Chủ yếu là do chúng ta, sống kiểu gì, đối xử kiểu gì để cho người khác phải kính trọng là được rồi phải không??? Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc