1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người qua đường

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Coco, 28/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Người qua đường

    Mỗi buổi sáng thức dậy, lao xe ra khỏi nhà và chìm trong công việc, thời gian đâu cho chúng ta có thời gian nhìn ngắm người qua đường. Mà cũng phải thôi, trong khi bản thân mình chưa lo nổi cho mình thì còn nghĩ đến ai được nữa. Nghĩ như thế mới thấy chua xót làm sao???
    Người qua đường có thể chỉ là một cụ già nơi góc phố ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hay là một đứa trẻ lang thang với hộp gỗ đánh giầy trên tay, phải chăng chúng ta không thể có đôi phút nhìn họ, có thể học được cái gì từ bài học cuộc sống này không? Xin thưa là có đấy, ai có thể trả lời rằng tại sao có những cụ già 70 - 80 tuổi lại phải đi ăn mày, khi họ cũng từng có một tuổi trẻ, cũng từng là thiếu nữ, cũng có một mái ấm gia đình và những đứa con???
    Và những đứa trẻ, chúng cũng được coi là sản phẩm của tình yêu, vậy thì nơi chốn cho những "sản phẩm của tinh yêu" ấy là ở vỉa hè bụi băm ư???
    Ai cũng có thể lâm vào hoàn cảnh đó, và khi không còn được mọi người quan tâm đến dù chỉ một ánh mắt nhìn, ai có thể nói họ nghĩ gì về cuộc đời này không?
    Hãy quan sát và rút những bài học cho riêng mình. Hãy quan tâm đến nhau hơn và cũng chia sẻ những gánh nặng, vì như thế thì mới thực sự sống có ý nghĩa, một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn cho tất cả chúng ta.
    Người qua đường, nhìn kỹ lại thì cũng chỉ là những gương mặt thân quen, chính là chúng ta mà thôi.
  2. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Người qua đường đang nấp trong bụi rậm hay sao thế?
  3. RAID

    RAID Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Người qua đường.
    đường phố ồn ào đầy bụi bặn, trăm ngàn âm thanh pha tạp, tiếng người lớn trẻ con chửi rủa nhau, tiếng những gánh hàng rong, tiếng còi xe...
    Đâu đó từ những ngã tư đường có vài con người nhấp nhổm chờ đèn đỏ để qua đường. Xa hơn, giữa khúc phố, vài chú nhóc mắt trước mắt sau, chờ cho xe cộ giãn bớt để chạy ào qua...
    Qua đường thì cũng nên tôn trọng luật lệ, nếu ô tô mà đâm phải,nhẹ thì thành tật, nặng thì đi Văn Điển.
    Cũng chả phải vì vài phút nhanh chậm, hay vội vã công việc mà phải băng qua đường trong lúc đường phố những ngày giáp tết, xe cộ nườm nượp.
    Mình qua đường vì mình dũng cảm, hay mình thơ ngây, có thể chẳng vì gì cả, vì mình thấy thích, đơn giản quá
    Vào những ngày giáp tết, nhìn sân ga, bến xe tấp nập người người khuân khuân vác trên đường về nhà, tranh thủ thăm gia đình bè bạn..
    Những giây phút xao động, mình trượt dài vào chốn hư không, tâm tư xao động. Ôi nhớ xiết bao, hình bóng thân thương, những vòng tay êm ái, nụ hôn đầu tiên không biết nên cười hay khóc đây
    Cơ hội tốt thì mình qua đường thôi, chả cần lí do gì cả. Đường đông quá, bỗng nhiên thấy run run, nhìn quanh đâu đây, chợt thấy hình bóng thân thương.
    Có người cũng muốn qua đường như mình,
    Ừ thì mình cùng dắt tay nhau qua...
  4. Million_Roses

    Million_Roses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    bác thì qua đường theo nghĩa đen,chứ cái thằng bạn em mới lấy vợ non năm nay toàn qua đường theo nghĩa bóng.Hồi xửa hồi xưa,mỗi lần nó rủ em qua đường là bọn em toàn xuống Lò Đúc.Nhưng mà rừ khi nó lấy vợ thì nó bỏ mặc anh em.
    Hôm kia nó gặp em,hớn hở khoe một vụ qua đường.Thì ra nó gặp con bồ cũ,đang chán vì mối tình mới,thế là nó và con bé qua đường đến sáng mai luôn.
    Khi về nó đúc kết một câu.Có vợ rồi lại đễ dắt gái qua đường hơn hồi trai tơ.
  5. RAID

