1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn?

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Tasmalakan, 23/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Người quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn?

    Nghĩ suy về cuộc đời, hẳn trong mỗi chúng ta , song hành với cuộc sống của bản thân mình luôn có một (hay có thể là từ hai trở lên) người thân yêu là người quan trọng nhất của mình, là người giữ vị trí vô cùng đặc biệt trong sự phát triển và hoàn thiện con người.Với tôi:

    Công Cha như núi Thái Sơn ,
    Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

    Nhưng cũng có thể với ai đó : Em - Người là ánh sáng của đời tôi............Tuỳ từng người, từng cá tính, từng nhân cách, mà chúng ta mỗi người có một hay nhiều hơn những người quan trọng và có tác động lớn lao đến cuộc sống của mình.Bạn nghĩ sao?
  2. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Có những hôm mệt chết được , về tới nhà nhảy tót lên giường ngủ ..... Đang say giấc nồng .... Giật thót mình mở mắt , nhớ tới nồi cơm khi trưa đang còn 1 ít vội lôi bếp , nồi ra xào..... xào.... nấu..... nấu . Thật là cái bụng làm tội cái thân .
    Vậy ắt hẳn tuicũng khá quan trọng đối với tui
  3. Trully_Madly_Deeply

    Trully_Madly_Deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đều quan trọng. Khi buồn vui, thất bại hay thành công...tất cả mọi người đều quan trọng với tôi !
  4. NTVT

    NTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Không ai cả.
    Mọi người đều ...​
  5. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    GIA ĐÌNH : BỐ MẸ VÀ 2 EM! Và một người nữ rất có thể đó là ..........
    Được Tasmalakan sửa chữa / chuyển vào 05:35 ngày 25/12/2004
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại thì bố mẹ ,người thân và người yêu của mình đều rất quan trọng đối với mình.Còn sau này khi mình đã có gia đình riêng thì có lẽ chồng là người quan trọng nhất .
  7. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    "Người quan trọng nhất ?" Nhất trong chữ duy nhất ---> ko thể có hai cái duy nhất được Vậy nên tất cả mọi người thân đều quan trọng .....ko nỡ chọn ra ai nhất cả
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    nhất thì chắc chắn là bản thân.. hẹ hẹ... không có mình thì làm gì có cuộc sống của mình nữa mà quan trọng
  9. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là bản thân quan trọng nhất rồi! Nếu bản thân mình mà còn không quan trọng thì chắc chắn chả còn ai quan trọng đối với mình!
  10. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi cũng có thể xả thân vì người quan trọng chứ ,nhưng mà hiện tại chưa có ai để mình xả thân cả .nhưng mà hiện tại người quan trọng nhất là bố ,mẹ là anh ,chị ,em còn người quan trọng nhì thì đang tìm

Chia sẻ trang này