    RAID Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác, em cũng xin góp ý thêm cái kiểu qua đường củ chuối của bạn bác.
    Qua đưòng cũng nhiều kiểu cách nhỉ, em thấy rằng không những chỉ có vợ, mà cả có chồng nữa . Nói chung là có vợ có chồng rồi thì rất dễ qua đường.
    Nghe thì có vẻ xuôi tai, thì ai cũng hiểu thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn chứ nói gì cái việc qua đường, hai người dắt tay nhau qua
    Nhưng không phải thế bác ạ. Mà lí do đơn giản là khi ta có một thành trì vững chắc ở sau lưng thì ta có thể thản nhiên qua đường, mà không hề sợ những kẻ bị qua đường quấy p[há thành trì của chúng ta... mà những người giúp chúng ta qua đường cũng rất phong phú... Có thể là vài người bạn cũ, dăm cái mối tình dở dang, người chưa hề quen biết, nhân vài lúc cao hứng gặp nhau ở một phương trời thơ mộng...
    Tôi muốn qua đường, anh cũng qua đường, vậy thì chúng ta cùng qua đường, xong rồi chia tay nhau.... Chả có gì phải ràng buộc nhau, hai người qua đường cùng thoả mãn.
  6. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Có một bài thơ của Tế Hanh như thế này:
    Cơn bão nghiêng đêm
    Cây gẫy cành bay lá
    Ta nắm tay em
    Cùng qua đường cho khỏi ngã
    Cơn bão tạnh lâu rồi
    Hàng cây xanh thắm lại
    Nhưng em đã xa xôi
    Và cơn bão lòng ta thổi mãi...
    Hãy xuống phố và nhìn thử xung quanh mà xem, có nhiều điều thật kỳ lạ, tựa như giấc mơ.
  7. aleXmaX

    aleXmaX Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Con trai các anh thì: bò qua đường, lăn qua đường, chạy qua đường, thế nào chẳng xong...
    Người đi kẻ ở lại, bọn anh cũng chả bao giờ có được những suy nghĩ lương thiện khi qua đường
    Khi em học năm thứ 2, một hôm con bạn học cùng lớp cứ ngồi ôm gối khóc thút thít chả ăn uống gì cả, đến 3 tuần sau em mới biết được lí do.
    Những gì quý giá nhất đã bay theo kẻ qua đường, choáng ngợp trước vẻ hào hoa, điềm đạm, của người qua đường.. và cái thằng Sở Khanh vào một buổi tối dỗ dành con bạn em là muốn tìm một nơi kín đáo để tâm sự..
    Bây giờ mỗi lần đi qua con đường có cái nhà nghỉ kia là nó lại cảm thấy rất đau lòng
    Con gái luôn luôn thiệt
  8. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Có những người bạn mình đã thật sự coi họ là bạn nhưng họ lại muốn coi mình là người qua đường. Có một người bạn muốn mình coi người ấy như là người qua đường nhưng mình không thể. Tại sao lại chỉ là người qua đường cơ chứ? Đã gặp nhau là có duyên, mà duyên phận là trời cho. Không quý hay sao? Bạn ơi tôi không thể, đã gặp bạn, đã buồn vui với bạn và đã quá quen bạn mất rồi, làm sao lại thành người qua đường được???
    -------------------
    Tôi làm con gái
    Buồn như lá cây
    Chút hồn thơ dại
    Xanh xao tháng ngày
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Chị à, chị lại bắt đầu bắt chước em rồi đấy. Sao khi em nói có người bảo em rắc rối và lắm chuyện, hay phức tạp hoá những điều đơn giản, thì chị cho là đúng ? Tất cả chỉ là nước chảy hoa trôi, thời gian sẽ bỏ mình mà đi, con đường cũng bỏ mình mà chạy về hướng khác... Những gì muốn giữ thì không được, những điều thấy thờ ơ thì lại ở lại và gắn bó với mình...
    Thường là như thế, phải không?
    Nhớ chị quá...
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  10. aleXmaX

    aleXmaX Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    .............................
    Thế thì chị giống cô bạn em rồi

Chia sẻ trang này